Người phụ nữ bị suy đa tạng, nguy kịch do uống rượu 3 lít/ngày

Ngọc Quý
Ngọc Quý
19/07/2023 00:08 GMT+7

Để tỉnh táo vào buổi sáng, thay vì uống cà phê, cô Charlotte Durcan ở Anh lại uống nửa lít rượu vodka. Và cứ như thế, mỗi ngày cô uống đến 3 lít rượu. Không lâu sau, cô nhập viện trong tình trạng suy đa tạng và tiên lượng chỉ còn sống được 24 giờ.

Cô Charlotte Durcan sống với 2 con ở thị trấn Colne, hạt Lancashire (Anh). Trước đây, cô không thích uống rượu và chỉ thỉnh thoảng uống trong một số dịp. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ năm 2020, khi cô bắt đầu uống rất nhiều vodka, một trong những loại rượu mạnh phổ biến, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Nội tạng tổn thương nặng do uống rượu vodka 3 lít/ngày - Ảnh 1.

Cô Charlotte Durcan bị suy đa tạng và tiên lượng chỉ sống được 24 giờ vì uống đến 3 lít rượu mỗi ngày

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Qua thời gian, cô dần bị nghiện. "Vào mỗi buổi sáng, để tỉnh táo, tôi phải uống rượu. Tôi sẽ uống khoảng nửa lít rượu", cô Durcan kể lại.

Không bao lâu, cô Durcan nhận ra mình uống đến 3 lít rượu mỗi ngày. Vì nếu không uống, cơ thể cô sẽ xuất hiện các triệu chứng của nghiện rượu như run, mệt mỏi và đổ nhiều mồ hôi.

Không lâu sau đó, cơ thể cô Durcan bắt đầu xuất hiện những điều bất thường. Một hôm, cô bỗng dưng ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ giữ cô lại điều trị trong 4 ngày trước khi cho xuất viện.

Sau khi về nhà, cô lại tiếp tục uống rượu và cuối cùng lại phải nhập viện. Cứ như thế, mọi thứ lặp đi lặp lại 3-4 lần cho đến khi rượu phá hỏng các cơ quan nội tạng. Cô nhập viện trong tình trạng lên cơn co giật và mất ý thức.

"Lần nhập viện đó, tôi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt vì bị suy đa tạng. Tôi bị suy tim, suy gan, suy thận và bác sĩ phải rút 2 lít chất dịch từ phổi. Tôi đã nằm viện nhiều ngày, không thể di chuyển hoặc nói chuyện", cô Durcan kể lại.

Vì tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, bác sĩ tiên lượng cô Durcan chỉ còn sống được 24 giờ. Do đó, bệnh viện đã liên lạc với gia đình. Tất cả người thân đã vội vã đến bệnh viện lúc 2 giờ sáng.

"Tôi đã cận kề cái chết. Cả nhà tôi đều nghĩ rằng tôi sắp chết. Đó là kết cục sau 2 năm uống quá nhiều rượu", cô Durcan kể lại.

Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ, cô đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch. Sau khi xuất viện, cô tham gia vào chương trình cai nghiện của Inspire Lancashire, một tổ chức hỗ trợ những người có mong muốn cai nghiện chất cồn ở Anh.

Tổ chức này đã đưa cô vào trung tâm cai nghiện và dùng nhiều phương pháp khác nhau để cô có thể bỏ rượu từ từ. Đối với những người nghiện rượu nặng, việc bỏ rượu đột ngột có thể sẽ gây những tác động mạnh cho cơ thể, thậm chí dẫn đến tử vong.

Bằng nhiều nỗ lực, cô đã cai rượu thành công. Gần một năm qua, từ tháng 8.2022 đến nay, cô đã không còn uống rượu nữa. Hiện tại, cô đang làm tình nguyện viên cho Inspire Lancashire. Cô dự tính sau 1 năm cai rượu sẽ bắt đầu tìm kiếm công việc toàn thời gian, theo The Daily Mirror.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.