Người đàn ông Mỹ cảm ơn ngư dân Việt Nam sau 21 ngày lênh đênh trên biển

Hải Phong
Hải Phong
05/06/2024 20:15 GMT+7

Sau 21 ngày lênh đênh trên biển do thuyền buồm bị hư hỏng, ông Quinn Richard Anthony (quốc tịch Mỹ) đã được ngư dân Việt Nam hỗ trợ lai dắt thuyền buồm vào bờ an toàn.

Ngày 5.6, ông Quinn Richard Anthony (75 tuổi, quốc tịch Mỹ) cho biết, sau một ngày được lực lượng biên phòng Quảng Ngãi chăm sóc, sức khỏe ông đã hồi phục hoàn toàn. Ông bày tỏ niềm vui khi được ngư dân Quảng Ngãi hỗ trợ nước ngọt và lương thực khi gặp nạn.

Người đàn ông Mỹ cảm ơn ngư dân Việt Nam sau 21 ngày lênh đênh trên biển- Ảnh 1.

Thuyền buồm của ông Quinn Richard Anthony (quốc tịch Mỹ) được ngư dân Quảng Ngãi lai dắt vào bờ an toàn

V.T

Thuyền buồm của ông Quinn đã được thợ sửa chữa xong. Ông dự định sẽ đưa thuyền về neo đậu tại cảng Dung Quất sau đó ra Hà Nội thăm vợ.

Ông Quinn Richard Anthony kể, vừa rời khỏi vùng biển Thái Lan, thuyền buồm có gắn động cơ của ông bị hư hỏng, mất khả năng điều khiển. Ông cho tàu trôi dạt lênh đênh trên biển suốt 21 ngày, trước khi gặp được ngư dân Quảng Ngãi.

Ông Quinn Richard Anthony từng là thuyền trưởng tàu kéo. Từ năm 19 tuổi, ông theo tàu kéo chở dầu ngang dọc khắp các vùng biển trên thế giới. Ngoài thời gian đi biển, ông thường xuyên đi du lịch đến nhiều nước trên thế giới. Ông đã nhiều lần đến Việt Nam đạp xe xuyên Việt.

Năm 2006, trong một lần đến Hà Nội, ông Quinn Richard Anthony vô tình bước vào một quán trà. Tại đây, người phụ nữ chủ quán đã để lại cho ông ấn tượng mạnh. Bốn năm sau, cả hai nên duyên vợ chồng. Kể từ đó, ông xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.

Người đàn ông Mỹ cảm ơn ngư dân Việt Nam sau 21 ngày lênh đênh trên biển- Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi làm việc với ông Quinn Richard Anthony

V.T

Từng là thuyền trưởng tàu kéo nên ông Quinn Richard Anthony muốn tự mình đi thuyền qua nhiều nước. Đầu năm 2024, ông sang Philippines mua chiếc thuyền buồm gắn động cơ để thực hiện hải trình Philippines - Thái Lan - Việt Nam.

Tháng 4.2024, ông Quinn Richard Anthony quyết định lên đường. Trên thuyền có nước ngọt, thực phẩm, ngư cụ. Ông cho thuyền qua các đảo của Philippines, sau đó đến Thái Lan. Khoảng 1 tháng trước, ông điện thoại cho vợ ở Hà Nội báo bắt đầu từ Thái Lan về Việt Nam. Ông dự định sẽ đi dọc biển Việt Nam ghi lại các cảnh đẹp trên quê hương của vợ.

Đến ngày 14.5, chiếc thuyền của ông Quinn Richard Anthony đi vào khu vực thời tiết xấu. Những cơn gió bất thường đã bẻ gãy cột buồm. Cùng lúc đó, động cơ của thuyền cũng hỏng, chiếc thuyền mất khả năng điều khiển. Dù thuyền hỏng nhưng với bản lĩnh của một thuyền trưởng dày dạn sóng gió, ông Quinn Richard Anthony không hoảng sợ. Tuy nhiên, chiếc thuyền trôi dạt lâu hơn so với dự tính, nên ông bắt đầu tiết kiệm nước ngọt, lương thực.

"Rất may tôi đã gặp được ngư dân Quảng Ngãi, họ đã kéo thuyền tôi vào bờ. Đợi khi có điều kiện tốt hơn tôi sẽ tiếp tục đi thuyền dọc biển Việt Nam như dự định ban đầu. Tôi cảm ơn ngư dân Việt Nam rất nhiều, các bạn rất thân thiện và tốt bụng", ông Quinn Richard Anthony nói.

Người đàn ông Mỹ cảm ơn ngư dân Việt Nam sau 21 ngày lênh đênh trên biển- Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi kiểm tra sức khỏe cho ông Quinn Richard Anthony

V.T

Trước đó, vào ngày 3.6, trong lúc thuyền buồm bị hư hỏng trôi dạt lênh đênh trên biển, ông Quinn Richard Anthony phát hiện tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 55766 TS đi qua nên ra dấu hiệu cầu cứu. Phát hiện tín hiệu cầu cứu, các ngư dân trên tàu cá QNg 55766 TS do ông Trương Khắc Huy (ở xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đã tiếp cận lai dắt phương tiện hư hỏng và ông Quinn Richard Anthony vào cửa biển Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngư dân Trương Khắc Huy cho biết, sau khi tàu của ông đi đánh cá ở vùng biển Quy Nhơn (Bình Định) xong, trên đường quay trở về Quảng Ngãi để bán cá thì phát hiện tín hiệu cầu cứu của ông Quinn Richard Anthony. Khi tiếp cận, ông Huy thấy ông Quinn Richard Anthony cầu cứu và chỉ vào thuyền bị hư hỏng buồm và máy. Bên cạnh đó, nhìn thấy nước và thực phẩm trên thuyền của ông Quinn Richard Anthony đã sắp hết nên ông Huy đã hỗ trợ. Sau đó, ông Huy đã báo cáo cho lực lượng biên phòng Quảng Ngãi và lai dắt thuyền buồm, hỗ trợ ông Quinn Richard Anthony vào bờ.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng Quảng Ngãi đã thăm khám sức khỏe, đo huyết áp, kiểm tra các thương tích trên thân thể ông Quinn Richard Anthony, đồng thời cung cấp một số thực phẩm thiết yếu, hỗ trợ ông liên lạc với gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.