Người trầm lặng giữa 7.500 khán giả say bóng đá

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/03/2023 02:30 GMT+7

Giữa hàng ngàn CĐV say mê bóng đá trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng những ngày qua, luôn có một người đàn ông trầm lặng. Đó là ông Nguyễn Thế Nghĩa, quản lý sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, người được sinh viên, các đội bóng gọi bằng cái tên thân thương "thầy Nghĩa".

Ngày nào cũng có mặt ở SVĐ lúc 6 giờ 45 và kết thúc công việc có khi đã 20 giờ 45, thầy Nghĩa chưa xem trọn vẹn bất cứ trận đấu nào của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam vì tập trung quán xuyến công tác trên sân. Đêm 26.3, khi trận chung kết khép lại, xong xuôi hết công việc, thầy Nghĩa cho biết mình đã có một bữa tối thật ngon trong niềm hạnh phúc lâng lâng. "Giải thành công rực rỡ, hàng ngàn khán giả đều có những cảm xúc tích cực suốt giải, đó là niềm vui sướng lớn nhất của không chỉ riêng tôi mà còn là đội ngũ những người làm nhiệm vụ", thầy bộc bạch.

Tất cả đã có 34 trận đấu ở vòng loại khu vực TP.HCM, 26 trận đấu VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam diễn ra toàn vẹn, đầy cảm xúc trên SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Người trầm lặng giữa 7.500 khán giả say bóng đá - Ảnh 1.

Thầy Nghĩa quan sát các khán đài trong khi trận đấu diễn ra

MINH TÂN

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: từ sân ruộng đến đam mê chơi bóng chuyên nghiệp

Xuyên suốt những ngày thi đấu, mọi lúc mọi nơi tại sân bóng đá đạt chuẩn FIFA 2 sao này, chúng tôi luôn thấy hình ảnh thầy Nghĩa túc trực, quan sát và chỉ đạo các bạn sinh viên tự quản, điều phối CĐV các đội, nhắc nhở nơi phân bố nước của nhà tài trợ... Đặc biệt trong những trận cầu kịch tính với 5.000 - 6.000 khán giả hay trận chung kết với khoảng 7.500 CĐV, thầy Nghĩa di chuyển liên tục qua các khán đài để điều phối CĐV, nhắc nhở lực lượng dọn vệ sinh…

Thầy Nghĩa cho hay, để mọi trận đấu diễn ra thuận lợi suốt giải đấu là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng giữa lãnh đạo nhà trường, ban quản lý SVĐ và BTC giải. Trước, sau trận đấu luôn có bộ phận vệ sinh sân bãi, khán đài. Mặt sân luôn được bảo trì thường xuyên, đảm bảo chất lượng trận đấu. Hình ảnh xúc động những ngày qua mà chúng tôi ghi lại được là dù giữa trưa nắng gay gắt, nhân viên vệ sinh, lực lượng sinh viên tự quản của sân vẫn dọn dẹp mọi góc của các khán đài sạch sẽ, tinh tươm.

Tiếp viên hàng không 'vạn người mê' bất ngờ vì độ cuồng nhiệt của CĐV trên khán đài

Đoàn Phú Mai Ngân, sinh viên chuyên ngành Quản lý kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện, đồng thời là quản lý fanpage TDTU Football Team - phụ trách truyền thông của đội bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết với sinh viên ngôi trường này, khi luyện tập hay học tại các sân bãi của trường, mọi người luôn biết ơn thầy Nghĩa, người luôn hỗ trợ các bạn để sử dụng sân bãi đúng mục đích, hiệu quả.

"Với tất cả chúng tôi, thầy Nghĩa, thầy Đặng Văn Phúc - CĐV trưởng đội cổ vũ, thầy Nguyễn Đình Long - HLV trưởng đội tuyển bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng, luôn là những đầu tàu, mang đến 5 hình ảnh nhận diện ngôi trường, đó là kỷ luật, lễ phép, chuyên nghiệp, sáng tạo, phụng sự tới tất cả khán giả đến sân những ngày qua", Mai Ngân chia sẻ.

Trong khi đó, thầy Nghĩa chỉ khiêm nhường nói rằng sự đóng góp của mình rất nhỏ bé, người thầy muốn cảm ơn là các bạn sinh viên đội tự quản, các cô bác, anh chị dọn dẹp vệ sinh trên các khán đài và nhiều người làm hậu cần thầm lặng khác. "Tất cả mọi người đều nỗ lực vì một giải đấu thành công. Chúng tôi luôn mong trong các năm sau, sân bóng đá trường mình lại được là nơi tổ chức giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.