Người nghệ sĩ ‘khi có lệnh là đi’

02/11/2021 12:01 GMT+7

Dịch Covid-19 ngăn trở bằng bức tường vô hình biết bao giao tiếp của thế giới loài người. Nhưng riêng với người nghệ sĩ, xem ra không gì ngăn cản được sức mạnh tâm hồn thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật , để kết nối những trái tim vượt qua khó khăn và thách thức.

Ngoài ra, họ còn thể hiện bằng những hành động trực tiếp, tham gia các đội tình nguyện phục vụ trong việc phòng chống dịch bệnh ở nơi tuyến đầu. Một trong số các nghệ sĩ đang tham gia hoạt động tình nguyện phục vụ, tôi khá ấn tượng với đạo diễn Thái Kim Tùng, hiện cùng lúc anh tham gia trong 2 đội: Nghệ sĩ tình nguyện phản ứng nhanh của Nhà Văn hóa Thanh niên và Go Volunteer do Thành đoàn TP.HCM lập ra.

Đạo diễn Thái Kim Tùng những ngày tham gia tình nguyện chống dịch

Vào Facebook của Thái Kim Tùng ngay từ những ngày TP.HCM bùng phát dịch phải giãn cách, thấy anh ghi: “Tôi đã tìm được việc ý nghĩa thay thế vào thời gian nhàn rỗi trong những ngày giãn cách xã hội, còn bạn làm gì? Nếu chưa biết làm gì thì cùng với tôi đi làm tình nguyện nào!”.

Và rồi ngay lập tức, Tùng đăng ký ngay vào các đội tình nguyện, mà như Tùng cho biết, cứ có việc, bất kể giờ nào, kể cả nửa đêm cũng lên đường thực thi nhiệm vụ. Tính đến ngày 30.6.2021, vừa đúng 1 tháng 1 ngày Tùng tham gia team (đội) tình nguyện viên nghệ sĩ của Nhà Văn hóa Thanh niên phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với mọi người trong team, Tùng tham gia các công việc, không nề hà việc gì: Điều phối lấy mẫu xét nghiệm; dọn dẹp ký túc xá làm khu cách ly tập trung; tặng quà cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực các chốt phong tỏa cách ly; tặng quà cho bà con khó khăn vì Covid-19; chăm sóc sức khỏe tinh thần, mang tiếng hát đến với các bệnh viện điều trị Covid-19 và khu cách ly; hỗ trợ chuẩn bị các phần ăn sáng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, hỗ trợ điều phối tiêm vắc xin…

Đạo diễn Thái Kim Tùng tham gia điều phối xét nghiệm

Tùng chia sẻ: “Việc tham gia những hoạt động đó, với tôi nó không liên can gì tới mục đích cứu cánh, vớt vát hay làm đẹp lại hình ảnh gì đó của nghệ sĩ như những bài viết rải rác trên Facebook. Mà tôi tham gia vì thấy rằng đó là bổn phận, vì trước khi bạn muốn là một ai đó, thì bạn cần là một công dân tử tế! Trong lớp trang phục bảo hộ, chẳng ai thấy bạn là ai nữa, họ chỉ biết, bạn là người đang lan tỏa yêu thương!”.

Đến hôm nay, đạo diễn Thái Kim Tùng gắn bó với công việc tình nguyện viên như một người chuyên nghiệp. Từ ngày đầu thở không nổi trong bộ đồ bảo hộ bít bùng, đến nay Tùng đã "bắt" cơ thể biết cách làm quen, và trở nên một trang phục - thời trang không thể thiếu cho mỗi lần thực thi nhiệm vụ. Cùng với các y bác sĩ và cán bộ ngành y, Tùng cùng team nghệ sĩ tình nguyện đã xông pha nhiều điểm nóng ở thành phố, từ Q.12, Hóc Môn đến Bình Tân…

Team nghệ sĩ tình nguyện có khoảng 80 người, trong đó có đạo diễn Thái Kim Tùng

Hỏi vui Tùng: “Mùa dịch thất nghiệp, không diễn, không dạy học, không làm ăn gì, chán không?” Tùng cười đáp: “Trời! Quá đắt show luôn, nhưng mà show chạy giữa những khu cách ly”.

Thật sự, nghe Tùng nói, mới thấy nhiều việc, có những việc cụ thể, có những việc không tên, đến nơi thấy là lăn xả làm, không cần phải ai ra lệnh, chỉ là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Có khi một quận mà chia làm mấy điểm, team tình nguyện viên nghệ sĩ chia mỗi điểm 8 người, mà phải điều phối tới hơn 3.000 bà con, giữ trật tự, bảo đảm an toàn vệ sinh phòng dịch, vào lấy mẫu xét nghiệm, làm thông tầm suốt từ 6 giờ chiều tới 12 giờ đêm.

Tùng kể, team nghệ sĩ có khoảng 80 người gồm: đạo diễn, diễn viên, MC, ca sĩ, nhạc sĩ, hoa hậu, nam vương, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, nhà quản lý nghệ sĩ… Có khi mọi người chỉ nhận thông báo trước một giờ, nhiều người không kịp ăn, gấp gáp chuẩn bị để đúng giờ có mặt, kịp thời hỗ trợ các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Nghệ sĩ thường có thói quen thức khuya và ngủ dậy muộn, nhưng khi tham gia “lực lượng phản ứng nhanh” của Thành đoàn TP.HCM, sáng 4 giờ 30 đã có mặt cùng Trung tâm Công tác xã hội của Thành đoàn hỗ trợ chuẩn bị 500 phần ăn sáng dành cho các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM…

Tùng trong lớp trang phục bảo hộ, ý thức chẳng ai biết bạn là ai nữa, họ chỉ biết, bạn là những người đang lan tỏa yêu thương, mà cứ thế đi làm nhiệm vụ trong một tâm thế yêu thương, nghĩa tình và cả trách nhiệm công dân, trách nhiệm người nghệ sĩ. Không bao giờ muốn có trải nghiệm này! Nhưng đây cũng là trải nghiệm thực tế, để có những cảm xúc sâu đậm, sau này sẽ là một phần trong tác phẩm nghệ thuật của mình một cách chân thực nhất, sinh động nhất, lan tỏa những chân - thiện - mỹ cuộc đời.

Người nghệ sĩ là người kết nối để lan tỏa tinh thần sẻ chia, cùng Thành phố vượt qua đại dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.