Người Hà Nội hóa trang thành đủ kiểu 'phù thủy', xuống phố trong đêm Halloween

31/10/2021 22:02 GMT+7

Tối 31.10, nhiều người Hà Nội đã hóa trang thành nhân vật độc lạ, xuống phố tận hưởng không khí Halloween . Tại phố Hàng Mã, lượng khách đến mua ít hơn các năm trước, nhiều mặt hàng độc lạ vẫn được mọi người chọn để chụp ảnh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tối 31.10, người Hà Nội đến phố Hàng Mã (Q.Hoàn Kiếm) vui chơi và tận hưởng không khí Halloween. Lượng người đến chụp ảnh, mua sắm không quá đông nên không xảy ra tình trạng tấp nập, ùn tắc như dịp Trung thu. Các cửa hàng đều bày bán mặt hàng đồ chơi phục vụ nhu cầu hóa trang thành ma quỷ trong dịp Halloween. Quả bí ngô nhựa, mặt nạ, quần áo phù thủy,… là những mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Mức giá các mặt hàng được bán với giá dao động từ 30.000 – 200.000 đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Hà (28 tuổi, Q.Ba Đình) cùng bạn đến phố Hàng Mã mua mũ phù thủy và chụp ảnh kỷ niệm

dương lan

Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một số người hóa trang thành ma quỷ, thoải mái thể hiện phong cách chụp ảnh độc đáo để hòa chung không khí Halloween.

Nhiều mặt hàng độc đáo được bán ở Hàng Mã

dương lan

Chị Tường Vi (27 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm) đến phố Hàng Mã tham quan, mua sắm và đi chơi dịp cuối tuần. Giữa nhiều mặt hàng, chị chọn mua chiếc mũ phù thủy vì theo chị đây là cách biến hóa dễ nhất và hợp với phong cách ma quái trong đêm 31.10.

Nhiều người chọn mua và giải thích ý nghĩa về ngày Halloween cho con

dương lan

“Tôi mua chiếc mũ phù thủy màu đen với giá 60.000 đồng. Tôi có bố mẹ ở nước ngoài nên dịp Halloween nào cũng đi chơi, chụp ảnh để gửi cho gia đình. Năm nay vì dịch Covid-19 nên phố Hàng Mã cũng không quá đông, chắc mọi người vẫn e ngại vì thực tế dịch bệnh vẫn chưa hết hẳn”, chị Vi nói.

Quả bí ngô nhựa được nhiều người lựa chọn

dương lan

Chị Phạm Huyền Trang (ở H.Thanh Trì) cùng gia đình hóa trang thành "ma quỷ" và xuống phố vui chơi trong đêm Halloween. Chị cho biết, ngày lễ này chị muốn có ngoại hình độc đáo để có những kỷ niệm vui vẻ cùng gia đình.

Lực lượng công an cũng có mặt tại phố Hàng Mã để điều tiết giao thông, tránh tụ tập đông người

dương lan

“Tôi có đọc báo và biết ý nghĩa trong ngày lễ Halloween nên cùng chồng và con hóa trang thành ma quỷ. Tôi trang điểm trong khoảng 3 tiếng và tối nay đến phố tận hưởng không khí và cùng nhau chụp ảnh. Thấy trên mạng có nhiều hình ảnh hóa trang hay quá nên tôi cũng nảy ra ý tưởng biến hóa phong cách độc lạ trên mặt”, chị Trang chia sẻ.

Nhiều người đến phố Hàng Mã mua đồ chơi dịp Halloween

dương lan

Nhiều mặt hàng độc lạ được nhiều người lựa chọn, chụp ảnh

dương lan

Nhiều người đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vui chơi trong đêm Halloween

dương lan

Em bé được mẹ chụp ảnh kỷ niệm trong đêm Halloween

dương lan

Nhiều em bé hào hứng, thích thú với trang phục đồ phù thủy

dương lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.