Người Sài Gòn đi chơi Giáng sinh hôm nay: ‘Mai sợ đông người nên ở nhà’

23/12/2021 21:25 GMT+7

Tối 23.12, nhiều người Sài Gòn đến các nhà thờ, xóm đạo để vui chơi, chụp ảnh check-in dịp Giáng sinh. Có người cho biết họ đi hôm nay rồi mai ở nhà vì sợ đúng ngày Giáng sinh sẽ đông người, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

Lối vào nhà thờ Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp) tối 23.12

cao an biên

Mọi người đều giữ khoảng cách, bảo đảm 5K để phòng chống dịch bệnh.

Giáng sinh buồn hơn mọi năm

17 giờ 30 phút, bà Kim Loan (50 tuổi) cùng con gái và 2 cháu ngoại đã có mặt ở nhà thờ Hạnh Thông Tây (đường Quang Trung, Q.Gò Vấp) để tham gia một buổi lễ quan trọng, sẵn đón không khí Giáng sinh. Thay vì vào trong nhà thờ để ngồi, bà quyết định đứng bên ngoài làm lễ vì sợ đông người. Nhìn xung quanh nhà thờ được trang trí đơn giản với cây thông, hang đá và đèn màu, bà nhớ lại những mùa giáng sinh trước nơi đây được trang hoàng hoành tráng, người đến dự lễ, check-in đông nghẹt.

“Tôi là giáo dân của giáo xứ Hạnh Thông Tây, 20 năm qua năm nào cũng ghé nhà thờ này mỗi dịp Giáng sinh. Chưa năm nào buồn như năm nay, thấy không khí ảm đạm quá. Nhưng dịch mà, nên chịu thôi, mong là năm sau không còn cảnh này nữa”, bà tâm sự.

Nhà thờ Hạnh Thông Tây năm nay trang trí đơn giản

CAO AN BIÊN

Bà Loan cùng cháu ngoại chơi Giáng sinh sớm chiều tối 23.12

cao an biên

Gia đình chị Quỳnh Như cho biết ngày Giáng sinh năm nay sẽ ở nhà vì sợ lây nhiễm Covid-19

cao an biên

Còn chị Quỳnh Như (26 tuổi) tối nay cũng cùng chồng và con gái nhỏ đến nhà thờ này chơi Giáng sinh. Chị cho biết như truyền thống, năm nào đúng ngày 24.12 chị cũng cùng gia đình ra ngoài vui chơi nhưng năm nay lại khác. Hôm nay, cả nhà quyết định ăn Giáng sinh sớm một ngày để mai khỏi đi vì sợ nguy cơ dịch bệnh.

Mua cho con nhỏ một chiếc bóng bay, chị tâm sự dù giáng sinh năm nay có phần buồn hơn mọi năm nhưng chị cũng muốn cho con có chút không khí của dịp lễ quan trọng này. Vừa qua, cả gia đình chị mới vượt qua Covid-19, nỗi ám ảnh về dịch bệnh với chị vẫn còn hiện hữu.

Các em nhỏ được gia đình dẫn đi chơi Giáng sinh sớm

cao an biên

Bé Su (5 tuổi) và bé Na (2 tuổi) được mẹ là chị Nguyễn Thị Thu Sương (38 tuổi, Q.Gò Vấp) dẫn đi chơi Giáng sinh. Chị Sương cho biết ngày mai vẫn sẽ dẫn các con đi chơi, chỉ cần tuân thủ tốt 5K sẽ hạn chế được khả năng lây nhiễm Covid-19. "Các cháu thích mấy dịp này lắm, năm nào cũng sắm đồ mới cho các con. Giáng sinh mong ai mấy đều bình an", chị nói.

CAO AN BIÊN

Các em nhỏ mắc đồ mới, háo hức check-in

cao an biên

“Nói chung bây giờ thấy đông người là mệt à. Dù năm nay người không đông như những năm trước, nhưng vẫn đông hơn so với lúc bình thường. Dịch mà tập trung đông người thì cũng không nên”, chị bày tỏ. Nói xong, gia đình chị Như tiếp tục chụp hình để lưu lại khoảnh khắc gia đình dịp Giáng sinh năm nay.

