Người đàn ông nứt sọ, gãy cổ, xương sườn chỉ vì con mèo

Thiên Lan
Thiên Lan
24/11/2022 13:49 GMT+7

Một người đàn ông ở Anh đã sống sót một cách thần kỳ sau khi bị gãy cổ, gãy xương sườn, máu tràn vào phổi. Và nguyên nhân là do ông đã vấp phải con mèo khi đi xuống cầu thang.

Ông Chris Rowley, 59 tuổi, nói với Mirror: "Tôi không nhớ gì nhiều, tôi đã té ngã rất nhanh, chỉ trong vài giây tôi đã lăn xuống chân cầu thang".

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 23.10 khi ông ở nhà với chú mèo Ai Cập của mình.

Tai họa ập đến khi chú mèo có vẻ như đang vui đùa, lao ra bám vào chân chủ khi ông đang xuống cầu thang.

Ông Rowley mô tả: Chân của tôi bị đứt một miếng da và tôi bị trượt chân, rồi lăn xuống 14 bậc xuống chân cầu thang.

Một người đàn ông ở Anh đã sống sót thần kỳ sau khi bị gãy cổ, gãy xương sườn, máu tràn vào phổi … và thủ phạm là con mèo

Shutterstock

Các nhân viên y tế sau đó tiết lộ rằng ông bị vỡ hộp sọ, gãy xương cổ, gãy xương sườn, máu tràn phổi, theo New York Post.

Bà Jackie, vợ ông Rowley, làm nghề giữ trẻ ban đêm nên khi ông té cầu thang bà không có ở nhà. Điều này khiến ông phải nằm suốt nhiều giờ trong vũng máu.

Ông Chris Rowley kể: "Điện thoại của tôi lại hết pin - tôi không thể đứng dậy, không thể làm gì hết".

Mãi đến sáng hôm sau, vợ ông về và phát hiện chồng nằm thoi thóp dưới chân cầu thang. "Tôi về khoảng 10 giờ, mở cửa và nhìn thấy máu", bà Jackie nói với tờ Mirror.

Bà Jackie đã gọi cấp cứu. Các nhân viên y tế đã chuyển ông Rowley đến khoa chấn thương, và ông phải nằm viện 2 tuần.

"Họ nói rằng sẽ mất từ ​​6 đến 12 tháng tôi mới có thể đứng vững trở lại", ông Rowley kể lại, theo New York Post.

Cho dù suýt chết, nhưng ông Rowley không hề ác cảm với chú mèo của mình. "Con mèo thật đáng yêu, và nó còn bé mà", ông Rowley nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.