Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người phụ nữ tìm ân nhân giúp mình giữa đường cao tốc

06/09/2024 10:16 GMT+7

Không may bị hư xe trên đường cao tốc, bà Huyền cùng chị gái không khỏi lo lắng. May mắn họ được người lạ giúp đỡ, chưa kịp cảm ơn nên đăng bài để tìm kiếm ân nhân.

Câu chuyện nhận được rất nhiều lượt "thả tim", chia sẻ sau khi đăng tải lên mạng xã hội. Ai nấy đều cho rằng việc làm của người giúp đỡ và người đăng bài đều rất tử tế.

Ân nhân giữa đời

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Đỗ Thị Mỹ Huyền (44 tuổi, ở TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, tối 4.9 khi đang di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hướng về TP.HCM) thì xe của bà gặp sự cố. Bà nghe có tiếng nổ lớn, xe bị chao đảo, có mùi khét nên chạy chậm tấp vào lề và thấy xe bị bể bánh. Thời điểm đó, sóng điện thoại rất yếu, không thể kết nối hay gọi cho người thân. Mọi người trên xe bước xuống, mở cốp xe tìm bánh sơ cua và lấy dụng cụ để thay thế. Trên xe lúc đó ngoài bà còn có chị gái và các con nhỏ. Mọi người đều không biết sửa xe nên rất hoang mang. Bà nói con gái xem trên YouTube cách thay bánh xe để tự làm, nhưng không có sức để vặn ốc.

Người phụ nữ tìm ân nhân giúp mình giữa đường cao tốc- Ảnh 1.

Xe bà Huyền bị bể bánh khi đi trên đường cao tốc

ẢNH: NVCC

Lúc đó, chị gái và các con bật đèn điện thoại đứng vẫy xe, còn bà Huyền cố gắng tháo bánh xe. Chỗ đó đường rất hẹp, có rãnh sâu và trời tối sau cơn mưa. Dù có nhiều xe đi qua nhưng không ai dừng lại, còn bà không nghĩ đến việc gọi xe cứu hộ vì sóng điện thoại yếu. Khi nghe các con reo lên mừng rỡ, người phụ nữ ngước lên, thấy có một chiếc xe dừng lại với khoảng cách khá xa. Chạy vội tới nhờ, được nam tài xế gật đầu, bà có cảm giác như được cứu.

"Sau đó anh ấy dùng rất nhiều sức để thay bánh xe, do không có thế đứng nên chân bị trượt xuống rãnh nước. Anh vẫn không quan tâm đến điều đó, tiếp tục sửa xe cho nhà tôi đến mức mồ hôi ướt hết áo", bà Huyền nhớ lại.

Người phụ nữ tìm ân nhân giúp mình giữa đường cao tốc- Ảnh 2.

Bà Huyền hy vọng sẽ kết nối được với ân nhân

ẢNH: NVCC

Cũng theo người đăng bài, người đi đường đã gọi xe cứu hộ tới, bà đến nói chuyện với họ và phụ chị gái dọn bánh xe bể. Khi quay lại đã thấy nam tài xế lên xe tiếp tục di chuyển. Bà nhớ anh ấy mặc áo thun màu hồng, dáng đậm người, khoảng 35 - 40 tuổi. Cả nhà cũng không kịp hỏi tên, chưa kịp gửi lời cảm ơn đàng hoàng, chỉ biết anh ra Nha Trang đón vợ về lại TP.HCM.

Muốn gửi lời cảm ơn chân thành

"Lúc chạy trên cao tốc, tôi có đuổi kịp nhưng không dừng được, chỉ hạ kính cửa vẫy tay cảm ơn. Tôi biết thực tế rất nhiều người tốt nhưng giữa đường vắng sẽ ngại dừng lại. Tôi cảm thấy có nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ với hành động của vợ chồng họ", người phụ nữ chia sẻ.

Người phụ nữ tìm ân nhân giúp mình giữa đường cao tốc- Ảnh 3.

Xe của nam tài xế dừng lại giúp đỡ bà Huyền

ẢNH: NVCC

Qua Báo Thanh Niên, bà chỉ muốn vợ chồng nam tài xế biết hành động có thể anh nghĩ là bình thường nhưng đối với những người gặp sự cố là rất đáng quý. Chứng kiến việc tốt của người đi đường, con gái bà đã thốt lên: "Đây mới đúng là thiên thần thật giữa đời thường". Bà mong được kết nối với vợ chồng họ để gia đình được biết thêm một người bạn tử tế.

Người phụ nữ tìm ân nhân giúp mình giữa đường cao tốc- Ảnh 4.

Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh (52 tuổi), chị gái bà Huyền, cho biết khi xe gặp sự cố, bà rất sợ. Bà chỉ biết vẫy tay nhờ sự giúp đỡ vì không thể sửa xe, không gọi được cho người khác. Người vợ cũng rất thông cảm để chồng sửa xe cho nhà bà, việc thay bánh xe diễn ra trong khoảng 30 phút. "Nếu không có sự giúp đỡ đó, không biết chúng tôi sẽ về nhà bằng cách nào. Vừa thay, anh ấy vừa dặn tôi và mấy đứa nhỏ đứng sát vào lề tránh nguy hiểm. Ngoài vợ chồng nam tài xế, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người đi đường đã gọi xe cứu hộ sau đó không lâu. Lòng tốt của người lạ hiện diện khắp nơi trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống", bà Hạnh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.