Người thân khóc thương các nạn nhân vụ thảm sát ở trường mầm non Thái Lan

09/10/2022 13:52 GMT+7

Trong hôm 7.10, các tòa nhà chính phủ Thái Lan treo cờ rủ để tưởng nhớ 34 nạn nhân, trong đó có 23 trẻ em, trong một vụ thảm sát trong một trường mầm non mà thủ phạm là một cựu cảnh sát, khiến cả nước bàng hoàng.

Giận dữ, đau đớn là cảm xúc của người dân ở Thái Lan trong ngày 7.10, sau khi 34 nạn nhân - trong đó có 23 trẻ em - thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao và súng một ngày trước đó.

Đây là một trong những vụ giết hại trẻ em tồi tệ nhất trong một vụ thảm sát do một hung thủ đơn độc thực hiện.

Vụ án đau lòng xảy ra khi một cựu cảnh sát xông vào trường mầm non ở Uthai Sawan - một thị trấn cách Bangkok khoảng 480km về phía đông bắc. Thân nhân của các nạn nhân tập trung tại một văn phòng quận địa phương. Trong số họ có bà Prani Srisuthan, người có con gái bị sát hại.

Một phụ nữ đến thắp nhang tại chùa Wat Si Uthai sau vụ xả súng hàng loạt ở thị trấn Uthai Sawan thuộc tỉnh Nong Bua Lam Phu (Thái Lan), ngày 8.10.2022

reuters

“Tôi đang ở ngoài đồng và một người nào đó gọi tôi lên và nói với tôi về một vụ xả súng hàng loạt ở nhà trẻ. Họ hỏi, ‘Có bao nhiêu cô giáo mang thai gần sinh?’ Tôi nói, ‘Chỉ có Supaporn thôi’. Ngay lúc đó tôi biết rằng con gái tôi đã không còn sống vì tôi đã gọi cho cháu mà cháu không bắt máy”, bà chia sẻ trong nước mắt.

Nhà chức trách cho biết một cựu cảnh sát đã thực hiện vụ xả súng và sau đó trở về nhà, bắn chết vợ con mình trước khi tự sát. Cảnh sát cho biết hung thủ đã bị sa thải vào năm ngoái vì các cáo buộc ma túy và đang phải ra tòa về tội ma túy.

Theo cảnh sát Thái Lan, hung thủ đã ra hầu tòa vào sáng hôm đó, sau đó đến nhà trẻ để đón con mình, nhưng khi anh ta không tìm thấy con thì nổi cơn thịnh nộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.