Người dân ở Cà Mau lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gia Bách
Gia Bách
20/07/2024 17:36 GMT+7

Tại nhà nguyên Trưởng ban Tuyên giáo - Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau, các cựu chiến binh lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 20.7, bất chấp mưa gió, những cựu chiến binh ở Cà Mau đến nhà đồng đội của mình để lập bàn thờ, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là nhà của đại tá Võ Hà Đô, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo - Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau.

Người dân ở Cà Mau lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Đại tá Võ Hà Đô, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo - Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau (thứ 2 từ phải sang) cùng các cựu chiến binh P.9, TP.Cà Mau thắp nhang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

G.B.

Ông Trần Hợp Nhị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh P.9, TP.Cà Mau bày tỏ, ông rất đau lòng khi nghe hung tin. "Sáng nay, dù trời mưa nhưng nghe nói nhà anh Đô lập bàn thờ bác Trọng thì tôi đội mưa đến để thắp nén hương tưởng nhớ công lao của bác Trọng đối với nước, với dân", ông Nhị nói.

Người dân ở Cà Mau lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Bàn thờ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được các cựu chiến binh lập

G.B.

Không riêng những cựu chiến binh trên, ông Nguyễn Văn Ánh (79 tuổi, ở H.U Minh, Cà Mau) đặt thêm di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên bàn thờ Bác Hồ và bác Võ Nguyên Giáp để nhang khói, tưởng nhớ.

"Qua những hình ảnh trên báo đài, tôi biết đến Tổng Bí thư là người quá phúc hậu. Những việc làm của Tổng Bí thư đối với dân, với nước quá sức lớn lao. Không được đến viếng và tiễn bác Trọng về nơi an nghỉ, tôi thắp 3 nén nhang để tưởng nhớ", ông Ánh chia sẻ.

Người dân ở Cà Mau lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Ánh (bên trái) dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà của mình

G.B.

Đại tá Võ Hà Đô cho biết, ông nhớ như in những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Cà Mau. Ngày 8.12.2009, bác Trọng ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, về thăm và làm việc tại Cà Mau. Năm đó, dù đường sá xa xôi, đi lại nhiều vất vả nhưng bác Trọng không quản ngại khó khăn, cách trở vùng sông nước để đặt chân đến Mũi Cà Mau, trồng cây lưu niệm. Rồi 8 năm sau đó (ngày 20.2.2017), bác Trọng về thăm Cà Mau khi ông là Tổng Bí thư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.