Người hùng Bono đưa Ma Rốc lần đầu làm nên lịch sử tại một kỳ World Cup

07/12/2022 01:20 GMT+7

Thủ môn Bono đã trở thành người hùng của Ma Rốc khi đẩy được 2 quả 11 m góp công lớn giúp Ma Rốc thắng Tây Ban Nha bằng thi đá luân lưu để lần đầu tiên làm nên lịch sử ghi tên vào tứ kết World Cup.

Không như mong đợi của nhiều người, đội bóng được đánh giá cao hơn là Tây Ban Nha dù kiểm soát bóng phần lớn thời gian, dồn ép Ma Rốc từ đầu đến cuối lại không thể chứng tỏ được phong cách chơi tiki-taka khi tỏ ra bế tắc trước hàng phòng thủ được tổ chức kín kẽ, có chiều sâu của đội bóng châu Phi. Những đôi chân kỹ thuật của Tây Ban Nha đã không thể có khoảng trống để phô diễn bởi luôn bị áp sát và kèm chặt trên 1/3 sân của Ma Rốc. Do bị bịt hết mọi ngã đường vào cầu môn thủ thành Bono nên từ Olmo, Asensio, Ferran Torres hay Gavi, Pedri đều tỏ ra lúng túng, chơi dưới sức mình. Họ tỏ ra thiếu kinh nghiệm, không đủ khả năng xoay chuyển tình thế trước một rừng chân đeo bám quyết liệt của Ma Rốc. Khi có tình huống tốt thì cơ hội đáng nói nhất ở phút 119 khi Pablo Sarabia lại sút bật cột dọc mất thắng.

Tây Ban Nha dù thay hết hàng tiền đạo vào đều không ghi được bàn thắng

Reuters

Biết mình biết ta, Ma Rốc rất chủ động phòng ngự chặt phản công nhanh. Họ luôn kéo thấp cả 10 vị trí chỉ đá trên phần sân của mình, giữ cự ly hợp lý không cho Tây Ban Nha tự do di chuyển. Còn khi phản công họ luôn cho thấy tinh thần thi đấu máu lửa, sự tự tin bằng những pha tăng tốc hợp lý đánh vào 2 biên khiến cho đôi cánh Alba và Llorente của đội bóng xứ bò tót không dám mạo hiểm thường xuyên dâng cao. Khi mà Tây Ban Nha có rất ít cơ hội, không có những pha đập nhả hiệu quả thì Ma Rốc có ít nhất 2 lần làm chao đảo khung thành Unai Simon. Trong đó đáng tiếc nhất là 2 lần tiền đạo vào thay người Cheddira đối mặt với người giữ thành của Tây Ban Nha lại hoặc xử lý quá chậm hoặc sút không thành công.

Busquets bế tắc trước sự đeo bám của Ziyech

AFP

Khi bước vào chấm luân lưu, tâm lý căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt của cầu thủ Tây Ban Nha cũng hệt như đội Nhật Bản ngày hôm trước. Sự mệt mỏi bất an trong tư tưởng cộng với tâm lý lo lắng làm cho đôi chân của Sarabia, Soler và cả một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Sergio Busquet cũng đều lần lượt sút hỏng. Tây Ban Nha một lần nữa lại bị bóng ma năm 2018 lập lại (họ từng thua Nga ở vòng 16 đội cũng bằng loạt sút luân lưu. Họ đã phải dừng cuộc phiêu lưu của mình dù đã khởi đầu bằng chiến thắng rất đậm trước Costa Rica, nhưng đã trả giá đắt cho sự toan tính chọn đối thủ khi để thua Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng.

Hàng thủ Ma Rốc chơi quá hay

AFP

Thành công của Ma Rốc ngoài ý thức tổ chức kỷ luật và vận hành đấu pháp tốt của các cầu thủ trên sân còn phải ghi nhận công lớn thuộc về HLV Walid Regragui. Dù chỉ nhậm chức HLV trưởng trước ngày World Cup 2022 khai mạc chỉ có hơn 2 tháng, nhưng nhà cầm quân này đã mang lại diện mạo mới mẻ cho Ma Rốc bằng khả năng tập hợp các ngôi sao một cách xuất sắc, biến họ không chỉ là điểm tựa về mặt tinh thần cho toàn đội mà còn mang lại cảm hứng trong lối chơi. Chính nhờ khả năng truyền lửa tốt của ông thầy, các cầu thủ trên sân luôn chơi một cách bình tĩnh, lạnh lùng để từng bước tạo nên cuộc lột xác ngoạn mục. Nhìn cách đá phạt đền quá tỉnh táo của Sabiri, Ziyech hay Hakimi cho thấy họ không chỉ có cái đầu thép mà đôi chân còn mạnh mẽ, khôn ngoan đánh lừa thủ môn Simon hay một cách lạ thường.

Thủ môn Bono ngăn cú sút của Morata

AFP

Xin chúc mừng Ma Rốc, đội bóng đã chơi quá hay và xứng đáng đi tiếp khi vượt hơn 2 đội châu Âu ở vòng bảng là Croatia (hòa 0-0) và Bỉ (thắng 2-0) và thắng 1 đội mạnh khác là Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Họ đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên vào tứ kết và là đội bóng châu Phi thứ tư góp mặt ở 8 đội mạnh nhất sau Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010). Giờ đây với niềm vui và sự hưng phấn quá lớn, Ma Rốc sẽ chờ trận gặp đội thắng giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ để biết đâu lại làm nên kỳ tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.