Người mẹ đón 2 con gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ về nhà: 'Quá mừng!'

08/04/2024 18:44 GMT+7

Ôm 2 con gái bé bỏng vào lòng, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi) vỡ òa, không lời nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc.

Quá trình truy xét, Công an TP.HCM xác định 2 bé gái đang bị người phụ nữ bắt cóc, giữ trong căn hộ trên địa bàn Q.Bình Thạnh nên ập vào kiểm tra, giải cứu 2 bé gái là N.K.T.M (7 tuổi) và L.H.T.L (3 tuổi) là con chị Nguyễn Thị Chi và bắt giữ nghi phạm.

Quá mừng rồi!

Dẫn 2 con gái từ cơ quan công an về căn trọ nhỏ trong con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM), chị Chi vô cùng hạnh phúc. Nghe tiếng cười nói của 4 con rộn vang căn trọ nhỏ, chị không giấu được nước mắt.

“Chiều nay, tôi mới gặp được 2 con. Tôi mừng không biết diễn tả như thế nào. May mắn, các con vẫn bình an, chỉ có bé Gạo (con thứ 3 - PV) thì hơi hoảng hốt. Tôi vô cùng biết ơn công an, báo chí và mọi người đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình trong suốt những ngày qua", chị nói.

Xem nhanh 20h ngày 8.4: Tìm thấy nghi phạm 21 tuổi dẫn dụ 2 bé gái | Nam Em lại bị mời làm việc

Chị Chi đưa 2 con về nhà trọ

Chị Chi đưa 2 con về nhà trọ

CAO AN BIÊN

Người mẹ cho biết mình hoàn toàn không quen biết người phụ nữ giữ con mình những ngày qua. Chị Chi cũng không hiểu lý do vì sao người này có hành động như vậy. Trước mắt, dẫn các con về nhà, chị đã thở phào bởi những ngày qua, chị không ăn không ngủ được, tinh thần bất an ngày đêm tìm con.

Kể với mẹ, bé M. cho biết tối đó, có một cô gái dẫn 2 bé đi mua kem, sau đó dẫn về nhà.

Bà Bích (63 tuổi) là mẹ của chị Chi cũng mừng rỡ khi nhìn thấy 2 cháu ngoại của mình. Những ngày qua, cũng giống như con gái, tinh thần bà bất an, không thể ăn ngủ được, chỉ mong sớm có tin.

“Thấy mấy cháu về mà tôi mừng quá, không biết nói làm sao. Sau vụ này, chắc chắn gia đình tôi sẽ chăm nom các cháu cẩn thận hơn, không để xảy ra chuyện như vậy nữa", bà bày tỏ.

Hàng xóm chung vui

Nhiều bạn bè, người quen hay tin cũng tới chúc mừng chị Chi. Bà H., một hàng xóm sống cạnh căn trọ của chị Chi vừa nghe tin liền qua chia vui với cả nhà. Bà cho biết những ngày qua, những người trong khu trọ cũng biết tới vụ việc của gia đình chị, cũng cầu mong cho gia đình sớm có tin tức 2 bé.

“Chi mới chuyển qua đây chưa lâu, nhưng nghe tin vậy cũng tội gia đình, có một mình mà nuôi 4 con. Giờ nghe mấy nhỏ về cũng thở phào, mấy ngày nay tôi cũng theo dõi tin tức liên tục", bà nói.

Người mẹ đón 2 con gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ về nhà: 'Quá mừng!'- Ảnh 2.

Chị dự định sẽ đưa các con về quê

CAO AN BIÊN

Chị Chi cho biết sau vụ việc lần này, chị định gửi con về quê để gia đình chăm sóc. Còn chị, có thể sẽ đổi công việc khác để có thể chăm lo cho các con tốt hơn. Những ngày qua là những ngày ám ảnh nhất của chị. Với người mẹ, các con là tài sản quý giá nhất, và chị sẽ làm mọi cách để có thể nuôi con khôn lớn.

Trước đó, chị Chi cầu cứu cộng đồng mạng khi tối ngày 3.4, chị dẫn theo 4 con nhỏ bán hàng rong ở khu vực đường Đồng Khởi (Q.1) như thường lệ thì 2 con gái bỗng dưng biệt tích. Chị đã báo với chính quyền địa phương cũng như làm mọi cách để tìm con.

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an Q.1, cho biết khoảng 16 giờ ngày 6.4, Công an Q.1 tiếp nhận thông tin của chị N.T.C (ngụ Q.7) trình báo về việc có 2 con gái 7 tuổi và 3 tuổi bị thất lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lập tức, các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh thông tin. Thời điểm này, trên mạng xã hội cũng đưa tin vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 truy tìm tung tích 2 bé trong thời gian sớm nhất. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng PC02, thông tin quá trình giải cứu, PC02 phối hợp Công an Q.1 điều động khoảng 200 cán bộ vào cuộc truy xét, làm rõ vụ việc.

Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 8.4, công an xác định được tung tích của nghi phạm có liên quan là Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Công an xác định nơi Vi bắt cóc, giữ 2 bé và trú ngụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.