Thành phố không bóng người và những âm thanh ám ảnh
Tham gia chương trình, MC Nguyên Khang bồi hồi nhớ lại những ngày anh cùng các thành viên Hội Tình nguyện Nghệ sĩ tham gia hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách. Từ vận chuyển lương thực, hỗ trợ những khu vực bị phong tỏa đến biểu diễn tại bệnh viện dã chiến, nam MC có cơ hội chứng kiến cuộc sống của người dân thành phố trong những ngày đặc biệt.

Màn kết hợp đặc biệt của ca sĩ Quang Hà, Quốc Đại và nhóm nhạc Mắt Ngọc
ẢNH: NHẬT THỊNH
Điều khiến anh ám ảnh nhất là hình ảnh TP.HCM vốn đông đúc bỗng trở nên vắng lặng. Trong hơn 40 năm sinh ra và lớn lên tại thành phố, Nguyên Khang chưa từng chứng kiến một TP.HCM gần như không có người trên đường. Giữa sự im lặng ấy chỉ còn tiếng xe của lực lượng hỗ trợ và tiếng xe cứu thương. Nam MC cho biết âm thanh của những chiếc xe cứu thương đến nay vẫn làm anh ám ảnh. Bởi trong những ngày đại dịch, mỗi tiếng còi vang lên đều gắn với một nỗi bất an về sự sống và mất mát.
Trong khi đó, ca sĩ Quang Hà cũng không giấu được xúc động khi nhắc về những người bạn ra đi. Với anh, việc còn được sống, còn sức khỏe và có thể đứng trên sân khấu hôm nay là một điều may mắn. Chính vì vậy, nam ca sĩ mong mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có và chia sẻ phần may mắn của mình với những người vẫn đang chịu ảnh hưởng từ đại dịch, đặc biệt là những gia đình có trẻ em mất cha mẹ.

MC Nguyên Khang không thể quên thời gian làm tình nguyện viên trong mùa Covid-19
ẢNH: NVCC
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng mang đến chương trình những ký ức riêng về những ngày tháng khó quên. Anh nhớ hình ảnh những em nhỏ trong khu cách ly, những bàn tay bé xíu vẫy ra từ cửa sổ hoặc hành lang. Trong không khí Trung thu vốn dành cho trẻ em, những hình ảnh ấy càng khiến nam ca sĩ xúc động.
Đó cũng là khoảng thời gian nghệ sĩ phải thay đổi hoàn toàn cách biểu diễn. Những sân khấu đông người biến mất, thay vào đó là những không gian khép kín, những chương trình hướng đến việc động viên tinh thần người dân và lực lượng tuyến đầu. Đằng sau mỗi tiết mục nghệ thuật là mong muốn mang đến một chút niềm vui trong những ngày mà sự lo lắng bao trùm cuộc sống.

Đàm Vĩnh Hưng xúc động trong tiết mục Cho con một mái nhà
ẢNH: NHẬT THỊNH
Ca sĩ Võ Hạ Trâm lại nhớ về đại dịch từ một trải nghiệm rất riêng: cô mang thai và sinh con đầu lòng đúng thời điểm TP.HCM trải qua giai đoạn giãn cách nghiêm ngặt. Những nhu cầu tưởng như rất bình thường của một gia đình có em bé khi ấy cũng trở thành thử thách. Việc mua sữa, tã hay những vật dụng cần thiết cho con không còn đơn giản.
Trong khi đó, gia đình chồng cô ở Ấn Độ cũng liên tục đối mặt với những tin buồn liên quan đến dịch bệnh. Những cuộc gọi từ người thân, bạn bè và những thông tin về người quen qua đời khiến nữ ca sĩ càng thấm thía cảm giác bất an của thời điểm ấy.
Tham gia chương trình, Võ Hạ Trâm lần đầu mang đến ca khúc Đồng bào, sáng tác của nhạc sĩ Bảo Huy. Tiết mục mang thông điệp về sự gắn kết và tinh thần đoàn kết, như một cách nhìn lại những gì người Việt Nam đã cùng nhau trải qua.

Các tình nguyện viên nghệ sĩ chào kết chương trình
ẢNH: NHẬT THỊNH
Nhắc lại nỗi đau để bước tiếp
Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật, Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời hướng đến việc tiếp tục đồng hành cùng những em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Những câu chuyện được kể trên sân khấu không chỉ gợi lại một giai đoạn nhiều đau thương mà còn nhắc về giá trị của sự chung tay. Với những đứa trẻ mất cha, mất mẹ trong đại dịch, thời gian không thể xóa đi khoảng trống. Điều có thể làm là giúp các em có thêm sự hỗ trợ và động lực để bước tiếp.
Sau năm năm, đại dịch đã trở thành một phần ký ức của xã hội. Nhưng với những người từng mất người thân, từng chứng kiến sự ra đi của bạn bè hay trải qua những ngày tháng sinh tử, đó vẫn là một câu chuyện khó có thể quên. Các nghệ sĩ có mặt tại chương trình, mỗi người với một ký ức khác nhau, cùng gặp nhau ở một điểm: sự sống hôm nay là điều đáng trân trọng.
Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời vì thế không chỉ nhìn lại quá khứ. Từ những câu chuyện đau thương, chương trình hướng về tương lai, lan tỏa tinh thần sẻ chia và mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người vẫn đang bước tiếp sau mất mát. Những tiếng xe cứu thương từng khiến thành phố chìm trong lo âu nay chỉ còn là ký ức. Nhưng tình người trong những ngày ấy vẫn có thể trở thành nguồn sức mạnh để những người ở lại tiếp tục sống, yêu thương và đồng hành cùng nhau.
Nguyên Khang, Quang Hà, Võ Hạ Trâm kể chuyện chưa từng quên sau đại dịch










Bình luận (0)