Người đàn ông liệt nửa người, sống nhờ bên hiên nhà đổ nát

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/04/2021 12:34 GMT+7

Gần chục năm sau tai nạn lao động, anh Hồ Văn Thắng gắn đời mình với chiếc xe lăn. Hơn nửa năm nay, hoàn cảnh xô đẩy khiến anh phải sống lay lắt một mình bên mái hiên nhà đổ nát.

Anh Hồ Văn Thắng (41 tuổi, trú thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) sinh ra lành lặn như bao người và trải qua một thời niên thiếu hoa mộng trên đồng đất quê hương. Tháng 11.2011, sau một tai nạn lao động, anh Thắng bị gãy cột sống, dù được đưa vào Huế phẫu thuật nhưng anh đã mất hoàn toàn “quyền làm chủ” đôi chân, để rồi phải gắn cuộc đời với chiếc xe lăn.
“Cha mẹ tôi không còn nữa, vợ con chẳng có nên tôi nương nhờ nhà người anh trai. Tuy nhiên, giữa tôi và gia đình anh có nhiều mâu thuẫn, nên tháng 8.2020 tôi phải rời nhà anh trai của mình...”, anh Thắng kể.
Một người hàng xóm thương cảm đã cho anh Thắng vào ở nhờ ngôi nhà không sử dụng của họ. Nhưng tháng 1.2021, người ta cũng bán ngôi nhà đó đi, anh Thắng một lần nữa bị... đẩy ra đường với chiếc xe lăn. “Tôi chẳng còn biết đi đâu nên kiếm mái hiên một ngôi nhà đổ nát, lấy bạt quây lại, lay lắt sống ở đó cũng đã được gần 3 tháng rồi”, anh Thắng nói.
Nếu đến thăm nơi ở tạm của anh Thắng bây giờ, nhiều người sẽ tự hỏi làm sao người ta lại sống được ở đó! Tất cả là một mảng tường, một mái hiên trống hoác, giữa bộn bề đất đá, gạch vỡ, không giường, không bàn ghế, không tủ... Anh vẫn đang sống trong thấp thỏm vì chủ nhà vừa đánh tiếng sẽ cho máy múc vào dọn dẹp đống đổ nát này.
người khuyết tật nặng, anh Thắng sống nhờ sự bảo trợ của xã hội, mỗi tháng vài trăm ngàn đồng, cũng như sự bảo bọc của bà con chòm xóm, khi cho con cá, con tôm, khi cho chén canh nóng. Ai cũng thương cảm cho cảnh đời người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần mà không một mái nhà...
“Hiện ở địa phương đã có một người tốt bụng hứa tặng cho anh Thắng một rẻo đất nhỏ để cất một ngôi nhà tạm, lấy chỗ che nắng mưa. Anh Thắng lúc đầu rất mừng, nhưng sớm trở về thực tại bởi anh ấy biết rằng, tiền đâu ra để cất nhà, hay thậm chí chỉ là một túp lều, khi anh là người khuyết tật đến lo bữa ăn hằng ngày còn khó”, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Thủy, trăn trở.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Hồ Văn Thắng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Thắng trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.