Người lính Ukraine đón Giáng sinh thời chiến cùng gia đình qua màn hình điện thoại

27/12/2022 14:19 GMT+7

Lại thêm một Giáng sinh xa gia đình đối với người lính Ukraine Leonid Onyshchenko.

Ông Onyshchenko tình nguyện đến hỗ trợ cho các lực lượng Ukraine vào năm 2014 trong cuộc chiến chống lại lực lượng ly khai ở miền đông. Sau đó, ông gia nhập lực lượng phòng thủ quốc gia sau khi Nga đưa quân vào Ukraine vào hồi tháng 2. Đây là năm thứ 9 ông phải đón Giáng sinh xa nhà.

Ông Onyshchenko chia sẻ: "Đây là Giáng sinh thời chiến thứ 9 của tôi. Sinh nhật của tôi là ngày 22.12 và tôi từng được đón sinh nhật ở nhà cùng với gia đình tôi".

Ông Onyshchenko gọi điện thoại với gia đình con gái từ tiền tuyến

reuters

Trong khi người lính 63 tuổi đang đóng quân ở vùng Donetsk, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh khốc liệt, thì gia đình con gái ông đang đón ngày lễ Noel ở nhà tại thành phố Kharkiv. Nơi đây cũng thường xuyên phải chịu các cuộc tấn công từ tên lửa từ Nga.

Maryna Sokolova và Vitalii Hubskyi cùng 5 đứa con ngồi quây quần bên nhau với những món ăn truyền thống của Ukraine. Còn ở nơi tiền tuyến, ông Onyshchenko phải tận hưởng không khí Giáng sinh qua màn hình điện thoại.

"Đây là cảm giác khó tả và không thể so sánh với điều gì. Chúng tôi thấy mặt nhau và nghe được giọng nói của nhau. Nhưng chúng tôi lại cách xa nhau hàng trăm cây số. Tôi không thể diễn tả cảm xúc này. Nhưng chúng tôi là một đại gia đình", ông Onyshchenko chia sẻ.

Cha của Maryna Sokolova không phải là người duy nhất xa nhà. Hai cô con gái lớn và mẹ của chị đã sơ tán đến thành phố Lviv, còn chồng chị thì muốn đến tiền tuyến để bảo vệ đất nước.

Trong khi đó, ở một ga tàu điện ngầm tại thủ đô Kyiv hôm 25.12, bài hát mừng Giáng sinh đã được cất lên trong lúc còi báo động không kích vang rền.

Bà Oksana Sobko, điều phối viên của cộng đồng Kyiv Kolyada, cho biết họ quyết định tập trung ở dưới lòng đất để tạo không khí Giáng sinh cho những người dân trú ẩn ở đây. Bà Sobko nói bà không thể cầm được nước mắt khi nói chuyện với những người ở ga tàu điện ngầm.

Người dân địa phương hát mừng Giáng sinh giữa tiếng còi báo động không kích bên trong ga tàu điện ngầm ở Kyiv

reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.