Sau nhiều tháng, người Sài Gòn dắt con trẻ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ hưởng cảm giác Halloween

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
31/10/2021 20:15 GMT+7

Tối 31.10, các bậc phụ huynh hào hứng đưa con đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) để con thỏa sức hóa trang với các trang phục bắt mắt dịp lễ Halloween .

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mới từ 18 giờ, Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã nhộn nhịp người đến, người đi. Đa số những người đến Phố đi bộ là các bậc phụ huynh đưa con đến để đổi gió sau nhiều ngày ở nhà để phòng dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng đến phố đi bộ, thoải mái thể hiện phong cách qua những bộ cánh độc đáo có một không hai.

Anh Phạm Xuân Hiền (ngụ Q.3) đưa con là bé Phạm Xuân Tài (9 tuổi) đến phố đi bộ Nguyễn Huệ từ rất sớm. Để con chạy nhảy còn anh ngồi một góc quan sát, anh bật cười chia sẻ không biết bộ đồ con anh hóa trang là nhân vật nào vì bé thích nên anh mua cho con.

Phố đị bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tối 31.10

lê hồng hạnh

Anh tâm sự đây là lần đầu tiên anh đưa con ra ngoài hóng mát sau nhiều tháng giãn cách xã hội ở nhà để phòng dịch Covid-19. "Cảm thấy vui và sảng khoái lắm. Lâu ngày ở nhà rất bức bối. Không khí hôm nay cũng rất đông vui. Mong muốn tình hình dịch Covid-19 sẽ ổn hơn để cuộc sống sớm trở lại bình thường", anh nói.

Em Phạm Xuân Tài hớn hở khoe bộ đồ được bố mua cho dịp lễ Halloween

lê hồng hạnh

Anh Hiền chia sẻ cảm thấy vui mừng vì sau nhiều tháng ở nhà thì được ra ngoài để hoáng mát

lê hồng hạnh

Tương tự như anh Hiền, nhiều cha mẹ khác cũng có chung tâm sự. Nhưng vì con nhỏ chưa tiêm vắc xin nên khá kỹ càng trong việc thực hiện 5K và hạn chế tiếp xúc với người khác.

Chị Nhi (ngụ Q.12) cùng chọn đưa con gái đến phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 31.10, để hòa chung không khí dịp Halloween, gia đình chị chọn màu đen làm màu chủ đạo. 2 con gái nhỏ 1 tuổi và 2 tuổi cũng được chị hóa trang thành nhện và bướm. Chị chia sẻ trước dịch Covid-19 chị thường xuyên đưa 2 con ra phố đi bộ chơi nhưng kể từ khi dịch thì chỉ ở nhà. Thấy con vui vẻ chạy nhảy chị cảm thấy rất vui và phấn khởi.

lê hồng hạnh

Con gái của chị Nhi mới biết đi nên chị Nhi dẫn bé ra hóng gió sẵn tiện để bé tập đi

lê hồng hạnh

Anh Trần Thanh Thiện (ngụ Q.6) liên tục phải chạy theo con gái khi cho con xuống đất. Anh chia sẻ bé mới 2 tuổi lại rất hiếu động nên anh phải theo sát con kỹ càng. Tuy nhiên, vì bé chưa được tiêm vắc xin Covid-19 nên anh Thiện chỉ cho con ra phố đi bộ một lát rồi về.

lê hồng hạnh

Đạ dạng các bộ trang phục được các bậc phụ huynh hóa trang cho các con

lê hồng hạnh

Anh Đặng Thanh Vĩnh đưa cháu ra phố đi bộ chơi, anh tâm sự cũng là người trẻ tuổi nên rất thích không khí nhộn nhịp tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Anh cảm thấy mọi người rất thoải mái thể hiện phong cách. Tuy nhiên để phòng dịch, anh luôn đảm bảo quy tắc 5K cho cả anh và cháu.

lê hồng hạnh

Chị Lê Thị Yên Chi (ngụ Q.8) đưa con là em Huỳnh Trung Hiếu (5 tuổi) ra phố đi bộ. Chị chia sẻ trước đó có ghé qua Phố Tây Bùi Viện nhưng vắng hơn mọi năm nên chị cùng chồng đổi địa điểm qua phố đi bộ. Vì con trai chị rất vui nên chị cũng cảm thấy vui lây.

lê hồng hạnh

Các em nhỏ thoái mái chơi đùa ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ

lê hồng hạnh

Người tượng nổi tiếng ở Phố đi bộ đã trở lại và vẫn được nhiều người "check-in" như xưa.

lê hồng hạnh

)

Bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc (19 tuổi) và Quỳnh Anh (19 tuổi) hóa trang thành Vô diện, là nhân vật hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng. Bộ trang phục nổi bật ở Phố đi bộ và được nhiều người xin chụp hình cùng.

Lê hồng hạnh

Một em nhỏ hóa trang thành công chúa

lê hồng hạnh

Vì Covid-19, người bán hàng Halloween bí xị: “xưa bán một ngày 20-30 triệu, giờ bán 300 nghìn”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.