‘Người mát tay’ đưa bóng đá trẻ Nghệ An vào bán kết U.15

16/08/2022 21:24 GMT+7

U.15 Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của HLV “mát tay” Đinh Văn Dũng đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước TP.HCM ở trận tứ kết diễn ra vào chiều 16.8 để lọt vào bán kết gặp lại U.15 Huế đội cũng đã thắng Long An 2-0 ở trận tứ kết cùng ngày.

Từ hơn 15 năm qua, Đinh Văn Dũng là một cái tên gắn bó với bóng đá trẻ Nghệ An. So với nhiều HLV khác của xứ Nghệ thành tích của ông Dũng nổi trội với nhiều chiến tích ở các giải trẻ, đặc biệt là ở giải U.21 khi 2 lần vô địch năm 2012 tại Ninh Thuận, 2014 tại Cần Thơ, á quân 2007 tại Khánh Hòa, Gia Lai và 2020 cũng tại Khánh Hòa, chưa kể nhiều lần vào bán kết khác giành đồng hạng ba. Mới đây ở giải U.19 quốc gia tại PVF, ông Dũng cũng đã đưa SLNA vượt qua Thanh Hoá ở tứ kết để lọt vào bán kết giành đồng hạng ba. Và ở giải U.15 vô địch quốc gia đang tranh tại Gia Lai, ông Dũng “râu” lại một lần nữa đưa đội bóng xứ Nghệ lọt vào bán kết.

HLV Đinh Văn Dũng

Minh Trần

Để có thành quả này phải nói là lực lượng bóng đá trẻ của SLNA rất dồi dào, được đào tạo rất tốt, tinh thần thi đấu luôn vững vàng, ý chí mạnh mẽ, đầy khát vọng nên bất cứ giải nào cũng đều toát lên niềm tin sẽ luôn vào sâu trong các giải trẻ. Nhưng để có thể đi trọn con đường đến trận cuối cùng giành chiến thắng hoặc chí ít có huy chương mang về thì vai trò của HLV không hề nhỏ. Có nhiều HLV SLNA khác chuyên môn rất tốt nhưng lại không có "số" cầm quân, hoặc chưa đủ bản lĩnh để truyền lửa cho học trò hoặc thiếu cá tính trong việc xây dựng một lối đá tự tin, chững chạc nên thường va vấp hoặc thành tích không vững bền. Ông Đinh Văn Dũng thì ngược lại, không phải là một HLV giỏi nếu so với nhiều cái tên nổi đình nổi đám khác ở Nghệ An, nhưng lại là “người mát tay”, đụng vào đâu thì các đội trẻ đều có duyên chí ít là vào đến bán kết của bất cứ giải đấu nào.

U.15 Sông Lam Nghệ An có niềm vui vào bán kết

Minh Trần

Hồi tháng 4 khi dẫn dắt U.19 SLNA đá U.19 quốc gia trong điều kiện thiếu hụt nhiều chủ chốt hoặc bận đá V-League hoặc lên tuyển U.23 chưa về kịp như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Bách, ít ai nghĩ với đội hình xộc xệch như vậy SLNA sẽ vượt qua vòng bảng chứ nói chi đến vào sâu khi trong bảng có Học viện Nutifood, đội lúc đó đang là đương kim vô địch U.21, Nam Định đội cũng rất mạnh về tuyến trẻ và CLB Huế đấy khát khao. Nhưng với sự dẫn dắt của ông Đinh Văn Dũng, SLNA tiến từng bước vững chắc để lọt vào vòng chung kết và những bổ sung kịp thời sau đó đủ để họ tự tin góp mặt trong 4 đội cuối cùng. Thành quả này vai trò của ông Đinh Văn Dũng và 2 trợ lý Trần Quang Dũng –Nguyễn Văn Hùng là khá lớn.

Ban huấn luyện U.15 Sông Lam Nghệ An do ông Đinh Văn Dũng dẫn dắt

Minh Trần

Khi được giao dẫn dắt lứa U.15, ông Dũng và những cộng sự cũng đã thể hiện tài cầm quân từ vòng bảng khi thắng giòn giã như trước Quảng Nam 6-1, Đà Nẵng 2-0, Huế 4-1, Hà Tĩnh 2-0 ở lượt đi, thắng tiếp các đối thủ ở lượt về chỉ hòa với Huế 1-1, vào vòng chung kết đang tranh tại Gia Lai, U.15 SLNA cũng thắng Đồng Tháp 4-0, Nam Định 5-0, Hà Nội 2-1 và tứ kết thắng TP.HCM 4-0. Những chiến thắng rất vang dội đó giúp SLNA lọt vào bán kết một cách hiên ngang, đồng thời đưa những cái tên như Vương Văn Tùng, Trần Quốc Hòa, Nguyễn Tấn Minh, Trương Văn Tấn Sang, Vương Quốc Dũng, Hồ Long Vũ, Lê Nhật Anh, Nguyễn Quang Lâm..bay cao. Đến lúc này giới chuyên môn có mặt tại giải đều cho rằng nếu không có bất ngờ thì 2 đội được xem là ứng cử viên nặng ký nhất chính là đương kim vô địch PVF và SLNA do ông Đinh Văn Dũng dẫn dắt.

Niềm vui ghi bàn của Trương Văn Tấn Sang (9) của U.15 SLNA

Minh Trần

U.15 Huế (trái) càng chơi càng lên chân đã thắng Long An dễ dàng

Minh Trần

Dĩ nhiên để có mặt ở trận cuối cùng trước mắt SLNA vẫn còn một thách thức là Huế đội đang càng chơi càng hay. Đội bóng cố đô do HLV Lê Chí Nguyện dẫn dắt cũng đã có một VCK đầy ấn tượng khi thắng Cần Thơ 2-1, chủ nhà HAGL 2-1, TP.HCM 1-0 đứng đầu bảng A và tứ kết thắng Long An 2-0. Ở vòng loại Huế tuy thua đậm SLNA 1-4 ở lượt đi nhưng đã kịp rút ra nhiều bài học để thủ hòa 1-1 ở lượt về. Điều đó cho thấy Huế là đội bóng mà SLNA không thể xem nhẹ khi họ sẵn sàng gây bất ngờ. Và một lần nữa người hâm mộ xứ Nghệ lại chờ đợi liệu “người mát tay” Đinh Văn Dũng có giúp đội nhà vượt qua khúc cua quan trọng này vào ngày 20.8 tới?

U.15 PVF do HLV Nguyễn Duy Đông và Nguyễn Mạnh Cường dẫn dắt

Minh Trần

Chiều mai 17.8 sẽ diễn ra 2 trận tứ kết còn lại giữa 4 cái tên sáng giá là PVF do HLV Nguyễn Duy Đông dẫn dắt gặp Hà Nội và Viettel gặp chủ nhà HAGL. Cũng như SLNA và Huế, PVF toàn thắng 3 trận trước Đắk Lắk 8-1, Viettel 2-1, Long An 1-0 đứng đầu bảng C, còn Hà Nội xếp nhì bảng B (thua SLNA) nên đội đương kim vô địch được đánh giá cao hơn. Còn Viettel xếp nhì bảng C (sau PVF) sẽ gặp HAGL là đội nhì bảng A (sau Huế) được xem là một trận cân bằng. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang liệu có cùng đội bóng phố Núi vào được bán kết hay không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.