Người Nepal hỏa táng hình nhân, hàng nghìn gia đình vẫn chờ tin người mất tích

Người Nepal hỏa táng hình nhân, hàng nghìn gia đình vẫn chờ tin người mất tích

Đối với hàng ngàn gia đình trên khắp Nepal, việc tìm kiếm người thân mất tích sau trận lũ lụt tàn khốc tháng trước đang dần trở thành một sự chờ đợi đầy đau đớn. Khi hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh, người thân của họ đang tìm đến các phương thức truyền thống, dựng lên những bức tường ảnh và cung cấp mẫu ADN với hy vọng xác định được danh tính của những người đã bị dòng nước cuốn trôi.

Tại một ngôi đền ở Kathmandu, người thân của Sabin Timalsina (21 tuổi) đã đến để tiễn biệt dù không có thi thể để hỏa táng.

Timalsina nằm trong số hơn 4.200 người vẫn còn mất tích sau trận lũ lụt thảm khốc ở Nepal.

Theo truyền thống Ấn Độ giáo, gia đình anh đã hỏa táng một hình nhân bằng rơm thay cho anh.

Khi một vị tăng chủ trì các nghi lễ cầu nguyện, người thân đã đổ nước sông lên hình nhân, khoác lá cờ Nepal lên và rước kiệu trước khi châm lửa cho giàn hỏa táng.

"Theo truyền thống Ấn Độ giáo, nếu không tìm thấy thi thể trong vòng một đến tám ngày, gia đình sẽ cùng nhau bàn bạc, sau đó làm hình nhân bằng rơm và hỏa táng. Sau đó, tro cốt được giữ cho đến ngày thứ mười ba; chúng tôi tiếp tục các nghi lễ tôn giáo. Vì vậy hôm nay chúng tôi đã bắt đầu các nghi lễ tôn giáo", một người thân nạn nhân cho hay.

Nepal: Hỏa táng hình nhân thay thi thể, hàng nghìn gia đình chờ tin người mất tích - Ảnh 1.

Người thân của Sabin Timalsina (21 tuổi) tập trung bên giàn hỏa táng hình nhân thay cho thi thể bị mất tích tại khuôn viên đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal hôm 2.9

ẢNH: REUTERS

Trận lũ bắt nguồn từ sự đổ vỡ của một sông băng gần biên giới Nepal với Trung Quốc đã khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng.

Các buổi lễ mang lại cho gia đình sự an ủi phần nào, ngay cả khi nhiều người vẫn tiếp tục hy vọng tìm được câu trả lời.

Trên khắp thủ đô, một biểu tượng khác của mất mát đang ngày càng lan rộng.

Tại Bệnh viện Đại học Tribhuvan, các bức tường được phủ kín ảnh của những người mất tích và thi thể chưa xác định danh tính được tìm thấy sau thảm họa.

Rabindra Lamsal cho biết 26 người từ làng của ông vẫn đang mất tích.

"Mọi người vẫn còn lo lắng. Không còn hy vọng rằng ai đó sống sót, nhưng chúng tôi hy vọng tìm được thi thể để thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Không còn hy vọng sống sót, nhưng chúng tôi nghĩ có thể tìm được thi thể, vì vậy chúng tôi đã đến đây", ông Rabindra nói.

Đối với nhiều người thân, giám định ADN đã trở thành hy vọng lớn nhất để tìm ra câu trả lời.

Các gia đình đăng ký và cung cấp mẫu máu, có thể giúp xác định danh tính nạn nhân.

Trong số đó có Ranjit Kumar Thami (28 tuổi), có hai người em trai mất tích khi lũ lụt ập đến.

"Tôi nghĩ nước đã cuốn đứa em trai đầu tiên của tôi đến Timure, vì nó đã đi làm từ tối hôm trước và quay về chỗ trọ nghỉ ngơi. Đứa em trai còn lại của tôi đang làm việc tại nhà máy thủy điện. Nhưng khi nhân viên cứu hộ vào kiểm tra nhà máy thủy điện, họ không tìm thấy gì. Vì vậy tôi không chắc nó đang làm việc bên ngoài hay bên trong. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa biết gì. Đó là lý do tôi đến đây để cung cấp ADN. Tôi vẫn có hy vọng rằng cả hai em tôi sẽ quay trở về, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy gì. Tôi hy vọng ít nhất sẽ tìm thấy thứ gì đó. Đó là lý do tôi đến đây để cung cấp ADN", anh Thami nói.

Đối với các gia đình trên khắp Nepal, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục.

Nhiều người vẫn giữ hy vọng rằng dù không thể đưa người thân sống sót trở về thì ít nhất cũng tìm được thi thể họ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.