‘Người thầy đường phố’ cứu cuộc đời của hàng ngàn đứa trẻ lang thang

25/09/2024 17:20 GMT+7

Anh Trần Minh Hải vốn có niềm đam mê thể thao, chưa từng có ý định sẽ đứng trên bục giảng, thế nhưng, anh luôn được người khác nhắc đến với cái tên 'người thầy đường phố' suốt 30 năm nay.

“Âu cũng là cái duyên mà ra”

Năm 19 tuổi, để nuôi ước mơ thi lại đại học, người được gọi là "người thầy đường phố" này đã một mình từ Bình Dương lên TP.HCM vừa học vừa làm. Vào một buổi chiều năm 1993, trên đường đi làm về anh ghé mua một bó xôi để ăn tối. Trong lúc mở bó xôi, anh thấy bọc giấy báo ở ngoài hiện lên dòng chữ “Tuyển dụng giáo dục viên đường phố” thuộc một tổ chức phi chính phủ của Thụy Sĩ.

Anh Hải đọc tuyển dụng thấy công việc phù hợp với mình nên quyết định ứng tuyển. “Tôi đã tiếp xúc với nhiều trẻ em lang thang và nhận thấy các em có hoàn cảnh giống tôi, nhưng tôi may mắn hơn vì được đi học. Đa số các em không được đi học có khi sẽ bị người xấu dụ dỗ làm việc xấu. Vì vậy hãy cho tôi cơ hội để tôi được hỗ trợ các em”, anh Hải bồi hồi nhớ lại những dòng thư anh viết khi ứng tuyển.

May mắn, anh Hải là ứng viên được chọn ký hợp đồng chính thức. “Không ngờ tôi lại là người được chọn trong số 150 ứng viên. Mặc dù tự tin vào khả năng của mình nhưng âu cũng là cái duyên mà ra”, anh chia sẻ.

Ban đầu anh dự định thi vào Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM, thế nhưng khi duyên đến, anh đã quyết định vừa hoạt động tại dự án phi chính phủ vừa ôn thi ngành Phụ nữ học (nay là Công tác xã hội) tại Trường ĐH Mở TP.HCM.

‘Người thầy đường phố’ cứu cuộc đời của hàng ngàn đứa trẻ lang thang- Ảnh 1.

Anh Trần Minh Hải giảng dạy kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại Quảng Nam

ẢNH: PHẠM THỊ THÙY LINH

Hạnh phúc đơn giản là giúp các em thành công

Suốt những năm hoạt động tại Câu lạc bộ Cầu Muối (nay là Mái Ấm Tre Xanh), anh Hải đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em lang thang đường phố. Anh Hải chia sẻ: “Đối với tôi, hạnh phúc chính là giúp các em thành công.” Tuy nhiên, thành công mà anh nhắc đến rất đặc biệt, được chia làm hai mức độ. Một là hội nhập xã hội và sống như người bình thường. Hai là có đóng góp cho xã hội.

Có thể kể đến trường hợp của anh Phùng Ngọc Phong, từ một chàng trai từng lao vào vòng xoáy pháp luật nay đã trở thành Giám đốc công ty TNHH Phùng Nguyễn Cao Tốc, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Anh Hải cho biết, Phong từ hai bàn tay trắng đi lên, với ý chí và sự quyết tâm mà đạt được thành công như ngày hôm nay.

Chàng trai Nguyễn Chí Thoại cũng đã đạt đến thành công của đời mình nhờ sự giúp đỡ của anh Hải. Thoại được coi là “lão làng” khi có 7 năm sống ở đường phố và giỏi tiếng anh một cách tự nhiên nhờ tiếp xúc với người nước ngoài. Sau này, Thoại đã thành công mở lớp dạy tiếng anh giao tiếp ở độ tuổi U30. Không chỉ mở lớp dạy để kiếm sống, Thoại còn mở lớp dạy miễn phí cho các em cũng có hoàn cảnh như mình.

Không chỉ Phong và Thoại, anh Hải còn giúp đỡ rất nhiều trẻ em từ bỏ cuộc sống lang thang đường phố để sống như một người bình thường. “Mỗi em sẽ gặp một vấn đề, có một nỗi đau riêng. Điều quan trọng khi giúp đỡ là thấu hiểu, sẻ chia và khai thác được điểm mạnh của các em, đó là can đảm”, anh Hải bộc bạch.

‘Người thầy đường phố’ cứu cuộc đời của hàng ngàn đứa trẻ lang thang- Ảnh 2.

"Người thầy đường phố" Trần Minh Hải

NVCC

Yêu việc mình làm, làm việc mình yêu

"Người thầy đường phố" này kể năm 1999 đã từng muốn từ bỏ vì sợ công việc không lo được cho gia đình. Thế nhưng, tình cờ anh nhận được một học bổng tại Philippines. Và chính lần đi Philippines này đã giữ chân anh lại với nghề. Sau này, anh học thêm thạc sĩ tại Trường ĐH Phụ nữ Philippines để phục vụ tốt cho công việc của mình.

Hiện tại anh Hải đang là Giám đốc Trung tâm giáo dục sức khỏe và phát triển cộng đồng Tương Lai. Đây là Tổ chức Khoa học kỹ thuật Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam). Anh còn là diễn giả đào tạo, tập huấn và là giảng viên một số trường đại học, cao đẳng.

Không còn trực tiếp giúp đỡ trẻ em đường phố như trước, giờ đây "người thầy đường phố" này tập trung đầu tư vào những phương án lâu dài để giúp đỡ các em. Đặc biệt là dự án Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em được anh tổ chức tại TP.HCM, Vĩnh Long, An Giang, Quảng Nam, Bình Thuận,...

30 năm qua anh Hải đã đi 63 tỉnh thành để đào tạo, huấn luyện và học tập, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm ở 27 quốc gia trên thế giới.

“Đối với tôi, để theo đuổi đam mê này nó phải xuất phát từ chính trái tim mình. Thật may mắn vì tôi được làm công việc mình yêu và ngày càng yêu công việc của mình. Mặc dù đã 30 năm trôi qua nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi vẫn rực cháy như ngày đầu”, "người thầy đường phố" mỉm cười chia sẻ.

‘Người thầy đường phố’ cứu cuộc đời của hàng ngàn đứa trẻ lang thang- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.