Người phụ nữ nhặt được gần 1 tỉ đồng, tìm người đánh rơi trả lại

03/12/2021 19:02 GMT+7

Sau khi nhận lại túi xách bên trong có gần 1 tỉ đồng, ông Đức viết thư cảm ơn tập thể Công an xã Xuân Đình (H.Phúc Thọ, TP Hà Nội) vì đã hỗ trợ ông tìm lại chiếc túi không may bị đánh rơi. Người phụ nữ nhặt được số tiền trên khi đó cũng đang liên hệ để trả lại người đánh rơi.

Người nhặt được gần 1 tỉ đồng này là Đoàn Thị Tâm (45 tuổi, ở thôn Bảo Lộc 3, xã Võng Xuyên, H.Phúc Thọ).

Công an xã Xuân Đình vừa nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Đức (55 tuổi, ở xã Xuân Đình) khi đơn vị đã hỗ trợ, giúp ông nhận lại chiếc túi xách bị đánh rơi.

Theo đó, 14 giờ 30 ngày 27.11, Công an xã Xuân Đình nhận được thông báo của ông Đức về việc đánh rơi chiếc túi bên trong có số tiền gần 1 tỉ đồng trên đường đi làm từ nhà đến trụ sở UBND xã Xuân Đình. Đây là số tiền chi trả chế độ chính sách cho những người có công với cách mạng trên địa bàn.

Bà Tâm trao trả lại số tiền nhặt được cho ông Đức tại cơ quan Công an

công an cung cấp

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Đình đã phân công cán bộ, chiến sĩ tiến hành xác mình, rà soát camera dọc các tuyến đường và động viên ông Đức bình tĩnh phối hợp truy tìm.

Thông qua dữ liệu camera, Công an xã đã xác minh được bà Đoàn Thị Tâm (45 tuổi, ở thôn Bảo Lộc 3, xã Võng Xuyên, H.Phúc Thọ) vô tình đi ngang qua và nhặt được chiếc túi xách. Khi gặp, bà Tâm đang tìm cách liên hệ để trả lại cho người đánh rơi.

Thư cảm ơn của ông Đức gửi Công an xã Xuân Đình

công an cung cấp

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an xã Xuân Đình đã mời bà Tâm đến trụ sở Công an xã để trực tiếp trao trả túi xách và số tiền bên trong cho ông Đức.

Sau đó, ông Đức đã viết bức thư tay gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là tập thể Công an xã Xuân Đình.

“Lúc nhận tiền, tôi vô cùng cảm động, rất cảm ơn các đồng chí Công an xã trong thời gian một buổi chiều vất vả đã nhanh chóng lần tìm được người nhặt chiếc túi bên trong đựng tiền và trao trả lại cho tôi”, ông Đức bày tỏ.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Tâm cho biết, khoảng 14 giờ chiều ngày 27.11, trên đường đi chợ về, đến đoạn gần nhà, bà có nhặt được chiếc túi xách. Bà đã liên hệ với Công an xã để trình báo với mong muốn trả lại người đánh rơi.

“Sau khi nhặt được chiếc túi tôi đưa về nhà thấy bên trong có tiền nhưng không có giấy tờ gì cả nên đã gọi điện đến Công an xã để trình báo và trao trả lại người bị mất. Khi trả lại được chiếc túi ấy, tôi cảm thấy rất phấn khởi, thoải mái, người bị mất cũng rất vui mừng. Trước đó tôi cũng mấy lần nhặt được tiền và đều trả lại nhưng mấy lần đó số tiền ít hơn còn lần này số tiền quá lớn, nhặt được phải trả cho người bị mất”, bà Tâm chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.