Người ở Gò Vấp ngày đầu phong tỏa: Chủ động xin làm việc online để phòng dịch

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
31/05/2021 12:12 GMT+7

Từ 0 giờ ngày 31.5, Q.Gò Vấp thực hiện chỉ thị 16 để phòng dịch Covid-19 . Thông tin bất ngờ khiến cuộc sống của người dân ở Q.Gò Vấp đảo lộn hoàn toàn, nhiều người đi làm phải quay đầu trở về nhà.

Sáng ngày 31.5, ngày đầu tiên Q.Gò Vấp phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, chủ tịch UBND TP.HCM cũng đưa ra thông báo yêu cầu người dân tạm nghỉ làm ở nhà để phòng dịch. Từ sáng sớm, mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh người dân tập trung tại các chốt kiểm dịch vì muốn di chuyển ra bên ngoài Q.Gò Vấp để đến nơi làm việc. Tuy nhiên, đa số người dân phải quay trở về nhà.

Gò Vấp “xả chốt” phong tỏa Covid-19, người dân bối rối không biết nên đi hay về

Chủ động xin làm việc online

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nhật Khuyên (ngụ trên đường Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp) cho biết đường Phan Huy Ích nối một đoạn đường đến Q. Tân Bình và chốt kiểm dịch được đặt giữa đường đoạn giao với 2 quận để ngăn xe cộ qua lại.
Chị Khuyên làm việc ở quận 10, chị kể lại đã nghe được thông báo sẽ lập chốt và người dân không được ra ngoài quận nhưng vì quá bất ngờ nên chị vẫn đi làm như hàng ngày. Tuy nhiên đến chốt thì bị chặn lại nên phải quay về nhà. Chị cho biết, vẫn có thể di chuyển trong quận bình thường.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại chốt

Ảnh: Cao An Biên

“Chiều hôm qua là mọi người hoang mang vì chỉ thị 16 nói không rõ, đến đêm gần 23 giờ mới thì bắt đầu đưa tin phong tỏa. Nhiều người lo sợ phòng thủ mang theo đồ đạc thoát ra khỏi Q.Gò Vấp để không bị cách ly. Còn mọi người lúc biết tin thì đa phần nghĩ mai không đi làm được. Nhưng mà sáng cũng phải đi vì đi để còn có ảnh chụp lại báo với công ty để công ty biết là mình đi làm nhưng không được đi chứ không phải mình trốn làm”, chị chia sẻ.

Khu vực phường 14 Q.Gò Vấp vắng lặng dù hàng ngày khá sầm uất

Ảnh: CTV

Chị cũng tâm sự thêm, vì không được ra khỏi quận nên chị đành phải xin nghỉ phép 1 ngày trước để theo dõi tình hình. “Mình được công ty hỗ trợ cấp máy tính để làm việc tại nhà. Chắc sẽ nhờ người gửi máy tính rồi mình ra điểm chốt để nhận mang máy về làm tại nhà. Nhưng nếu tình hình kéo dài, một số người họ sẽ lo lắm vì không đi làm họ không có tiền để chi trả khoản thuê trọ cộng với rất nhiều chi phí, nửa tháng thôi nhưng thiệt hại nhiều lắm”, chị tâm sự.

Người di chuyển ngoài đường chủ yếu là shipper

Ảnh: CTV

Anh Lê Huy (hiện đang sinh sống tại P.14, Q.Gò Vấp) chia sẻ vì thấy nhiều người dân quay đầu xe không thể đi ra ngoài được nên chủ động xin làm việc online trước để phòng dịch. Anh cũng chia sẻ thêm, đường sá nơi anh ở trở nên vắng vẻ mặc dù thường ngày rất sầm uất.
“Công ty tôi cấm tất cả các nhân viên kinh doanh làm thị trường ra ngoài, chỉ tập trung làm online bán hàng cho khách giao tận nơi đảm bảo an toàn. Tất cả những đơn khách hàng giao trong khu vực Q.Gò Vấp đều giao ở chốt chặn và thông báo cho khách ra lấy hết, cấm tuyệt đối không được vào Gò Vấp”, anh nói.

Dân Gò Vấp bối rối sau khi quận bị phong tỏa, giãn cách xã hội vì Covid-19

Cuộc sống đảo lộn

Tuy nhiên việc phong tỏa bất ngờ khiến cuộc sống của nhiều người dân hiện đang sinh sống tại Q.Gò Vấp đảo lộn, nhiều người phải di chuyển ra khỏi quận trong đêm để không gián đoạn công việc. Trong đó có chị Trần Phạm Phương Loan (23 tuổi) hiện vừa mới tốt nghiệp đại học, đang thuê phòng trọ ở một mình tại phường 12 (Q. Gò Vấp. TP.HCM). Chị chia sẻ vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên đến tháng 4.2021 mới nhận được bằng tốt nghiệp và vừa đậu tuyển dụng của một công ty ở Q.Phú Nhuận và sẽ đi nhận việc vào ngày 1.6 thì có tin phong tỏa thành phố không được ra ngoài.
“Vì cũng mới ra trường nên mình còn phụ thuộc gia đình, chi phí sinh hoạt cũng gần 5 triệu/tháng nhưng gia đình cũng khó khăn nên thật sự mình đang rất cần việc làm nhưng dịch bệnh càng ngày càng nhiều làm cho sinh viên mới ra trường như mình rất hụt hẫng vì không có tiền sinh hoạt và quan trọng hơn là tiền nhà trọ”, chị nói.

Nhiều con đường ở trong khu vực quận Gò Vấp vắng người dù là thứ 2 đầu tuần

Ảnh: CTV

Chị tâm sự dịch bệnh này ba mẹ chị cũng thất nghiệp vì là công nhân nên cũng nghỉ làm. Tuy nhiên, trước mắt chị cũng chấp hành để đảm bảo an toàn phòng dịch trước. Lạc quan hơn, chị Nguyễn Nguyên Nhi (24 tuổi, ngụ tại P.3, Q.Gò Vấp) chia sẻ vì đã có kinh nghiệm trong việc giãn cách xã hội từ năm trước nên không lo lắng lắm.
“Đợt dịch trước cũng như vậy, mình có kinh nghiệm nên quen rồi không bị lao vô tích trữ lương thực. Giờ chỉ ở nhà như bình thường thôi. Tích lũy tài chính cũng đủ nên không lo, công việc thì vẫn có cái để làm. Chỉ có điều mẹ tôi thì có việc trong mấy ngày nữa phải đi qua lại nên tối hôm qua mẹ chị qua quận khác để vài ngày nữa vẫn giải quyết được công việc, 15 ngày sau mới trở về nhà”, chị bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.