Người nhận là mẹ nuôi bé trai bị bỏ rơi: Làm vậy chờ chính quyền làm giấy tờ nhân thân cho cháu

19/10/2023 12:51 GMT+7

Chính quyền xã đang giao lực lượng công an xác minh, làm rõ lời khai còn mập mờ của một người phụ nữ đến nhận là mẹ (mẹ nuôi) bé trai bị bỏ rơi bên lề đường ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Liên quan vụ việc bé trai bị bỏ rơi bên đường trên địa bàn xã, ngày 19.10, ông Y Ni Wa Byă, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận sau một tuần chính quyền xã ra thông báo tìm người thân, đã có một phụ nữ đến xin nhận lại bé trai.

Theo ông Y Ni Wa, người phụ nữ tên B.T.Ng (quê tỉnh An Giang, thường trú tỉnh Tây Ninh, tạm trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột). Tuy nhiên, qua xác minh, chị Ng. không có giấy tờ chứng minh việc bản thân có mối quan hệ với bé trai và trình bày nhiều vấn đề cần làm rõ.

Cụ thể, chị Ng. cho rằng cách đây khoảng 4 năm, vợ chồng chị có nhặt được bé trai mới vài ngày tuổi bị bỏ rơi ngoài đường gần bến xe phía bắc Đắk Lắk nên đã nhận về nuôi.

Vụ bé trai bị bỏ rơi ở Đắk Lắk: Xác minh người phụ nữ nhận là mẹ - Ảnh 1.

Bé trai bị bỏ rơi bên đường đang được chăm sóc ở xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột

HOÀNG BÌNH

Tuy nhiên, chị Ng. không khai báo chính quyền, không làm thủ tục cho cháu. Thời gian gần đây, chị Ng. tìm cách bỏ cháu bé giữa đường với mục đích sau 7 ngày không ai đến nhận, chính quyền địa phương làm giấy tờ cho bé đầy đủ thì mới đến nhận lại.

Ông Y Ni Wa cho biết những thông tin chị Ng. đưa ra chưa rõ ràng. Bởi lẽ, qua xác minh chị Ng. không cung cấp được hình ảnh, căn cứ chứng minh từng nuôi cháu nhỏ. Ngoài ra, qua kiểm tra thông tin chưa chứng minh được chị Ng. tạm trú tại P.Tân Lập. Do đó, UBND xã Hòa Xuân đã giao công an xã vào cuộc xác minh và báo cáo Công an TP.Buôn Ma Thuột để phối hợp làm rõ.

Cũng theo ông Y Ni Wa, ngoài việc xác minh lại nhân thân chị Ng., UBND xã tiếp tục ra thông báo lần 2 về việc tìm thân nhân cho cháu bé. Hiện cháu đang được một cán bộ Hội Phụ nữ xã Hòa Xuân chăm sóc chu đáo.

Như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 15 giờ ngày 10.10, người dân phát hiện một cháu trai khoảng 4 tuổi bị bỏ rơi bên lề đường tại thôn 1, xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột. Sau đó, người dân đã đưa cháu về bàn giao cho Công an xã Hòa Xuân để tìm người thân cho cháu nhưng nhiều ngày liền không có ai đến nhận.

Qua xác minh thông tin, UBND xã Hòa Xuân ghi nhận bé trai nói giọng miền Nam, tự nhận mình tên Ny, có bố tên Hạnh, mẹ tên Nguyệt. Cháu bé cũng nói có người chở mình trên xe ô tô rồi bỏ lại bên đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.