Người Hà Lan bay ‘gãy cánh’: Những mối sáp tan chảy dưới ánh mặt trời

28/06/2021 17:08 GMT+7

Ngay ở trận knock-out đầu tiên sau một vòng bảng tưng bừng, đội tuyển Hà Lan đang bay bỗng nhiên... “gãy cánh" vì những mối sáp yếu ớt đã thực sự hiển lộ dưới ánh mặt trời EURO 2020 .

Đội tuyển Hà Lan bước vào vòng 1/8 EURO 2020 với khí thế ngút trời sau khi cùng với Ý và Bỉ là 3 đội toàn thắng và thắng như chẻ tre ở vòng đấu bảng. Thế nhưng, chứng kiến cảnh người Ý “hút chết” trước đội tuyển Áo không ít CĐV Hà Lan đã bắt đầu canh cánh những nỗi lo.
Và thật buồn, 90 phút trên đất Hungary trước đối thủ Cộng hòa Czech thì những nỗi lo ấy đã thực sự phơi bày.

Frank de Boer: Sai lầm chết người ngay từ đầu

Với phần lớn người Hà Lan, việc HLV Ronald Koeman nhận lời dẫn dắt Barcelona vào tháng 8.2020 là một cú sốc. Nhưng đó không phải là điều khủng khiếp nhất nhất trước thềm EURO 2020 khởi tranh. Đúng 1 tháng sau, Liên đoàn bóng đá Hà Lan khiến các CĐV xứ sở hoa Tulip phải ngã ngửa khi công bố Frank de Boer trở thành người kế vị.
Lẽ thường chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Hà Lan cần một người thay thế. Nhưng rõ ràng trước cái tên Frank de Boer, phản ứng của các CĐV Hà Lan chẳng có gì khó hiểu. Bản hồ sơ của người em nhà Boer trước đó rõ ràng buộc người ta phải lo lắng với quá nhiều “vết nhơ” trong sự nghiệp huấn luyện.

HLV Frank De Boer không đủ tầm cỡ để dẫn dắt đội tuyển Hà Lan bay

Reuters

Trong đó, “ớn” nhất phải kể đến việc ông từng bị Inter sa thải chỉ sau vỏn vẹn 85 ngày. Hay tệ hơn nữa, vị HLV này còn bị đội bóng tầm trung ở Premier League là Crystal Palace sa thải sau đúng 4 trận mà chẳng thể giúp đội bóng ghi nổi một bàn.
Nỗi lo của các CĐV Hà Lan lại càng có cơ sở hơn khi 10 trận đầu tiên dưới thời Frank, “Cơn lốc màu da cam” chỉ thắng được 4 trận. Thậm chí, ngay cả khi De Boer giúp Hà Lan thắng giòn giã cả 3 trận ở vòng bảng EURO 2020, các CĐV Hà Lan dường như cũng chẳng bớt lo mỗi khi nhìn về băng ghế huấn luyện.
Và đến lúc này, khi cuộc đối đầu với CH Czech đã chính thức khép lại, có lẽ các CĐV Hà Lan giờ đây còn biết tiếc nuối ước rằng dịch Covid-19 đừng trở nên phức tạp. Khi đó, EURO diễn ra đúng thời điểm vào năm 2020 để họ nhìn thấy một “Cơn lốc da cam” hoàn toàn khác, dưới bàn tay huấn luyện của Ronald Koeman tài năng chứ không phải Frank De Boer.
Nhưng dĩ nhiên, đó là nếu.

Lỗ hổng Van Dijk

Matthijs de Ligt vẫn chưa thể đảm đương vị trí Van Dijk để lại

AFP

Một nỗi lo khác của người Hà Lan trước thềm EURO 2020 chính là sự mong manh ở hàng thủ. Đúng một tháng trước thời điểm giải khởi tranh các CĐV Hà Lan phải đón nhận tin “sét đánh” khi trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk quyết định rút lui khỏi danh sách đội tuyển.
Tất nhiên, chẳng ai trách được Van Dijk bởi ngôi sao của Liverpool vừa trải qua 7 tháng xa sân cỏ sau cuộc phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải, đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Thế nhưng, sự vắng mặt của Van Dijk rõ ràng là một mất mát khó có thể bù đắp và khiến các CĐV Hà Lan vô cùng hụt hẫng.
Sự hụt hẫng biến thành nỗi lo khi ngay ở trận đầu tiên ở vòng bảng, “Cơn lốc màu da cam” dù vẫn có được chiến thắng nhưng riêng hàng thủ của họ đã phải nhận đến 2 bàn thua.
Rồi đến trận đấu đêm qua, mọi thứ trở thành ác mộng. Sai lầm của Matthijs de Ligt, người thay thế trực tiếp vị trí của “đàn anh” Van Dijk đã khiến Hà Lan phải dừng bước ngay tại vòng 1/8.

Bóng ma "Vua vòng bảng"

Đội tuyển Hà Lan đã sớm "gãy cánh" ngay khi chưa gặp đối thủ lớn

AFP

Cuối cùng, cái lo nữa ám ảnh người Hà Lan chính là nỗi lo từ lịch sử. Vận mệnh “bấp bênh” của những đội được dán “mác” toàn thắng vòng đấu bảng khiến nhiều CĐV của “Cơn lốc màu da cam” phải ngay ngáy trước giờ bóng lăn tại Puskas Arena.
Có một thực tế là với người Hà Lan đá 3 trận khai màn toàn thắng đương nhiên vui. Nhưng kèm với đó chính là nỗi lo không dứt khi nhìn về lịch sử khắc nghiệt của những ông "vua vòng bảng".
Lịch sử 9 kỳ EURO trước đây chứng kiến những phiên bản hoản hảo của Pháp 1984, Ý năm 2000 hay Tây Ban Nha 2008 vào đến trận chung kết. Còn 6 cái đội bóng còn lại có khởi đầu “như mơ” ở vòng bảng đều phải chịu kết cục “cay đắng” khi lần lượt trượt ngã ngay sau đó ở tứ kết hoặc bán kết.
Thậm chí, chẳng cần nói đâu xa, chính các CĐV Hà Lan trong quá khứ mới là những người thấm thía nhất nổi đau này, khi có đến hai phiên bản “cơn lốc da cam” vào các năm 2000 và 2008 đều phải sớm dừng bước ở các vòng knock-out sau màn khởi động tưng bừng ở vòng bảng.
Và không may, EURO 2020 đã là lần vấp ngã tiếp theo của đội tuyển Hà Lan bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.