Sáng tác nhạc từ rất sớm, nhạc sĩ Phan Bá Chức đã có nhiều nhạc phẩm nổi tiếng để lại cho đời, như Tôi có em chiều thu, Vạt nắng trong chiều, Vẫn có nhau khi mưa về, Con suối ngây thơ, Bầy chim đã trở về… cùng với rất nhiều bản nhạc dành cho thiếu nhi. Và đặc biệt, là anh đã cùng một người bạn là Nguyễn Hữu Ninh đã sáng tác một nhạc phẩm mang âm hưởng bài chòi được mệnh danh là ca khúc tuyệt phẩm về "xứ nẫu" Phú Yên, đó là bản Trách phận.
Nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức
TRẦN THANH BÌNH
Ngoài ra, nhạc sĩ Phan Bá Chức còn viết hòa âm, phối khí với âm sắc riêng cho một số bản nhạc nổi tiếng khác như Ô mê ly (Văn Phụng), Suối mơ, Thiên Thai, Mùa xuân đầu tiên…(Văn Cao), trường ca Hội trùng dương (Phạm Đình Chương), Đoàn lữ nhạc (Đỗ Nhuận)… cho ban nhạc ATB một thời vang bóng.
Với lĩnh vực báo chí, từ năm 1987, sau khi rời ngành giáo dục, nhà báo Phan Bá Chức đã đến với Báo Thanh Niên và tham gia nhiều công việc như Thư ký tòa soạn, Trưởng ban Văn nghệ, Trưởng ban Công tác bạn đọc cho đến khi về hưu vào năm 2011. Trong suốt 24 năm công tác tại Báo Thanh Niên, dù ở cương vị nào, nhà báo Phan Bá Chức cũng là người rất cẩn trọng và sắc sảo trong việc nhận định đề tài, viết và biên tập tin bài, đồng thời là người dẫn dắt, đào tạo cho nhiều thế hệ làm báo ở Thanh Niên trưởng thành.
Vài giờ trước khi rời cõi tạm, nhạc sĩ-nhà báo Phan Bá Chức đã để lại di nguyện với gia đình, là toàn bộ số tiền phúng điếu nhang khói từ bạn bè, đồng nghiệp đều tặng cho trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên khởi xướng.
Xin thành kính vĩnh biệt anh, một nhạc sĩ đã dâng hiến cho đời nhiều nhạc phẩm hay, một nhà báo tài năng và rất tâm huyết với nghề trong suốt cuộc đời mình.
Linh cữu nhạc sĩ quàn tại 72/49/18C Huỳnh Văn Nghệ. P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM. Lễ nhập quan lúc 21 giờ ngày 5.7. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 8.7. Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.
Bình luận (3)
Các bài hát của nhạc sĩ Phan Bá Chức rất hay
Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Ngưỡng nguyện xin Đức Phật A Di Đà cùng Thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cho Nhà Báo- Nhạc sĩ Phan Bá Chức. Qua đời hồi 6h30 sáng 5/7/2024 (30/5/ Giáp Thìn,hưởng thọ 75 tuổi,ở 72/49/186 Huỳnh Văn Nghệ,P15,Tân Bình-TP HCM ,được vãng sanh về cõi Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi của Phật A Di Đà.
Rất nhiều người chia buồn cùng gia đình, đồng nghiệp, bạn hữu của nhạc sĩ và Báo Thanh Niên. Thật cao cả, trân quý di nguyện cuối cùng của nhạc sĩ..., ông về với miền đất Phật vĩnh hằng...