Người trú ẩn ở tầng hầm Siversk: 'Chúng tôi muốn hòa bình'

29/12/2022 09:39 GMT+7

Khoảng 30 km từ tiền tuyến thành phố Bakhmut của Ukraine là thị trấn Siversk , nơi gần như bị san bằng sau nhiều cuộc pháo kích.

Tại đây, bà Olga, một giáo viên 78 tuổi, sống cùng 19 người khác trong một tầng hầm để tránh bom đạn. Căn hộ của bà gần như đã bị phá hủy.

"Mọi người đã tiết kiệm cả đời rồi, cả tôi cũng vậy. Và đối với tôi chẳng hạn, thật đáng sợ khi ở trong tình cảnh cả căn hộ của tôi đổ nát gần hết, không còn cửa sổ, không có cửa ra vào. Mà tôi mới sửa nhà rất đẹp vì tôi đang đợi con trai tôi. Đáng lẽ nó sẽ trở lại vào kỳ nghỉ và tôi đang đợi nó. Nhưng tôi chẳng thể gặp lại con trai, mà người ta chỉ trả về cho tôi xác của con mình", bà Olga chia sẻ.

Bà Olga chuẩn bị thức ăn trong căn hầm trú ẩn

reuters

Dù bị pháo kích dữ dội và không có điện, nước hay khí đốt, Olga nói rằng bà sẽ không rời thị trấn nơi hai người con trai của bà đã được chôn cất.

Các cư dân đang cố gắng giữ cho tinh thần lạc quan. Bà Olga chia sẻ rằng gần đây họ đã tổ chức sinh nhật cho một người hàng xóm ở tầng hầm.

Bà Ogla kể: “Chúng tôi cũng ngồi xuống mừng sinh nhật, chúng tôi chuẩn bị thức ăn, rồi cùng ăn, uống trà và nói chuyện. Đó là cách chúng tôi giết thời gian. Mọi thứ đều ổn. Tất cả chúng tôi đều muốn hòa bình để có một cuộc sống bình thường".

Hiện nay, chỉ có chưa đầy 10.000 cư dân của Siversk còn ở lại thị trấn. Các lực lượng Nga đã nhiều lần cố gắng giành kiểm soát thị trấn này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.