Anh Abdelrahman Mohammed không thể kìm được nước mắt khi xem lại ảnh gia đình mình.
Nhiều thân nhân của anh nằm trong số hàng trăm người thiệt mạng khi Israel tiến hành một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất vào Lebanon hôm 8.4.
Anh Mohammed, một người Syria đã sống ở Lebanon hơn 10 năm, hôm 9.4 cho biết nhà anh đã bị phá hủy:
"Tôi đã đưa em gái tôi lên nhà. Tôi đi ra ngoài một chút và Israel tấn công. Tôi trở về và không thấy tòa nhà nữa. Tôi không tìm thấy em gái tôi, và tôi cũng không tìm thấy gia đình mình. Không ai trong số họ cả. Tôi chỉ tìm thấy anh trai và con trai anh ấy nằm trong đống đổ nát."
Những gia đình đau buồn đứng bên ngoài Bệnh viện Đại học Rafik Hariri, chờ đợi để nhận dạng thi thể người thân yêu của họ.
Họ chứng kiến các nhân viên y tế đẩy những túi đựng thi thể vào và khiêng những chiếc quan tài ra. Dọc theo đường phó, vẫn còn nhiều người bị thương đang được chăm sóc.
Ông Bilal Saleh đã bị thương khi đang cố gắng cứu người trong vụ không kích của Israel.
"Chúng tôi đang đứng thì bất ngờ các đợt không kích xảy ra liên tiếp. Lúc đầu chúng tôi nghĩ đó chỉ là tiếng nổ siêu thanh, cho đến khi khói bắt đầu bốc lên từ phía sau lưng chúng tôi. Bạn tôi đi ngang qua và nói rằng họ bảo cậu ấy, 'đó là nhà của anh, nó ở trước nhà anh. Mẹ anh đang ở đó'. Tôi không hỏi lại cậu ấy, tôi đi cùng cậu ấy trên xe máy, và cậu ấy không dám đến gần hơn. Tôi đã đi, không có đường, có một chiếc xe, tôi leo lên nó, và trèo qua lan can từ bên ngoài, kéo rèm sang một bên để có thể với tới - cho đến khi ngọn lửa bùng lên và tòa nhà cháy rực. Như bạn đã thấy khói, chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Tôi chỉ có thể nghe thấy (bạn tôi) nói 'Bilal, nhảy đi'. Tôi đã nhảy, và tôi không biết mình sẽ rơi xuống đâu".
Ông Saleh hiện đang được điều trị vết thương ở chân.
Giám đốc Đại học Rafik Hariri không thể đưa ra con số chính xác về số thi thể trong nhà xác, nhưng cho biết con số này rất cao và đau lòng.
Còn giám đốc Bệnh viện Al Zahraa, được coi là một trong những bệnh viện chính của Beirut, cho biết kể từ các đợt không kích, cơ sở này đã tiếp nhận một số lượng lớn người bị thương.
Israel đã thực hiện các đợt không kích dữ dội nhất vào Lebanon kể từ khi xung đột với Hezbollah bùng phát vào tháng trước, giết chết hơn 300 người vào hôm 8.4.

Hiện trường vụ tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon hôm 10.4
ẢNH: REUTERS
Israel và Washington nói rằng Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn với Iran do Tổng thống Mỹ Trump công bố vào cuối ngày 7.4.
Nhưng Iran và Pakistan, hai nước đóng vai trò trung gian hòa giải, cho biết Lebanon là một phần rõ ràng của thỏa thuận.
Các cuộc không kích của Israel vào Lebanon đang gây ra nghi ngờ vào phút chót đối với các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến sẽ diễn ra giữa Washington và Tehran tại Pakistan vào hôm 11.4.
Iran hôm 10.4 cho biết các tài sản tài chính bị đóng băng của nước này tại các ngân hàng nước ngoài phải được giải tỏa và lệnh ngừng bắn phải có hiệu lực tại Lebanon trước khi có thể tiến hành đàm phán với Mỹ.
Tuy nhiên, đối với hàng trăm người như anh Mohammed, ngoại giao chẳng có ý nghĩa gì khi họ chuẩn bị chôn cất người thân đã khuất.
Hôm 10.4, các cuộc không kích của Israel tiếp tục diễn ra trên khắp miền nam Lebanon, với hơn một chục người được báo cáo đã thiệt mạng tại nhiều thị trấn khác nhau.
Chính quyền Lebanon cho biết ít nhất 1.800 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 2.3.
Bình luận (0)