Người Việt ở Mỹ... 'tranh thủ' ăn Tết Việt: Cũng bánh chưng, lì xì

03/02/2022 12:38 GMT+7

Dù Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rơi vào những ngày đầu tuần song người Việt tại Mỹ vẫn ráng thu xếp công việc để dành 1-3 ngày đón cái tết ý nghĩa nồng ấm cùng người thân và bạn bè.

Anh Đặng Quang thắp hương tưởng nhớ ông bà nội tại nhà người chú ở TP.San Jose

DANH TOẠI

Anh Đặng Quang ở TP.San Jose (bang California) cho biết mồng 1 Tết Nhâm Dần 2022, anh cùng vợ con đến chúc tết nhà người chú và cũng để thắp hương tưởng nhớ ông bà nội của anh. Thời điểm này dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành ở đây và nhà có cháu nhỏ chưa chích vắc xin nên chú thím của anh chỉ có thể mời họ hàng đến ăn tối quây quần bên nhau trong đêm Giao thừa, chứ không tụ họp bạn bè như những năm trước.

Để nhà có không khí tết cũng như giúp các cháu nhỏ hình dung tết cổ truyền là như thế nào, chú thím anh nấu bánh chưng tét, làm dưa món củ kiệu cũng như mua mai đào trang hoàng nhà cửa, sắm sửa bánh kẹo mứt tết.

Anh Đặng Quang hướng dẫn người con lớn thắp hương ông bà tại nhà người chú ở TP.San Jose

DANH TOẠI

Anh Đặng Quang chụp hình lưu niệm cho hai con khi các bé lần đầu thấy những quả pháo Tết

DANH TOẠI

Anh Đặng Quang sum vầy cùng gia đình chú thím trong ngày đầu năm Nhâm Dần 2022

DANH TOẠI

Chị T.T ở TP.Pleasant Hill (bang California) dù bận rộn với công việc nhưng cũng dành thời gian bày mâm cỗ truyền thống của người Việt để cúng Giao thừa, sau đó mừng tuổi con cái. Ba người con của chị T.T được sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên tỏ ra rất phấn khích trước những nghi lễ ngày Tết của người Việt.

Ba người con của chị T.T ở TP.Pleasant Hill (bang California) trước mâm ngũ quả ngày Tết

T.T

Chị Mai Lan sống ở TP.Abingdon (bang Maryland) hào hứng kể gia đình chị cùng họ hàng và bạn bè năm nào cũng quây quần bên nhau ăn uống, vui chơi mừng năm mới. Năm nay ông xã chị còn tổ chức một số trò chơi vui chơi ngày tết như bầu cua, hát karaoke… Để hoạt động vui xuân đón Tết thêm phần rôm rả, chị cùng bạn bè mỗi người góp 20 USD, chia vào các bao lì xì với những tờ tiền mệnh giá khác nhau từ 5 USD đến 100 USD và thay nhau bốc thăm. Tùy theo vận may của mình mà có người “trúng” 5 USD, 10 USD hay thậm chí “rinh cả giải thưởng lớn” trị giá… 100 USD.

Nữ YouTuber người Việt sống tại Mỹ kể chuyện tết ta ở Tây: “Lì xì con bằng… chuyển khoản”

Theo chị Mai Lan, trò chơi này đem lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho mọi người sau một ngày làm việc mệt nhọc. Điều thú vị là chị và bạn bè đều mặc áo dài nên cả nhóm có được những bức ảnh Tết đầy ý nghĩa và cũng không kém phần vui nhộn.

Vợ chồng chị Mai Lan ở TP.Abingdon trong trang phục áo dài Tết

DONLAN LE

Chị Mai Lan (áo dài vàng) ở TP.Abingdon (bang Maryland) cùng bạn bè tụ họp ngày Tết

DONLAN LE

Theo cô Thu Nguyen ở quận Cam (bang California), năm nay bạn bè cô từ nhiều bang khác ở Mỹ hội tụ về Nam California ăn Tết. Mọi người rủ nhau đi chợ hoa tết ở Phước Lộc Thọ ngắm mua hoa hoặc sắm vội chiếc áo the, đôi guốc mộc ở phố Bolsa để có những bức ảnh “selfie” (tự sướng) lung linh trong ngày tết. Nhằm tìm lại hương vị quê nhà, cô Thu Nguyen cùng bạn bè nấu bánh chưng tét, đổ bánh xèo, nấu chè bột lọc…

Vừa làm những món ăn quê hương, cô và bạn bè vừa ôn lại chuyện xưa, chuyện thời đi học… Cứ thế, những câu chuyện về thời cắp sách đến trường, về ngày Tết thời xưa của cô và bạn bè râm ran suốt mấy ngày nay.

Cô Thu Nguyen ở quận Cam (bang California) trong trang phục áo dài truyền thống vào sáng mồng 1 Tết

T.N

Một người bạn của cô Thu Nguyen ở quận Cam tạo dáng với chiếc áo the, đôi guốc mộc mua ở phố Bolsa

THU NGUYEN

Ấm lòng nơi đất khách

Biết gia đình tôi lần đầu đón Tết ở xa quê hương nên nhiều người thân, bạn bè gọi điện, nhắn tin hỏi thăm động viên, gửi ít mứt bánh kẹo Tết khiến chúng tôi không còn cảm giác lạc lõng trong những dịp này. Chị tôi ở xa vẫn không quên mua quần áo giày dép mới và “lì xì” cho các cháu. Cô giáo dạy tôi môn Toán từ năm lớp 6 ở Việt Nam không ngại quãng đường khá xa nhờ con gái chở tới tận nơi gia đình tôi trú ngụ để gửi tặng bánh chưng ăn Tết và “mừng tuổi” hai người con của tôi. Cô và con gái cô cũng nhiều lần mời chúng tôi tới nhà ăn tối quây quần bên gia đình cô, đem lại cho chúng tôi bầu không khí gia đình ấm áp và đầy yêu thương.

Cô giáo gửi tặng bánh chưng cho học trò ăn Tết ở xứ người

H.Y

Hàng xóm người Mỹ của chúng tôi vào dịp này khi thấy chúng tôi đi ngang qua cũng không quên gửi lời chúc mừng năm mới.

Trong khi đó tại Canada, bà Võ Anh Thy, người sáng lập Tổ chức Giáo dục ACES tại xứ sở lá phong, đến nay đưa được hơn 200 bạn trẻ Việt Nam sang học tập tại tỉnh bang New Brunswick, cũng tất bật lo Tết cho các bạn du học sinh.

Bà Võ Anh Thy (thứ 3 từ phải qua) đón các em du học sinh Việt Nam đến New Brunswick, Canada vào những ngày cuối năm

SANG LE

Bà Thy chia sẻ: “Tết năm nay tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên chúng tôi không thể tổ chức buổi tiệc nhỏ ấm cúng như mọi năm để các bạn sinh viên, học sinh đến từ Việt Nam cùng đón năm mới. Thay vào đó, chúng tôi gọi điện hoặc đến tận nơi hỏi thăm nhằm củng cố tinh thần và giúp các em thêm nhiều nghị lực trong cuộc sống. Ngoài ra, chúng tôi cũng giúp phụ huynh đặt bánh chưng, giò chả và các món ăn ngày Tết, chuyển những món quà Tết cho con để các bạn du học sinh có cái Tết ý nghĩa và đầy đủ nơi đất khách quê người”.

Bà Võ Anh Thy giao chuyển quà Tết cho các du học sinh Việt Nam ở hai tỉnh bang New Brunswick và Nova Scotia, Canada

SANG LE

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.