Thật khó lòng tưởng tượng ra cảnh một người mẹ không được ôm đứa con mới sinh trong ít nhất 14 ngày nữa. Nhưng đó là điều người mẹ 24 tuổi ở Athens (Hy Lạp) đang phải vượt qua.
Trước khi sinh con hôm 18.3, cô nhận kết quả dương tính với Covid-19. May mắn thay, em bé vừa ra đời không bị nhiễm bệnh.
Bác sĩ Georgios Chrelias, phụ trách ca sinh mổ, chia sẻ hình ảnh ông và các thành viên ca mổ mặc đồ bảo hộ toàn thân trong phòng sinh con.
Bác sĩ Georgios Chrelias, phụ trách ca sinh mổ của người mẹ nhiễm Covid-19 tại Athens (Hy Lạp). Chụp màn hình video |
Ông nói mối nguy hiểm về dịch bệnh khiến ông thêm căng thẳng và bộ đồ bảo hộ toàn thân cũng gây khó khăn khi mặc vào lẫn tháo bỏ khiến toàn bộ ca mổ phức tạp hơn.
Người mẹ đã muốn ôm đứa con trai mới sinh, nhưng thay vào đó họ phải cách ly khỏi nhau trong ít nhất 14 ngày.
Cả hai sẽ chỉ được đoàn tụ khi người mẹ âm tính với Covid-19.
Đứa trẻ mới sinh sẽ được các bác sĩ, y tá trong khoa sơ sinh chăm sóc.
Bình luận (0)