Người gốc Quảng Ngãi mua rau củ, gạo mì giúp bà con nghèo TP.HCM những ngày giãn cách

Thanh Khương
Thanh Khương
20/07/2021 21:28 GMT+7

‘Bà cụ 95 tuổi rao bán mèo lấy tiền ăn, cụ ông ngoài 70 tuổi vét thùng gạo không dám nấu cơm…' là 2 hoàn cảnh mà bà Trần Thị Thùy Trang (thành viên CLB Về với quê mình Quảng Ngãi) nhớ nhất trong lúc đi khảo sát thực tế để chuẩn bị lương thực, thực phẩm gửi tặng cho ông bà trong những ngày TP.HCM đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chương trình thiện nguyện hỗ trợ bà con nghèo trong các khu nhà trọ đang bị phong tỏa tại TP.HCM được bà Trần Thị Thùy Trang (43 tuổi, thành viên Câu lạc bộ (CLB) Về với quê mình Quảng Ngãi) và 2 người khác đứng ra tổ chức nhằm hỗ trợ người dân TP gặp khó khăn do dịch Covid-19. Chương trình có sự đồng hành của các nhà hảo tâm cũng như những thành viên đã có nhiều năm gắn bó với CLB.

Nhiều tấn hàng đến tay người khó khăn

Trong đợt 1 (diễn ra từ ngày 12 - 19.7), chương trình đã trao tặng 5 tấn gạo, 800 thùng mì và 167 thùng sữa. Đợt 2 bắt đầu từ ngày 20.7, đã phát 3 tấn gạo và 2,5 tấn rau củ quả. Dự kiến ngày 23.7 sẽ phát thêm 600 phần thực phẩm do chính tay người dân H.Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chuẩn bị để gửi tới những người đang khó khăn vì Covid-19 ở TP.HCM.

Người dân ở H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) tự tay chuẩn bị những phần quà để gửi vào TP.HCM vào ngày 23.7

ẢNH: NVCC

Hàng hóa được tập kết tại Q.Tân Phú trước khi gửi tặng cho bà con nghèo

ẢNH: NVCC

Thông thường, CLB sẽ bốc dỡ hàng hóa được vận chuyển về các tỉnh, trong đó rau củ thì từ Đà Lạt, gạo từ Tiền Giang. Khi ấy, sẽ có khoảng 20 tình nguyện viên (TNV) của quận Đoàn, chi hội khu phố sẽ đảm nhận việc phân chia các phần quà, rồi tiến hành đến các xóm trọ nghèo đang bị phong tỏa để phân phát cho bà con. Xe bán tải chuyên chở hàng tới điểm tập kết, còn xe ba gác, xe máy dùng để chở các phần quà vào hẻm, đường nhỏ.

Tình nguyện viên chuyển đồ ra xe để đi giao đến các khu phong tỏa, điểm cách ly

ẢNH: NVCC

“Bà cụ 95 tuổi rao bán mèo lấy tiền ăn, cụ ông bán vé số ngoài 70 tuổi vét thùng gạo không dám nấu cơm mà chỉ nấu cháo để ăn được nhiều ngày, nhiều em sinh viên cầu cứu vì đói… thương lắm, nhìn là khóc luôn”, bà Trang bộc bạch.

Ai cũng tỏ ra vui mừng khi nhận được quà

ẢNH: NVCC

Người lao động nghèo mất việc do Covid-19 gặp nhiều khó khăn hơn

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên chiều nay 20.7, bà Trang cho biết thời tiết hôm nay không thuận lợi vì mưa nhiều nhưng vẫn đỡ hơn những ngày trước. Trong đợt phát quà đầu tiên, có hôm mưa ngập nửa bánh xe khiến xe chết máy gây khó khăn trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên, trước đó đi khảo sát, đến nhiều xóm trọ thấy có những người dân không có gì để ăn mới thấy được những vất vả do thời tiết gây ra cho các thành viên chẳng là gì.
Ông Dương Văn Thơm (67 tuổi, tổ trưởng tổ 25 - 26, Liên ấp 123, Ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) cho biết: “2 tổ bao gồm 65 hộ dân, đa số đều là lao động chân tay như công nhân đã mất việc vì Covid-19. Nhận được gạo, mì, nhu yếu phẩm nên bà con mừng lắm, đặc biệt là các hộ đang nằm trong khu phong tỏa”. 

Bộ Xây dựng hỗ trợ TP.HCM xây dựng bệnh viện dã chiến Covid-19

Mong cho tất cả “chân cứng”

Sau những đợt phát quà vừa qua, các mạnh thường quân (đa số là người dân quê ở Quảng Ngãi) đã kết nối với đại diện chương trình với mong muốn được góp thêm một phần công sức. “Chuẩn bị gửi 10.000 quả trứng vịt”, “Tôi sẽ liên hệ mua rau Đà Lạt, nhờ nhóm gửi giúp cho bà con ở TP.HCM”,… đó không đơn thuần là món quà ý nghĩa mà còn tiếp thêm động lực nhóm giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong thời điểm này. 

Điểm phát gạo trong khu phố ở Q.Gò Vấp

ẢNH: NVCC

Gói quà tặng được người dân Quảng Ngãi chuẩn bị tươm tất

ẢNH: NVCC

Bà Trang chia sẻ thêm, không biết tình hình dịch bệnh kéo dài tới bao giờ nên mình cứ làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mong ước lớn nhất bây giờ của bà lúc này là các tất cả mọi người đều “chân cứng”, khỏe mạnh để cùng nhau tiếp tục thực hiện chương trình. Vị đại diện CLB Về với quê mình Quảng Ngãi cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới 2 người bạn đồng hành là bà Phương Huyền và Thu Hằng. Một người đảm nhận việc đi khảo sát, phát quà, một người tập hợp lực lượng TNV và đó “là ban hậu cần tuyệt vời nhất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.