Người mẹ ở TP.HCM đi khắp nơi tìm con trai tâm thần rời nhà cả tuần chưa về

27/03/2023 12:32 GMT+7

Đi khắp nơi ở TP.HCM, thậm chí xuống tận Trà Vinh để tìm nhưng bà Nguyễn Thị Nữ (60 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) vẫn chưa có tin tức nào của người con trai tâm thần.

Bà Nữ cho biết trưa ngày 21.3 vừa qua, con trai bà - anh Nguyễn Quốc Trọng (38 tuổi, mắc bệnh tâm thần phân liệt) đã rời khỏi nhà rồi biệt tăm luôn từ đó. Người mẹ nhớ lại, hôm đó bà đi làm, để con trai ở nhà. Có lẽ anh Trọng tìm thấy chìa khóa phụ nên đã mở cửa rồi đi mất.

“Con trai tôi bị bệnh tâm thần hồi năm mười mấy tuổi, sau khi chồng tôi mất. Từ đó tôi làm đủ thứ nghề tự do để nuôi Trọng và em gái nó. Bệnh của con phải uống thuốc đều đặn, thì tinh thần lúc nào cũng tỉnh táo. Bình thường con hiền khô, dịu dàng như con gái nên tôi vẫn để con ở nhà để tiện chăm sóc. Nhưng mấy bữa nay hết thuốc, thêm trời nắng nóng, tôi chưa kịp đi lấy thuốc cho con thì nó bỏ đi”, bà Nữ tâm sự.

Người mẹ ở TP.HCM nhọc nhằn tìm con trai tâm thần ‘mất tích’ gần 1 tuần nay - Ảnh 1.

Anh Trọng rời nhà gần 1 tuần nay không có tin tức.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Dù đã đi khắp nơi ở TP.HCM để tìm người, nhưng bà Nữ vẫn không có tin tức. Bà cho biết con gái mình - chị Mỹ Trinh (33 tuổi) cũng phụ mẹ tìm khắp nơi, đăng lên mạng xã hội. Nghe tin báo có người giống anh ở đâu bà cũng đều đến tìm nhưng không thấy.

Gia đình cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh Trọng bỏ đi, những lần trước đó đều tìm thấy anh ngay. Lần này, anh Trọng mặc áo thun trắng sọc ngang màu xanh lợt, quần short màu xám đen, đeo sợi dây chỉ nhiều màu trên tay.

Người mẹ ở TP.HCM đi khắp nơi tìm con trai tâm thần rời nhà cả tuần chưa về

Ai có tin tức gì của anh Nguyễn Quốc Trọng, vui lòng liên hệ bà Nữ qua số điện thoại: 0934.132.150. Bà vô cùng biết ơn!

“Hiện tôi đang ở Trà Vinh để tìm con, vì nghe có người nói ở đây, nhưng qua giờ tìm không ra. Nếu tới chiều không được, chắc tôi lên Sài Gòn lại rồi đi hướng Tây Ninh, Củ Chi xem sao”, người mẹ lo lắng.

Bà Nữ tâm sự thêm năm 33 tuổi, chồng bà qua đời, để lại 2 đứa con thơ. Sau đó, trải qua nhiều biến cố khác như mất nhà cửa, bà phải lo làm ăn không có thời gian quan tâm dẫn tới con trai đầu bị trầm cảm, sau đó tinh thần bất ổn như hiện tại. Mong ước lớn nhất của người mẹ là sớm tìm thấy con trai.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.