Người mẹ nhặt ve chai ở TP.HCM rồi biệt tích được con trai tìm thấy: Mừng muốn khóc

20/10/2023 17:05 GMT+7

Hôm 19.10, anh Huỳnh Nguyên Đức (36 tuổi, ngụ TP.HCM) mừng rỡ thông báo đã tìm thấy mẹ, sau hơn 3 tuần bà biệt tăm biệt tích khi đi lượm ve chai.

Mẹ anh đã đi đâu những ngày qua?

Tâm sự với Thanh Niên, anh Đức cho biết sau những nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả hơn 3 tuần nay, mẹ anh là bà N.T.P (67 tuổi) đã chủ động về nhà ở ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh (H.Hóc Môn, TP.HCM).

"Mẹ về, tôi mừng muốn khóc! Tôi hỏi mẹ đi đâu suốt thời gian qua, mẹ chỉ trả lời: "Có đi đâu đâu!". Có vẻ tinh thần của mẹ còn chưa ổn định nên tôi không hỏi thêm, mẹ về với tôi là tôi quá vui và hạnh phúc rồi, những chuyện còn lại tính sau. Chân mẹ tôi bị sưng nặng, chiều nay tôi chở bà đi bệnh viện khám!", người con trai kể lại.

Tìm thấy người mẹ lụm ve chai ở TP.HCM rồi biệt tích, con trai ‘mừng muốn khóc'  - Ảnh 1.

Gia đình đã tìm thấy bà P.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước đó, anh Đức làm mọi cách tìm mẹ, từ việc "cầu cứu" mạng xã hội đến đi khắp nơi để tìm nhưng không có kết quả khiến anh vô cùng lo lắng những ngày qua. Bà P. trước khi biệt tích cũng không có biểu hiện nào lạ, không có mâu thuẫn với con cái hay người thân.

Chị Lê Thị Diệu Lý (34 tuổi) là vợ anh Đức cho biết từ ngày mẹ chồng biệt tích, cả nhà chị mất ăn mất ngủ. Gia đình cho biết bà P. chỉ có anh Đức là con, từ xưa đến giờ sống cùng vợ chồng anh chị. Ngày thường, những lúc rảnh rỗi, bà P. thường lượm ve chai để có thêm thu nhập vì hoàn cảnh gia đình không khá giả.

Gia đình gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong lúc bối rối để có kết quả như hôm nay. Anh Đức và vợ cho biết những tình cảm đó, gia đình không bao giờ quên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.