Người phụ nữ tìm được người thân nhờ mạng xã hội sau 27 năm 'mất tích'

Phạm Đức
Phạm Đức
05/11/2022 08:35 GMT+7

Một người phụ nữ quê Hà Tĩnh trở về sau gần 30 năm lưu lạc tại Trung Quốc đã không còn nhớ địa chỉ nơi ở của mình. Bất ngờ kỳ diệu đã xảy ra khi thông qua mạng xã hội , người thân đã nhận ra và đón người này về nhà trong cảm xúc vỡ òa.

Tưởng đã chết nên không đi tìm nữa

Tối 3.11, bà Trần Thị Lô (54 tuổi, ngụ tại thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) chính thức được người thân đón từ Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An về nhà sau gần 30 năm mất tích do bị lừa bán qua Trung Quốc và lưu lạc tại đây. Ông Nguyễn Đức Điều (70 tuổi, anh rể của bà Lô) cho biết bà Lô là con thứ 5 trong gia đình có 9 người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vào năm 1992, bà Lô theo người thân vào tỉnh Đắk Lắk làm kinh tế mới. Đầu năm 1995 thì bà Lô bỗng bất ngờ mất tích một cách đầy bí ẩn. Sau nhiều năm tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín, người thân của bà Lô nghĩ rằng bà này đã chết nên không còn đi tìm.

Bà Lô hạnh phúc khi tìm được người thân

PHẠM ĐỨC

“Ngày 2.11 vừa qua, thông qua mạng xã hội, chúng tôi mới biết được em vẫn còn sống và đang được chăm sóc tại Trung tâm công tác xã hội Nghệ An. Đến ngày hôm sau, gia đình đã thuê xe ra Nghệ An để làm thủ tục nhận người thân, đưa em về với gia đình”, ông Điều nói và cho biết khi trở về nhà, bà Lô có dấu hiệu đãng trí, lúc nhớ lúc quên nhưng vẫn nhận ra người thân và hàng xóm.

Theo ông Điều, bà Lô vẫn còn nói được tiếng Việt và qua nói chuyện mới biết em dâu bị kẻ xấu lợi dụng lừa bán sang Trung Quốc năm mới 27 tuổi. Do không quen biết ai và không có số điện thoại nên bà không thể liên lạc báo tin cho gia đình. “Em tâm sự rằng đã có chồng và sinh được 4 đứa con ở bên Trung Quốc nhưng hiện người chồng đã qua đời. Hiện nay, em Lô rất nhớ các con, muốn làm nhanh các thủ tục, giấy tờ để được trở về bên đó”, ông Điều chia sẻ.

Người thân tiếp nhận bà Lô từ Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An

TÂN KỲ

Vỡ òa ngày trùng phùng

Trung tá Lê Văn Sơn, Trưởng Công an P.Trường Thi (TP.Vinh, Nghệ An), cho hay cách đây 3 tuần, bà Lô bắt xe từ cửa khẩu ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) về TP.Vinh rồi lên đơn vị này để nhờ hỗ trợ tìm kiếm người thân.

“Bà Lô khai báo bị lừa bán sang Trung Quốc năm 27 tuổi và có chồng con bên đó rồi. Bà này cho biết do không có giấy tờ tùy thân nên bị nước bạn trục xuất về nước. Qua làm việc, bà Lô cũng không nhớ mình quê ở đâu, chỉ có tấm giấy ghi bằng tiếng nước ngoài, dịch ra thì ghi quê ở H.Quỳ Hợp, Nghệ An nhưng chúng tôi xác minh không phải. Sau khi đăng tải hình ảnh của bà này lên các hội nhóm trên mạng xã hội, rất may là người thân của bà ở Hà Tĩnh đã nhận ra”, trung tá Sơn nói.

Bà Lô khóc khi gặp lại hàng xóm

PHẠM ĐỨC

Khi bà Lô trở về quê thì bố mẹ bà đã mất nên được người em trai ruột là ông Trần Xuân Tưởng tiếp nhận chăm sóc. Nghe tin bà Lô trở về sau hàng chục năm trời biệt tăm, nhiều người dân địa phương cũng đã tìm đến để động viên, hỏi thăm. Người phụ nữ dù xa nhà rất lâu nhưng khi gặp lại vẫn nhận ra người thân, hàng xóm. Bà Lô và người thân đã ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động.

Theo ông Lê Trung Thực, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An, sau thời gian không tìm được người thân cho bà Lô nên Công an P.Trường Thi đã bàn giao bà này cho đơn vị chăm sóc vào hôm 1.11.

“Sau khi nhân viên của trung tâm đăng hình ảnh và thông tin tìm kiếm người thân lên mạng xã hội thì bà Lô đã may mắn tìm được người thân của mình ở Hà Tĩnh. Chúng tôi cũng đã giao bà này cho người thân đưa về quê nhà để chăm sóc”, ông Thực thông tin.

Còn ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, xác nhận bà Lô là công dân địa phương mất tích nhiều năm và vừa trở về nhà. Chính quyền địa phương cũng đã xuống động viên và thời gian tới sẽ hỗ trợ bà Lô làm các giấy tờ tùy thân theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.