Người đàn ông sớm phát hiện ung thư não nhờ... sếp kêu đi khám

Ngọc Quý
Ngọc Quý
19/12/2022 10:10 GMT+7

Trong một lần trao đổi, ông Matt Schlag bỗng dưng nói chuyện lúng túng. Sếp ông nhận thấy đây là điều bất thường vì Matt vốn ăn nói lưu loát. Ông đã đề nghị Matt đi kiểm tra. Nhờ vậy, Matt phát hiện khối u não sớm hơn.

Ông Matt Schlag (43 tuổi) sống ở thành phố York (Anh) với vợ và 2 con. Các triệu chứng đầu tiên xuất hiện là cơn đau đầu dữ dội, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Sau lời khuyên của sếp, ông Matt Schlag đã đi kiểm tra và phát hiện mình bị ung thư não

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Lúc đó là vào tháng 9.2019. Ông Schlag đang là giáo viên tiểu học tập sự tại trường GORSE Academies Trust ở thành phố Leeds (Anh). Trong một cuộc trao đổi, người sếp quản lý trực tiếp của Matt nhận thấy ông có cách “cư xử kỳ lạ” và đề nghị nên đi khám.

“Tôi lúng túng khi trò chuyện và tương tác không tốt với mọi người. Điều này khác xa tôi thường ngày. Sếp tôi đã giúp xử lý tình huống và giải quyết vấn đề lúc đó”, ông Matt kể lại.

Sau đó, ông đến Bệnh viện đa khoa Leeds ở thành phố Leeds để kiểm tra và yêu cầu được chụp cắt lớp vùng đầu. Kết quả phát hiện một khối u ung thư trong não ông Matt.

Khối u đó là u não tế bào hình sao, hay còn gọi là u sao bào. Đây là một trong bốn loại u tế bào thần kinh đệm thường gặp nhất. Ông Matt sớm được đưa đi phẫu thuật, sau đó là quá trình xạ trị và hóa trị kéo dài 3 tháng.

Tuy nhiên, vào tháng 8.2020, khối u đã tái phát trở lại. Ông Matt tiếp tục phải phẫu thuật não lần thứ 2 và thực hiện hóa trị trong 6 tháng. May mắn là quá trình điều trị hiệu quả.

Vào tháng 9.2022, ông Matt và hai người bạn đã cùng tham gia chương trình Đạp xe từ London đến Brighton để gây quỹ cho tổ chức Brain Tumour Research của Anh. Tổng quãng đường họ đạp xe là hơn 88 km. Kết quả ban đầu đã huy động được khoảng 3.000 bảng Anh (khoảng 84 triệu đồng), theo The Daily Mirror.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.