Lá lành đùm lá rách: Xin cứu giúp người cha ngồi xe lăn nuôi con nhỏ

Như Lịch
Như Lịch
10/04/2021 08:31 GMT+7

Là lao động chính của gia đình, tai nạn ập đến khiến anh thợ mộc Trần Anh Tuấn (36 tuổi, quê Nam Định, ngụ thôn Ia Kle, xã Ia Nan, H.Đức Cơ, Gia Lai) bỗng chốc thành người tàn tật .

Hoàn cảnh anh Tuấn hiện nay hết sức bi đát vì không có tiền chữa bệnh và trong tình cảnh “gà trống nuôi con”. Cách đây hơn 4 năm, anh Tuấn sang Campuchia làm thuê bằng nghề thợ mộc. Ngày 4.3.2017, khi ở trong xưởng gỗ, anh Tuấn bị ngã từ trên cao xuống, lưng đập vào khúc gỗ to. Qua 4 chặng xe từ Campuchia về, anh Tuấn được chuyển đến Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) với tình trạng gãy xương cột sống, liệt hai chân.
Vợ anh Tuấn đi nuôi chồng trong BV khi đang mang bầu đứa con thứ hai (đứa con đầu của họ thời điểm đó mới ngoài 1 tuổi). Sau phẫu thuật, anh Tuấn điều trị 5 tháng rưỡi tại BV Nhân dân Gia Định và BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM. Lúc bấy giờ, người vợ sắp tới ngày sinh nở, tiền bạc cạn kiệt nên anh đành xuất viện về nhà để vợ đi sinh tại Trạm y tế xã Ia Nan.
Sau khi ra viện, anh Tuấn chưa một lần tái khám dù cơ thể bị loét ngày càng trầm trọng. Anh cho biết cuộc sống túng thiếu, bế tắc khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Vợ anh bồng đứa con nhỏ bỏ nhà đi đâu không rõ từ giáp Tết Tân Sửu đến nay, để lại cho anh đứa con đầu 5 tuổi đang học mẫu giáo.
Gia đình anh Tuấn thuộc diện hộ nghèo tại xã biên giới Ia Nan (giáp Campuchia). Hai bố con anh hiện sống chủ yếu bằng khoản trợ cấp xã hội dành cho người bị khuyết tật nặng là 405.000 đồng/tháng. Hằng ngày, anh Tuấn bò lên bò xuống giường bệnh để giặt đồ, vệ sinh, nấu ăn cho hai cha con. Vết loét ở vùng xương cụt của anh đã lan to và sâu, chảy máu, đau rát, có nguy cơ hoại tử da và nhiễm trùng máu.
Vốn là trụ cột của gia đình, người đàn ông 36 tuổi này bây giờ bất lực bên chiếc xe lăn cùng số phận nghiệt ngã (ảnh).
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Trần Anh Tuấn; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Tuấn trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.