Người dân TP.HCM đổ ra đường đón năm mới 2023, phố đi bộ Nguyễn Huệ kẹt cứng

31/12/2022 19:03 GMT+7

Chiều tối ngày cuối cùng của năm 2022 , đông đảo người dân TP.HCM đổ ra đường, hướng về khu vực trung tâm để đón chào năm mới 2023 cận kề. Ngay lúc này, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) như một "biển người" mênh mông.

Theo ghi nhận của PV, mới hơn 17 giờ 30 phút dòng xe đã đổ về khu vực trung tâm TP.HCM đã dày đặc. Nhiều người đã có mặt từ sớm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1), nơi diễn ra đại tiệc âm nhạc với sự góp mặt của nữ ca sĩ CL đến từ Hàn Quốc cùng nhiều sao Việt khiến cho đoạn đường này kẹt cứng, nhiều xe không nhúc nhích được.

Từ chiều 31.12.2022, dòng người đã đông nghẹt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1)

Phạm thế hiển

Tại ngã tư Lê Duẩn - Pasteur (Q.1), chương trình đại nhạc hội countdown đón năm mới 2023 cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố.

Trong khi đó, các địa điểm nổi tiếng khác của TP.HCM như Hồ Con Rùa, công viên Bến Bạch Đằng, Nhà thờ Đức Bà… cũng là sự lựa chọn của nhiều gia đình, các cặp đôi và các nhóm bạn để chào đón năm mới tối nay.

2022 nhìn lại: GDP cao kỷ lục và điểm sáng kinh tế Việt Nam

Cùng bạn trai có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ hơn 15 giờ, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngân (18 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết chị đến sớm để tránh kẹt xe cũng như tìm được một chỗ ưng ý, vì tối nay thần tượng của chị là ca sĩ CL sẽ biểu diễn tại đại tiệc âm nhạc diễn ra tại đây.

Dòng xe nhích từng chút trên đường Nguyễn Huệ

Phạm thế hiển

“Chưa gì mà tụi mình đã thấy không khí vô cùng sôi động rồi, chắc chắn đêm nay là một đêm đặc biệt. Thường những năm trước mình sẽ được gia đình dẫn đi chơi hoặc đón năm mới ở nhà, nhưng năm nay đánh dấu mình tuổi 18, cũng muốn có một chút kỷ niệm nên mới chọn đón năm mới ở nơi đông đúc như thế này. May là tụi mình đi sớm chứ không giờ kẹt cứng luôn”, cô gái nói.

Từ 19 giờ, dòng người đổ về các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng... khiến các phương tiện lưu thông qua đây kẹt cứng.

nhật thịnh

nhật thịnh

Khu vực đường Tôn Đức Thắng hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ gần như tê liệt, các phương tiện nhích nhau từng chút một.

nhật thịnh

nhật thịnh

nhật thịnh

Các tuyến đường xung quanh nhà thờ Đức Bà, hướng vào trung tâm thành phố cũng đông nghịt người, dẫn đến ùn tắc cục bộ.

Nhật Thịnh

Nhật Thịnh

Anh Trần Hữu Tiến (26 tuổi) cho biết vì nhiều lý do nên không thể về quê Bạc Liêu để đón năm mới 2023 cùng gia đình. Vì vậy, anh chọn ra đường vào đêm nay, hòa vào dòng người đông đúc để đón chào thời khắc đặc biệt.

Càng về tối, dòng người đổ về càng đông đúc khiến khu vực phố đi bộ như một "biển người"

Cao an biên

Người và xe "chôn chân", nhiều người vã mồ hôi vì không thể đến được chỗ gửi xe.

Cao an biên

“Nghe đồng nghiệp nói là tối nay ra đường là kẹt xe dữ lắm, nhưng mình vui vì điều đó, mệt mà vui! Năm qua là một năm đáng nhớ với mình nên hy vọng năm 2023 cũng thế. Chúc tất cả mọi người đón chào một năm mới bình an!”, anh Tiến nói.

Trái ngược với tâm trạng lạc quan của anh Tiến, chị Hồng Như (23 tuổi, ngụ Bình Dương) vã mồ hôi trong dòng kẹt xe, nói: "Hơn 20 phút rồi em với bạn chưa tìm được chỗ gửi xe, kẹt vậy không biết tới bao giờ. Chắc cả tiếng quá".

Theo quan sát, càng về tối dòng người đổ về phố đi bộ ngày càng đông. Ai cũng hy vọng sẽ có một đêm đón năm mới bên gia đình, bạn bè, người thân nhiều niềm vui và kỷ niệm.

Phố đi bộ kín người tập trung chào đón năm mới 2023

Phạm thế hiển

Nhiều bạn trẻ háo hức chờ đợi khoảnh khắc giao thừa

Phạm thế hiển

Khung cảnh sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phạm thế hiển

Đêm nhạc countdown chào đón năm mới thu hút rất đông người

Phạm thế hiển

2022 nhìn lại: Việt Nam đã thực sự vượt qua đại dịch Covid-19?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.