Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc gọi người thân trong vô vọng

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, nhiều người khóc nức nở khi nhận ra thi thể người thân tử nạn trong vụ cháy tại ngõ 119 Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy) sáng nay 24.5.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 9 giờ sáng nay 24.5, người thân, bạn bè những nạn nhân gặp nạn trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy) lần lượt đến nhận dạng thi thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc gọi người thân trong vô vọng- Ảnh 1.

Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 được lực lượng chức năng phong tỏa

ĐÌNH HUY

Các khu vực lối vào tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 đều được lực lượng công an phong tỏa nghiêm ngặt, không cho người ngoài ra vào.

Vừa bước ra khỏi nhà tang lễ, một người phụ nữ bật khóc rồi gọi điện thoại thông báo cho người thân với giọng run rẩy "chị ơi, cháu mất rồi chị ạ!". Cả đoạn đường bước ra cổng nhà tang lễ, chị liên tục khóc, bước đi của chị cũng không vững bởi biến cố ập đến bất ngờ.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc tại nhà tang lễ

Người phụ nữ chia sẻ, gia đình chị có 2 người gặp nạn trong vụ cháy. Sáng sớm nay, chị nhận được tin dữ nên lập tức đi tìm thi thể các cháu. "Cháu nhà tôi mất rồi, ở nhà tang lễ này không thấy, giờ phải qua nhà tang lễ khác", chị nói.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc gọi người thân trong vô vọng- Ảnh 2.

Người thân nạn nhân bật khóc gọi điện thông báo

ĐÌNH HUY

Càng đến trưa, người thân, bạn bè đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 nhận dạng thi thể các nạn nhân ngày càng đông. Không khí tại đây càng trở nên xót xa hơn với những tiếng khóc nấc, gào thét tên người thân trong vô vọng.

"Tôi đang tìm bạn tên M.N (30 tuổi, quê ở Thái Bình). N. là bạn cùng công ty của tôi nhưng bây giờ chưa biết là em ý đang ở đâu", người phụ nữ khác bật khóc và cho biết, chị gái nạn nhân đi làm xa, mẹ bị bệnh tim nên chưa dám nói với gia đình.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc gọi người thân trong vô vọng- Ảnh 3.
Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc gọi người thân trong vô vọng- Ảnh 4.
Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc gọi người thân trong vô vọng- Ảnh 5.
Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc gọi người thân trong vô vọng- Ảnh 6.
Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc gọi người thân trong vô vọng- Ảnh 7.

Nhiều người bật khóc ở bên trong nhà tang lễ

ĐÌNH HUY

Cùng đồng nghiệp đến nhà tang lễ với hy vọng tìm thi thể của bạn, anh Nguyễn Trung Thành (34 tuổi, nhân viên tại một công ty công nghệ) cho biết, sáng cùng ngày, sau khi đọc báo thấy thông tin cháy khu nhà trọ tại ngõ 119 Trung Kính, anh nhận ra ngay đây là nhà trọ của đồng nghiệp Ma Ngọc T. (38 tuổi, quê Bắc Kạn). Lập tức, anh điện thoại cho anh T. để hỏi thăm tình hình nhưng chuông đổ và không có người nhấc máy.

"Tôi và nhiều người bạn từng đến nhà anh T. ở nên nhìn là tôi biết được ngay. Ở trong ngõ chỉ có một chỗ sửa xe điện. Khi gọi điện không được, tôi chạy đến hiện trường nhưng cảnh sát đã phong tỏa. Chúng tôi tiếp tục gọi điện thoại nhưng chỉ nghe thấy những tiếng chuông vô vọng", anh Thành nói và cho biết, công ty đã nhận được thông báo từ công an, đồng nghiệp của anh đã tử nạn và được đưa về nhà tang lễ.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc gọi người thân trong vô vọng- Ảnh 8.

Anh Thành cùng đồng nghiệp đến tìm thi thể anh T.

ĐÌNH HUY

Theo anh Thành, khu nhà trọ của anh T. có 3 tầng, nạn nhân sống một mình ở tầng 3 đến nay đã được 5 năm. Anh T. có vợ và một con sinh sống ở quê.

"Chúng tôi đến đây nhưng chưa rõ anh T. nằm ở nhà tang lễ nào nên đi từng nơi để tìm kiếm. Người nhà anh cũng đang từ quê xuống Hà Nội", anh Thành nói.

Theo Công an TP.Hà Nội, lúc 0 giờ 46 ngày 24.5, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính nên lập tức điều động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến 0 giờ 52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Xem nhanh 20h ngày 24.5: Lời kể phút sinh tử vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 1 giờ 26 đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau hơn nửa giờ triển khai công tác chữa cháy. Qua tìm kiếm, các lực lượng xác định 14 người tử vong nhưng chưa cung cấp danh tính các nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.