Người đàn ông qua đời hiến tạng cứu đến 11 người

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/05/2023 09:14 GMT+7

Một người đàn ông 30 tuổi ở Ấn Độ đã không may qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Sự việc đã khiến gia đình bị sốc và rất đau khổ. Dù vậy, gia đình đã quyết định hiến tạng của anh để cứu người. Nhờ đó, 11 người khác đã được cứu chữa từ quyết định nhân văn này.

Người đàn ông tên là Saket Dandvate, 30 tuổi, sống ở thành phố Virar (Ấn Độ). Anh mới kết hôn cách đây 5 tháng. Nhưng vào ngày 19.5, anh Saket đã không may gặp tai nạn ô tô, theo kênh tin tức News18 (Ấn Độ).

Ấn Độ: người đàn ông trẻ qua đời hiến tạng cứu đến 11 người - Ảnh 1.

Nội tạng của anh Saket Dandvate, người không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, đã cứu được 11 người khác

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Bengaluru, cách quê nhà Virar hơn 1.000 km. Anh đã không may qua đời trong tai nạn. Cái chết của anh gây ra cú sốc lớn với gia đình.

Cha mẹ anh Saket đều là bác sĩ. Khi hay tin con trai không qua khỏi, họ đã đồng ý hiến tặng nội tạng của anh. Việc này cũng đã được vợ anh là cô Apurva chấp thuận. Nhờ nội tạng của anh Saket mà 11 bệnh nhân khác đã được cứu chữa và trao cơ hội sống tiếp. Truyền thông địa phương không tiết lộ những nội tạng nào được hiến và ai là người nhận.

"Cha mẹ của anh Saket là bác sĩ Vineet và bác sĩ Sumedha đã đồng ý hiến tặng nội tạng của người con trai không may qua đời", bác sĩ Santosh Kadam, thư ký Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, cho biết trong một tuyên bố.

Cách đây không lâu, một sự việc tương tự cũng được ghi nhận ở thành phố Kerala (Ấn Độ). Nam sinh Sarang, 16 tuổi, học lớp 10, đã không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Gia đình đồng ý hiến tạng của cậu và từ đó đã cứu được 6 người khác, theo News18.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.