Người cha đi tìm công lý cho con gái qua đời trong thảm kịch giẫm đạp Itaewon

10/12/2022 14:32 GMT+7

Một tháng sau khi cô con gái duy nhất của ông Cho Gi-Dong qua đời trong thảm kịch Halloween ở Itaewon (Seoul, Hàn Quốc ), ông nói rằng ông cảm thấy rất bất lực. Nhưng nỗi buồn của ông giờ đây đã chuyển thành sự tức giận vì ông cho rằng chính phủ đã không nỗ lực để giúp đỡ những gia đình nạn nhân.

Một tháng sau khi con gái qua đời, nỗi đau của ông Cho Gi-Dong vẫn chưa thể nguôi ngoai. Đây là nơi đặt tro cốt của con ông, cô gái 24 tuổi Ye-jin, đã qua đời trong thảm kịch Itaewon ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng trước.

Gần như ngày nào ông Cho cũng đến đây thăm con kể từ khi cô qua đời. "Bố xin lỗi" - người cha cứ nhắc đi nhắc lại.

Hơn 150 người đã thiệt mạng trong thảm kịch trên phố Itaewon. Nhiều nạn nhân đã đến đây để ăn mừng lễ hội Halloween sau 3 năm kém vui vì dịch Covid-19.

Ông Cho khóc khi đến thăm nơi đặt tro cốt con gái Ye-jin - người đã qua đời trong thảm kịch Itaewon

reuters

Vào đêm kinh hoàng đó, cô Ye-jin đã đến đây cùng 2 người bạn. Tất cả họ đều qua đời.

Ông Cho là tài xế xe buýt nhưng đã nghỉ việc sau cái chết của con mình. Ông nói ông không tài nào ngủ được và cảm thấy bất lực khi không thể cứu đứa con duy nhất của mình. Nỗi buồn trong ông giờ đây đã dần biến thành sự giận dữ. Đặc biệt là sau khi nội dung một số cuộc gọi khẩn cấp được công bố, cho thấy nhiều người dân đã liên tục cảnh báo về nguy cơ và kêu gọi chính quyền can thiệp từ nhiều giờ trước khi thảm kịch xảy ra.

Cảnh sát đã đối mặt với sự chỉ trích dữ dội của công chúng đối với cách phản ứng sau những cuộc gọi cảnh báo. Và một cuộc điều tra đang được tiến hành về cách xử lý của chính quyền đối với vụ giẫm đạp. Tổng thống Hàn Quốc, Bộ trưởng Nội vụ và Tổng Ủy viên Cảnh sát Quốc gia đã cam kết tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và thực hiện các bước cần thiết dựa trên kết quả điều tra.

Ông Cho nói rằng ông đã nhận được hướng dẫn từ chính phủ về cách để được hoàn trả chi phí tang lễ và nhận tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, ông và nhiều thân nhân của các nạn nhân khác muốn nhiều hơn thế.

"Chúng tôi không cần tiền, không cần số tiền đó chúng tôi vẫn sống ổn. Đó đâu phải là cách an ủi gia đình tang quyến chúng tôi. Chúng tôi không thể sống thiếu con gái mình. Tuy nhiên, thay vì nhận lỗi và thấu hiểu nỗi đau của các gia đình thì họ lại đổ lỗi cho người khác và trốn tránh trách nhiệm. Những hành vi như vậy làm tôi rất tức giận", ông Cho chia sẻ.

Người thân nói rằng họ muốn một lời xin lỗi từ chính phủ. Luật sư Lee Ju-hee cho biết gần 60 gia đình đã tham gia chiến dịch đòi công lý.

“Trước khi nói về hỗ trợ tài chính hoặc bồi thường, điều quan trọng với chúng tôi lúc này là sự thật về thảm kịch chính trị và hành chính này - tại sao con trẻ phải chết trên những con đường mà ngày nào chúng ta cũng đi qua, nghĩ rằng luôn an toàn", bà Lee cho biết.

Ông Cho nói rằng lời xin lỗi và trừng trị người chịu trách nhiệm sẽ giúp ông nguôi ngoai phần nào cơn giận dữ. Nhưng sẽ chẳng có gì bù đắp được nỗi đau mất đi con gái thân yêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.