Người phụ nữ bất ngờ nhận ra mình trong bức ảnh tìm thấy ở mộ liệt sĩ

Huy Đạt
Huy Đạt
Sau khi bức ảnh được phát hiện trong chiếc ví tại một phần mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng, một phụ nữ ở Bắc Ninh bất ngờ nhận ra chính mình, mở ra hy vọng xác định danh tính liệt sĩ sau gần 60 năm.

Ngày 22.8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương rà soát, xác minh thông tin liên quan phần mộ số 104, hàng thứ 3 tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, xã Chiên Đàn (thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, sau khi thông tin về bức ảnh và các di vật được phát hiện tại phần mộ được đăng tải, bà Nguyễn Thị Hanh (72 tuổi, quê thôn A Cấu, xã Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã liên hệ và cung cấp những thông tin quan trọng.

Bà Hanh cho biết người phụ nữ trong bức ảnh chính là bà khi còn trẻ. Bức ảnh được bà gửi tặng chú ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu trước khi ông lên đường làm nhiệm vụ.

Người phụ nữ bất ngờ nhận ra mình trong bức ảnh tìm thấy ở mộ liệt sĩ- Ảnh 1.

Bức ảnh bà Nguyễn Thị Hanh tặng chú ruột được tìm thấy trong mộ liệt sĩ (ảnh bên phải) và sau đó được cơ quan chức năng phục dựng lại để tìm thông tin liệt sĩ (ảnh bên trái)

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Từ thông tin này, cơ quan chức năng tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ, danh sách liệt sĩ hy sinh và được quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, thuộc Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, trước đây.

Kết quả bước đầu cho thấy, có liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1930, quê Nam Sơn, Quế Võ, Hà Bắc; cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ. Liệt sĩ Hậu hy sinh ngày 14.5.1969 trong chiến đấu tại khu vực Khánh Thượng, Kỳ Nghĩa, Tam Kỳ (Quảng Nam cũ).

Người phụ nữ bất ngờ nhận ra mình trong bức ảnh tìm thấy ở mộ liệt sĩ- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hanh nhận ra chính mình trong bức ảnh tìm thấy ở mộ liệt sĩ

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Những thông tin trên cơ bản trùng khớp với nội dung do bà Hanh cung cấp.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin ngày 20.8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, lực lượng chức năng phát hiện tại phần mộ số 104 một chiếc ví có ảnh chân dung phụ nữ, một bảng kim loại còn nhận rõ dòng chữ "Thà hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ", một chai dầu và một số vật dụng cá nhân khác.

Dù chưa thể xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN, việc thân nhân nhận ra người trong ảnh cùng sự trùng khớp bước đầu giữa thông tin gia đình và hồ sơ quản lý liệt sĩ là cơ sở quan trọng để tiếp tục xác minh.

Người phụ nữ bất ngờ nhận ra mình trong bức ảnh tìm thấy ở mộ liệt sĩ- Ảnh 3.

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu cung cấp bằng Tổ quốc ghi công để cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác định danh tính liệt sĩ

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu toàn bộ hồ sơ; xác minh quan hệ thân nhân, quê quán, quá trình chiến đấu, thời gian và địa điểm hy sinh. Đồng thời, cơ quan chức năng phối hợp với địa phương nơi liệt sĩ nhập ngũ và gia đình thu thập thêm tài liệu, nhân chứng để làm rõ các thông tin liên quan.

Từ một bức ảnh cũ được lưu giữ trong chiếc ví dưới phần mộ, những manh mối về người liệt sĩ đang dần được kết nối. Đây là tín hiệu đầy hy vọng trong hành trình xác định danh tính, trả lại tên cho liệt sĩ sau gần 6 thập kỷ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.