Nhà có 6 'nàng tiên'

14/11/2022 09:30 GMT+7

Nhiều người thường ghẹo nhau “không có con gái… đời không nể”, do đó ông Nguyễn Đức Văn (làng Phú Liêu, xã Triệu Tài, H.Triệu Phong, Quảng Trị ) vô cùng đáng nể khi nhà có những… 6 nàng tiên. Đã thế, “nàng tiên” nào cũng học hành đỗ đạt...

“Gia đình cử nhân”

“Gia đình cử nhân” là danh xưng mà nhiều người dân ở xã Triệu Tài vẫn thường dùng mỗi khi nhắc về gia đình ông Nguyễn Đức Văn và bà Nguyễn Thị Tịnh, bởi cả 6 cô con gái của ông bà đều đã ăn học thành tài. Dù từng trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả trong quá khứ nhưng chưa bao giờ vợ chồng ông Văn có ý định cho bất kỳ người con nào nghỉ học giữa chừng...

Ngôi nhà của vợ chồng ông Văn tại làng Phú Liêu vào mỗi dịp cuối tuần lại rộn rã tiếng cười đùa khi có các con, các cháu về thăm. Trong nhà, ngoài những đồ vật đơn giản được bài trí khá gọn gàng, thứ khiến nhiều người đến thăm không khỏi ấn tượng là những tấm hình tốt nghiệp đại học, giấy khen của các cô con gái được treo ở vị trí trang trọng, dễ nhìn thấy nhất. Ông Văn vô cùng tự hào khi giới thiệu: “Các con chính là tài sản quý giá nhất đời của vợ chồng tôi. Dù có phải đánh đổi hay chịu đựng bao nhiêu vất vả, chúng tôi cũng đều cố gắng để giúp tương lai chúng tốt đẹp hơn”.

Ông Nguyễn Đức Văn và bà Nguyễn Thị Tịnh cùng 5 trong số 6 người con gái giỏi giang

NAM PHƯƠNG

Để nuôi được cả 6 người con ăn học đến nơi đến chốn quả không dễ, gánh nặng về học phí luôn đè nặng lên đôi vai của đôi vợ chồng trẻ lúc bấy giờ. Ngoài làm ruộng, ông Văn còn cùng lúc làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập, luôn gắng sức làm lụng, chắt chiu, dành dụm để có đủ tiền cho các con đến trường.

Lật giở từng tờ giấy khen, chứng nhận của những cô con gái, người cha già nhớ lại: “Hồi ấy hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm. Hai vợ chồng cứ động viên nhau dậy sớm một chút, nghỉ ngơi muộn một chút để kiếm thêm đôi đồng nuôi con. Nhớ nhất là thời điểm cả 3 đứa con cùng đi học một lượt, lúc đó tôi lo lắm, vì điều kiện gia đình không đủ để nộp tiền học phí cho con. May sao cuối cùng vẫn “xoay xở” được. Mãi đến năm 2010, khi nhà nước có chương trình hỗ trợ vay vốn cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chúng tôi mới thôi cảnh đi sớm, về khuya”.

Nến cong cho lửa thẳng

Nhắc lại những kỷ niệm đã qua, bà Tịnh không cầm được nước mắt. Với bà, sự vất vả ngày trước nay đã được thu lại quả ngọt vì 6 cô con gái của vợ chồng bà đều đã trưởng thành, nên người. Cô con gái đầu là Nguyễn Thị Xuân, tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, đang là giáo viên tiếng Anh tại Trường THCS Triệu Thành (Triệu Phong). Chị Nguyễn Thị Thúy, cô con gái thứ hai, tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Huế, hiện là cán bộ công tác tại Thị ủy Quảng Trị. Cô con gái thứ ba là Nguyễn Thị Thanh, cũng là một giáo viên tiếng Anh, hiện công tác tại Trường THPT Vĩnh Định. Chị Nguyễn Thị Thương, tốt nghiệp ngành văn học, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, hiện là công chức nhà nước. Hai cô con gái lần lượt là Nguyễn Thị Thạnh, Nguyễn Thị Thảo Như, tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành khuyến nông và phát triển nông thôn của Trường ĐH Nông lâm Huế và chuyên ngành kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Huế.

Riêng chị Thạnh thời còn đi học đã là một sinh viên năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động, phong trào của trường. Sau khi tốt nghiệp, chị xung phong tham gia Đề án 500 trí thức trẻ của Bộ Nội vụ - đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi, công tác tại xã Đakrông, H.Đakrông từ năm 2014 đến nay. Không chỉ học giỏi, 5/6 người con của vợ chồng ông Văn còn vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Nhiều chuyện vui, buồn thời trẻ đến nay tôi cũng không còn nhớ hết, chỉ nhớ mãi khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi biết các con đạt được học bổng, tốt nghiệp đại học bằng khá, giỏi; thi đỗ công chức, có việc làm ổn định mà thôi”, bà Tịnh chia sẻ.

Ngồi bên cạnh mẹ, chị Xuân, con gái đầu của bà, cũng xúc động cho hay: “Từ nhỏ, chúng tôi đã luôn khao khát được đến trường, được đổi đời bằng con đường học vấn. Đặc biệt, ý thức được trách nhiệm của một người chị cả, tôi cố gắng vừa học, vừa nhận dạy kèm, làm gia sư để có thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Giờ đây, lâu lâu có dịp ngồi lại, chị em vẫn ôn lại những câu chuyện đã qua và cảm ơn bố mẹ vì đã vượt qua bao gian khó, nuôi nấng chúng tôi nên người”.

Những tháng ngày gian khó đã qua, cả ông và bà đều tự hào vì công sức bỏ ra, “nến cong cho lửa thẳng”, đã được các con đền đáp xứng đáng. Với 6 “nàng tiên” bên mình, ông bà không còn gì để mơ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.