Người phụ nữ hoảng hốt phát hiện trăn đất nằm cạnh mình trong phòng ngủ

23/01/2024 20:22 GMT+7

Đang ngủ, người phụ nữ tỉnh giấc, thấy trời lạnh, tìm mềm đắp thì hoảng hốt phát hiện con trăn nằm cạnh mình.

Ngày 23.1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận, đưa về cứu hộ con trăn đất thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, do người phụ nữ ở Q.12 (TP.HCM) tự nguyện bàn giao.

Người phụ nữ hoảng hốt phát hiện trăn đất nằm cạnh mình trong phòng ngủ- Ảnh 1.

Người dân bàn giao trăn đất cho kiểm lâm

T.K

Theo đó, chị T.N.T.X (47 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, hiện ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12) cho biết, hơn 2 giờ ngày 21.1, chị đang ngủ cùng hai con trong phòng thì chợt tỉnh giấc. Thấy trời lạnh, chị X. lấy mền đắp thì phát hiện một con vật mềm mềm, lạnh lạnh nằm cạnh mình nên rất hoảng hốt.

Chị X. cố gắng giữ bình tĩnh, đưa hai con đi ra ngoài phòng và báo cho người nhà cùng hàng xóm xung quanh qua hỗ trợ. Một con trăn đất sau đó được mọi người bắt tại phòng ngủ của chị X.

Cũng theo chị X., phòng ngủ có lắp máy lạnh nên rất kín, không rõ con trăn bò vào trong phòng khi nào.

Sau khi bắt được trăn, có nhiều người hỏi mua lại nhưng chị X. không đồng ý. Với mong muốn thả con trăn về tự nhiên, chị X. đã liên hệ kiểm lâm để bàn giao.

Đến tiếp nhận, kiểm lâm xác định đây là con trăn đất hơn một tháng tuổi, nặng khoảng 500 gr, dài khoảng 60 cm, có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Con trăn đất được kiểm lâm đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.