Vụ cháy nhà 14 người chết: 'Người hùng' mình trần cầm búa tạ phá tường cứu người

Bất chấp nguy hiểm của bản thân, rạng sáng 24.5, 'người hùng' Đồng Văn Tuấn cởi trần, leo thang, đu cửa sổ và dùng búa tạ đập tường với hy vọng cứu người trong biển lửa.

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết, 3 người bị thương ở sâu trong ngõ 43 đường Trung Kính (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), trưa 24.5, mạng xã hội Facebook đồng loạt chia sẻ đoạn video một nam thanh niên cởi trần, cầm búa tạ, trèo lên thang gỗ để tiếp cận tầng 2 ngôi nhà đang cháy rồi liên tục đập vào bức tường cạnh cửa sổ, hy vọng cứu nạn nhân mắc kẹt.

Vụ cháy nhà 14 người chết: 'Người hùng' mình trần cầm búa tạ phá tường cứu người- Ảnh 1.

Hình ảnh "người hùng" Đồng Văn Tuấn đập tường cứu người

CHỤP MÀN HÌNH

Hành động dũng cảm cứu người của nam thanh niên lập tức nhận được mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhanh chóng đặt cho nam thanh niên với biệt danh là "người hùng".

Xem nhanh 12h ngày 25.5: ‘Người hùng' trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội | Xác định danh tính 14 người tử vong

Chiều cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, anh Đồng Văn Tuấn (21 tuổi, quê xã Trực Khang, H.Trực Ninh, tỉnh Nam Định), người sống bên cạnh nhà trọ xảy ra vụ hỏa hoạn xác nhận, anh chính là người dùng búa đập tường cứu người như trong clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Anh Tuấn cho biết, anh làm nghề xe ôm công nghệ nên thường xuyên về nhà lúc đêm muộn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh vừa đi làm về và nghe tiếng nổ ở nhà bên cạnh nên cùng bạn chạy ra xem.

Thấy có người kêu cứu, chàng trai bất chấp nguy hiểm trèo lên thang, dùng búa đập tường để cứu người. "Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ đến cứu người thôi, chẳng nghĩ gì khác", anh Tuấn nói và cho hay, thời điểm anh trèo lên thang dùng búa đập tường có 2 thanh niên khác hỗ trợ, người bên dưới giữ thang, người bên trên cầm búa đập tường với hy vọng "cứu được người nào hay người ấy".

Vụ cháy nhà 14 người chết: 'Người hùng' mình trần cầm búa tạ phá tường cứu người- Ảnh 2.

"Người hùng" Đồng Văn Tuấn (áo đen) tại khu vực xảy ra vụ cháy

CTV

"Chúng tôi không quen biết nhau nhưng cùng chung mục đích là cứu người. Sau vụ cháy, tôi cũng không bị thương. Chiếc búa tạ rất nặng, do lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cứu người nên đập rất khỏe", anh Tuấn nói tiếp.

Chàng trai quê Nam Định cho biết, sau khi anh hết sức thì lại người khác leo lên khu vực đó đập tường. Anh Tuấn cũng cho hay, bản thân anh không nhớ cứu được chính xác bao nhiêu người vì đó là khoảnh khắc rất nhanh.

Sau vụ cháy, anh Tuấn nổi tiếng và được người dân gọi là "người hùng" vì hành động dũng cảm. Tuy nhiên, nam thanh niên khiêm tốn cho rằng đây chỉ là việc làm "bình thường". Anh mong rằng "người dân hãy dừng "tấn công" mạng xã hội cá nhân của mình", điều này sẽ khiến anh "rất mệt".

Ngoài anh Đồng Văn Tuấn, 2 nam thanh niên khác cũng tham gia đập tường cứu người, trong đó có anh Hoàng Anh Tuấn (21 tuổi, quê H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Anh Hoàng Anh Tuấn cho biết, thời điểm phát hiện vụ cháy, anh và 2 người khác thấy vị trí tiếp cận căn nhà chỉ còn một lối duy nhất giáp ranh với nhà bên, lối này có thể leo lên để cứu người. Lập tức, cả 3 cùng phối hợp dùng 2 chiếc thang để leo lên.

"Lúc đó, chúng tôi phát hiện cửa sổ được làm bằng sắt nhưng không có dụng cụ để đập ra. Lát sau, có người dân mang thang dây và búa tạ cho chúng tôi. Thang dây chúng tôi móc vào cửa còn búa tạ chúng tôi thay nhau đập và tạo ra cái lỗ trên tường để cứu người", anh Hoàng Anh Tuấn nói.

Chàng trai 21 tuổi khẳng định, khoảng trống trên tường đã cứu được 3 người, ở thời điểm đó, người dân gặp nạn hy vọng vào mỗi những người ở bên ngoài nên anh đã "bất chấp tất cả để cứu người".

Xem nhanh 20h ngày 24.5: Lời kể phút sinh tử vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Trước đó, khoảng 0 giờ 46 ngày 24.5, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính nên lập tức điều động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến 0 giờ 52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 1 giờ 26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau hơn nửa giờ triển khai công tác chữa cháy. Qua tìm kiếm, các lực lượng xác định 14 người tử vong nhưng chưa cung cấp danh tính các nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.