Trong khi đó, tại giáo xứ Bắc Dũng (đường Thống Nhất, Q.Gò Vấp) cũng có nhiều người đến để chụp ảnh dịp Giáng sinh. Tại đây, những hình ảnh về ông già Noel, hang đá, cây thông được trang trí bắt mắt, đèn màu lấp lánh thu hút người tham quan. Tuy nhiên chị Thu Trâm (40 tuổi) cho biết năm nay không đông đúc như mọi năm nên có chút buồn. Tối nay, chị Trâm cùng một người bạn đến đây để chụp hình như những năm trước vào mỗi dịp giáng sinh. Cũng giống như gia đình chị Như, chị Trâm tâm sự ngày mai mình sẽ ở nhà vì sợ tình trạng đông người diễn ra, nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Giáo xứ Bắc Dũng tối 23.12 có nhiều người đến vui chơi, đa phần là giáo dân ở đây

cao an biên

Chị Trâm và bạn háo hức chụp ảnh làm kỷ niệm tại giáo xứ Bắc Dũng

cao an biên

“Đi hôm nay thôi, mai khỏi đi. Thực ra không khác nhau mấy vì hôm nay cũng có không khí Giáng sinh mà. Mong mọi người cùng nhau ý thức, hạn chế tụ tập đông vào dịp này để dịch bệnh không còn lây lan”, chị hy vọng.

Noel 5K và an lành

Cũng trong tối nay đường Phạm Thế Hiển (Q.8,TP.HCM) đã rất đông người Sài Gòn đến check-in dịp Noel. Theo ghi nhận, đa số là các gia đình dẫn theo con nhỏ và các bạn trẻ đến để tận hưởng không khí giáng sinh. Hơn 19 giờ, dòng xe trên đường Phạm Thế Hiển càng nhiều hơn, đôi lúc ùn ứ vì người dân tranh thủ tấp vào lề đường chụp hình kỷ niệm rồi đi ngay.

Dù quy mô trang trí và làm hang đá không được hoành tráng như mọi năm nhưng xóm đạo lớn nhất Sài Gòn vẫn là điểm đến được nhiều người lựa chọn, ai cũng mong muốn có một mùa giáng sinh ấm áp, an lành.

Xóm đạo Phạm Thế Hiển nhộn nhịp tối 23.12

LÊ HỒNG HẠNH

Nhiều người trẻ thích thú chụp ảnh tại một nhà thờ ở xóm đạo Phạm Thế Hiển

lê hồng hạnh

Nhóm của chị Trần Ngọc Khánh Ngân (ngụ Q.8) đến nhà thờ Quận 8 để chụp hình kỷ niệm. Chị tâm sự cả nhóm đều là giáo dân theo đạo nên rất háo hức mong đợi đến lễ Giáng sinh. Cả nhóm chụp rất nhiều hình để kỷ niệm, chị Ngân cho biết đến xóm đạo chơi Noel sớm vì sợ tối Giáng sinh sẽ đông người và kẹt xe. "Tuy quy mô làm hang đá không bằng mọi năm nhưng không khí vui vẻ vẫn còn đó. Một năm dịch bệnh mà tụi mình còn đứng ở đây với nhau là vui lắm rồi. Tụi mình sẽ mong đợi vào giáng sinh năm sau hơn", chị nói.

Nhiều người dừng xe lại trên đường để check-in với hang đá trên đường Phạm Thế Hiển

lê hồng hạnh

Nhiều gia đình đem theo con nhỏ đến để chụp hình kỷ niệm, các em bé được bố mẹ sắm sửa quần áo để chơi Noel

lê hồng hạnh

Gia đình anh Nguyễn Minh Tân (ngụ Q.Tân Phú) cùng nhau đến quận 8 để tận hưởng không khí Giáng sinh. Anh cho biết vì ở trung tâm vắng người nên muốn qua xóm đạo vì nhộn nhịp hơn. Anh gửi gắm mong muốn bình yên đến cho mọi người, anh giải thích gia đình anh chỉ tháo khẩu trang chụp hình kỷ niệm và hạn chế tiếp xúc để phòng dịch Covid-19.

lê hồng hạnh

Các em nhỏ thích thú tạo dáng chụp ảnh

LÊ HỒNG HẠNH

Gia đình chị Trần Thị Thiên Nhi (ngụ Q.8) đến xóm đạo rất sớm để chụp hình cho con rồi nhanh chóng trở về để phòng dịch Covid-19. Chị tâm sự tranh thủ đi trước ngày Giáng sinh vì sợ sẽ đông. "Nay đi rồi thì mai chắc sẽ ở nhà. Hôm nay đi gia đình cũng cố gắng 5K tối đa, chơi Noel vẫn phải phòng dịch", chị tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.