Mặt nạ, đồ hóa trang Halloween dọn hàng ra 'có không khí', cha mẹ ít mua hẳn

Huy Đạt
Huy Đạt
31/10/2021 15:02 GMT+7

Cửa hàng phụ kiện Halloween ở TP. Đà Nẵng bày biện hàng ra bán cho có không khí ngày lễ. “Sức mua giảm khủng khiếp, mỏi mòn chờ du khách nước ngoài…”, chủ quán nói.

Dịch bệnh Covid-19 thay đổi mọi thứ

Mọi năm, cứ đến trung tuần tháng 10 những tuyến phố chuyên kinh doanh phụ kiện ở TP.Đà Nẵng “ăn nên làm ra” dịp lễ Halloween. Thế nhưng, năm nay do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, những cửa hàng phụ kiện trên phố Hùng Vương, Trưng Nữ Vương, Hải Phòng... dù vẫn bày biện ngập tràn những món đồ chơi, đồ hóa trang tạo hình ma mị, kỳ quái nhưng lượng khách mua rất ít. Nhiều chủ cửa hàng mỏi mòn chờ khách.

Lác đác chỉ có khách hàng nhí theo chân cha mẹ mua phụ kiện lễ hội Halloween, chủ cửa hàng than thở vì cảnh đìu hiu, vắng khách

HUY ĐẠT

Ngày 31.10, có mặt tại các tuyến phố kinh doanh phụ kiện, đồ chơi ở Q.Hải Châu, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), PV Thanh Niên ghi nhận hầu hết các cửa hàng đều rơi vào cảnh ế ẩm, chủ quán buồn thiu ngồi chờ khách trong ngày hội Halloween.

Đến dịp lễ hội Halloween, cửa hàng phụ kiện ở đường Hùng Vương bày biện lại la liệt những món đồ hóa trang, đồ chơi với tạo hình kỳ quái, ma mị

HUY ĐẠT

Theo các chủ cửa hàng phụ kiện tại TP.Đà Nẵng, hàng hóa năm nay chủ yếu từ nguồn hàng cũ trong kho, việc nhập hàng mới rất ít vì sức mua giảm mạnh

HUY ĐẠT

Khách hàng mua phụ kiện Halloween năm nay chủ yếu là những bạn trẻ

HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Quang Nhật (trú P.Bình Thuận, Q.Hải Châu), chủ cửa hàng phụ kiện trên đường Trưng Nữ Vương, cho biết nhiều ngày qua dù bày biện những mặt hàng Halloween la liệt, tạo nên không khí ma mị cho cửa hàng, nhưng lượng khách không được như mong đợi.

“Từ hôm 25.10 đến nay, cửa hàng chuyển hàng hóa trong kho ra để bày bán chứ dịch bệnh không nhập hàng về nhiều. Thế nhưng không ngờ lại ế khách đến mức buồn rầu thế này”, ông Nhật tâm sự.

Sức mua giảm mạnh trong dịp lễ Halloween khiến ông Nguyễn Quang Nhật ngậm ngùi nhớ lại không khí mua bán rộn ràng ngày chưa có dịch Covid-19

HUY ĐẠT

Theo ông Nhật, những năm trước, vào dịp lễ hội này cửa hàng buôn bán sỉ và lẻ phụ kiện của gia đình ông mỗi ngày chốt hàng chục hóa đơn, thu về gần chục triệu đồng. Năm nay, mỗi ngày chỉ bán vỏn vẹn được vài trăm nghìn đồng.

Cùng cảnh ngộ ế ẩm, các chủ cửa hàng phụ kiện Halloween trên tuyến phố Hùng Vương cũng than thở. Theo chủ cửa hàng Minh Quang (số 43 đường Hùng Vương, Q.Hải Châu), khác với mọi năm các cửa hàng đều nhập hàng hóa đa dạng từ nơi khác để phục vụ khách, năm nay sức mua quá thấp nên họ chỉ lấy hàng trong thành phố.

“Đã có nhiều cửa hàng giảm giá 10% các phụ kiện Halloween, dù vậy người dân chỉ dẫn con nhỏ đi mua những mặt hàng có giá từ 40.000 đến 100.000 đồng. Họ mua cho có không khí ngày lễ thôi.”, chủ cửa hàng Minh Quang nói.

Vì Covid-19, người bán hàng Halloween bí xị: “xưa bán một ngày 20-30 triệu, giờ bán 300 nghìn”

Trông ngóng du khách nước ngoài trở lại

Những năm qua, khi lượng khách nước ngoài đến TP.Đà Nẵng du lịch đông đảo, cũng là lúc khách hàng chen chân tại cửa hàng phụ kiện Halloween. Trước tình cảnh ế ẩm, nhiều chủ cửa hàng ngậm ngùi nhớ lại những ngày kinh doanh đắt đỏ ấy...

Một bé gái được mẹ dắt đi mua phụ kiện Halloween tại phố Hùng Vương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Theo ông Nguyễn Quang Nhật, lượng khách giảm mạnh là do học sinh vẫn chưa đến trường nên những buổi lễ Halloween tập thể không diễn ra. Thêm nữa, sau thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài, lượng khách nước ngoài còn ở TP.Đà Nẵng không nhiều.

“Dịp lễ Halloween trước đây, khi du khách nước ngoài đón lễ tại TP.Đà Nẵng thì sức mua rất lớn, có nhóm người nước ngoài còn thuê cả xe tải để đi mua hàng… Năm nay ế ẩm khủng khiếp. Nhớ ngày trước, khách nước ngoài mua hàng xong hóa trang ngay trong chiều 31.10, sau đó đến địa điểm vui chơi để “đập phá”… Còn bây giờ, dịch bệnh Covid-19 đã thay đổi mọi thứ”, ông Nhật so sánh.

Đồ chơi, mặt nạ ma quỷ được bày biện tại các tuyến phố phụ kiện Hùng Vương, Hải Phòng, Triệu Nữ Vương...

HUY ĐẠT

Theo các chủ một cửa hàng, hoạt động mua bán đồ chơi phục vụ Halloween bắt đầu từ ngày 25.10. Tuy nhiên lượng khách ít ỏi, nhiều cửa hàng rơi vào cảnh ế ẩm

HUY ĐẠT

Sức mua giảm mạnh trong dịp lễ Halloween vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

HUY ĐẠT

Dẫn con trai đi mua phụ kiện Halloween, anh Phạm Thành An (trú P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) cho biết trước không khí ngày lễ, trẻ con xem trên mạng xã hội muốn hóa trang nhập vai vào siêu nhân, ma cà rồng… nên anh chở con đi mua ít hàng để về chơi với trẻ con trong xóm. Khác với mọi dịp lễ Halloween trước, năm nay anh chỉ mua những phụ kiện đơn giản và cho con dùng lại đồ chơi năm ngoái.

Dịp lễ Halloween, trẻ con thích thú với những món đồ chơi lạ mắt

HUY ĐẠT

“Dịch bệnh khiến ai cũng khó khăn nhưng trẻ con thì vẫn có niềm yêu thích riêng. Đứa con lớn tôi học lớp 5 nên cũng biết khá nhiều về lễ hội Halloween, thích được hóa thân thành ma cà rồng hù dọa các bạn trong xóm nên mua phụ kiện từ sớm. Còn đứa nhỏ thích siêu nhân nên trưa nay tôi chở con đi mua", anh An nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.