Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ

Đình Huy
Đình Huy
25/05/2024 16:02 GMT+7

Ngày 25.5, mặc dù trời nắng mưa thất thường nhưng rất nhiều người dân vẫn tìm đến ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 14 người tử vong ở Hà Nội để thắp hương, vái vọng những người xấu số.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 14 người tử vong vẫn đang được lực lượng chức năng túc trực và khám nghiệm, chỉ những người thân và những người sinh sống xung quanh hiện trường mới có thể vào bên trong, nơi đặt chiếc bàn thờ tạm. 

Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 1.

Bàn thờ được dựng tạm ở trước cổng ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn

NGUYÊN QUANG

Từ sáng sớm nay, rất đông người dân không quản ngại thời tiết, đường xa đã đến trước ngôi nhà bị cháy để thắp hương, tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Nhìn chiếc bàn thờ dựng tạm trước cảnh hoang tàn của vụ cháy, nhiều người không cầm được nước mắt.

Sống gần căn nhà xảy ra vụ việc, Hồ Minh Trọng (20 tuổi, sinh viên đại học) vẫn chưa hết bàng hoàng sau hơn 1 ngày xảy ra thảm họa. Trọng cũng là người chứng kiến cảnh biển lửa nuốt chửng ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của 14 người. Ám ảnh hơn là cảnh lực lượng chức năng đưa thi thể những người gặp nạn ra ngoài bằng những chiếc cáng được trùm kín.

Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 2.

Nam sinh Hồ Minh Trọng thắp hương tưởng niệm các nạn nhân xấu số

NGUYÊN QUANG

"Vụ cháy gây quá nhiều thương vong nên mỗi lần đi qua tôi lại thấy rất xót xa. Đêm xảy ra vụ việc, tôi cũng cùng người dân dập lửa nhưng bất lực. Tôi chỉ biết thắp những nén hương tưởng niệm, hy vọng gia đình các nạn nhân sẽ vượt qua nỗi đau này", Trọng nói.

Ngoài Trọng, rất nhiều người không phải là bạn bè hay bà con của những nạn nhân cũng đến đây để thắp hương. Tuy nhiên, do lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nên nhiều người phải đứng bên ngoài vái vọng.

Xem nhanh 12h ngày 26.5: Cập nhật vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết

Trước đó, khoảng 0 giờ 46 ngày 24.5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính nên đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tiếp cận hiện trường, triển khai cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn.

Đến 0 giờ 52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã phá khóa cổng chính, phá cửa sổ để tiếp cận vào trong nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương.

Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 3.

Hương hoa được đặt lên bàn thờ

NGUYÊN QUANG

Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 4.

Rất đông người đến thắp hương tưởng niệm các nạn nhân

NGUYÊN QUANG

Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 5.

Một số người mang hoa đến trong mưa

NGUYÊN QUANG

Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 6.
Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 7.
Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 8.

Những nén hương cầu mong cho các nạn nhân được siêu thoát

Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 9.

Nhiều người phải vái vọng bên ngoài ngôi nhà

NGUYÊN QUANG


Người dân đến thắp hương, tưởng niệm 14 nạn nhân vụ cháy nhà trọ- Ảnh 10.

Cáo phó được dán cách hiện trường không xa

NGUYÊN QUANG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.