Người dân Quảng Bình hốt hoảng chạy lũ sau trận hồng thủy tròn 1 năm

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
18/10/2021 09:29 GMT+7

Đến rạng sáng nay 18.10, tại tỉnh Quảng Bình đã có rất nhiều địa bàn bị ngập lụt, chia cắt. Ở những vùng thấp trũng ở H.Lệ Thủy, H.Quảng Ninh..., nơi từng hứng chịu trận hồng thủy cách đây tròn 1 năm, người dân vừa trải qua một đêm chạy lụt trong nỗi hoảng sợ.

Sáng nay 18.10, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình ghi nhận nhiều thiệt hại sau đợt mưa lũ lớn, gió to; đặc biệt là xảy ra cảnh người dân vùng trùng thấp từng chịu nạn bởi trận hồng thủy cách đây tròn 1 năm lại phải trải qua một đêm chạy lụt.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh có 25 thôn bản bị chia cắt tại các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch. Toàn tỉnh có 24 xã (với 1.330 hộ) bị ngập nước. Riêng tại H.Lệ Thủy đã ghi nhận 5 nhà bị hư hỏng, trong đó 4 nhà bị tốc mái tại xã Lâm Thủy và 1 nhà bị sập hoàn toàn ở xã Kim Thủy.

Nước ngập tại TT.Kiến Giang, H.Lệ Thủy

T.Q.N

Trong đó, nặng nhất là tại vùng tâm lũ H.Lệ Thủy, có đến 16 xã (1.076 hộ) bị ngập từ 0,2m - 0,5m.

Mưa lũ cũng khiến 2 người bị mất tích ở H.Quảng Ninh là ông Nguyễn Văn Đường (ở xã Hàm Ninh) và anh Hồ Văn Sửu (ở xã Trường Xuân).

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND H.Lệ Thủy, cho hay hiện các xã vùng giữa và vùng dưới của huyện như Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy, TT.Kiến Giang… đều bị ngập lụt. Huyện đã tổ chức di dời các hộ dân vùng nguy hiểm ở các xã miền núi.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các địa bàn thấp trũng ven sông của H.Lệ Thủy, như tại xã Mỹ Thủy, Mai Thủy, Sơn Thủy, Hoa Thủy, Dương Thủy... cũng bị ngập nước.

Nhiều địa bàn tại Lệ Thủy đã mênh mông nước

T.Q.N

Tái diễn cảnh chạy lũ

Trong ký ức của nhiều người dân Quảng Bình nói chung và người vùng lũ Lệ Thủy nói riêng, đến nay chưa ai có thể quên nỗi ám ảnh về trận hồng thủy lịch sử năm 2020 (cũng được bắt đầu vào đêm 17 rạng sáng 18.10.2020).

Vì vậy, từ đêm qua đến rạng sáng nay 18.10, nhiều người dân ở H.Lệ Thủy chạy lũ trong hoảng hốt, lo âu.

Nước ngập trong nhà dân khá sâu

Dũng quý

"Xuyên đêm, kiệt sức... Nước mắt chỉ trào ra thôi... Cảm ơn sự quan tâm hỏi han của mọi người, sự giúp đỡ của các em... đã cùng 3 mẹ con một đêm trắng chạy lụt...", cô giáo P.M.L chia sẻ tâm trạng.

Nhà cô giáo L. ở khu vực thấp trũng tại trung tâm H.Lệ Thủy nên thường xuyên hứng chịu lũ lụt. Những thiệt hại do lũ năm 2020 đến nay vẫn chưa thể khắc phục xong.

Người dân Lệ Thủy dùng thuyền đi mua lương thực dự trữ phòng lũ lớn

T.Q.N

Không chỉ người dân Lệ Thủy lo chạy lụt. Trong đêm qua, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cũng tổ chức ứng trực, dọn đồ lên cao tránh lũ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại.

Hiện mực nước trên sông tại Lệ Thủy đã trên báo động 3. Cũng theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, nhiều vị trí trên QL 12A, QL 15, QL 9B, QL 9C, QL 9E và đường tỉnh, huyện, xã bị ngập lụt, sạt lở mái ta luy dương và âm, gây chia cắt.

Sau bão số 8, Trung bộ mưa lớn dồn dập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.