Hạnh phúc của đôi vợ chồng khuyết tật 'nến cong vẫn cho lửa thẳng'

Bá Cường
Bá Cường
08/11/2022 12:12 GMT+7

Trải qua nhiều thăng trầm khi sinh ra đã bị thiệt thòi về thân xác, cặp đôi khuyết tật ở Quảng Bình đã tìm thấy nhau để viết nên chuyện tình yêu diệu kỳ về hạnh phúc giản đơn và minh chứng "nến cong vẫn cho lửa thẳng"...

Nên duyên nhờ người khuyết tật

Hai nhân vật đang đề cập chính là vợ chồng anh chị Lê Văn Sơn (37 tuổi), Hoàng Thị Tuyết (33 tuổi), đang sống tại thôn Dinh Mười (xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình). Cả hai từng mặc cảm với bản thân và chỉ hòa nhập với cuộc sống khi tìm thấy nửa kia của đời mình, nhưng "nến cong" đã cho "lửa thẳng".

Gia đình anh Sơn vừa có dịp ra Hà Nội để nhận bằng khen về “Gia đình vượt khó, vươn lên, gìn giữ, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao tặng

Bá Hoàng

Ghé thăm căn nhà nằm cuối thôn của đôi vợ chồng trẻ, tôi có dịp được nghe anh chị kể về quãng thời gian khốn khó trong quá khứ.

“Tôi sinh ra bị u máu bẩm sinh ở tay trái, sau 2 ngày vừa lọt lòng bác sĩ kết luận và phải cắt đứt cánh tay. Lớn lên trong tâm thế là một người khuyết tật, tôi cũng mặc cảm rồi tự nép mình lại cho đến khi tìm được những người cùng cảnh”, anh Sơn nhớ lại.

Trước khi đến được với nhau, cả hai đã trải qua những ngày tháng đầy khó khăn

BÁ CƯỜNG

Anh Sơn may mắn khi đi học hết THPT rồi được học tiếp vào cao đẳng kế toán, nhưng biết chắc không tìm được công việc anh lại ở nhà chăn nuôi, trồng trọt. Đến năm 2015, anh tham gia CLB khuyết tật trực thuộc Huyện đoàn Quảng Ninh và có cơ hội quen biết anh Lê Quang Toán, một người khuyết tật được mệnh danh là "Hiệp sĩ tình nguyện" có tiếng tại Quảng Bình.

“Tôi tham gia các hoạt động trong CLB rồi có cơ hội quen biết anh Toán. Thấy tôi đã là thanh niên nhưng chưa một mảnh tình "vắt vai", anh Toán liền giới thiệu cho tôi một cô gái ở xã Bảo Ninh, có cùng cảnh ngộ”, anh Sơn nói.

Người con gái được anh Toán giới thiệu chính là chị Hoàng Thị Tuyết, lúc này vẫn đang sống cùng gia đình tại xã Bảo Ninh.

Chị Tuyết sinh ra cũng không may mắn khi mắc một căn bệnh lạ khiến cơ thể yếu đi một nửa người, cầm nắm, đi đứng hầu như đều mất cân bằng. Và càng thiệt thòi hơn so với anh Sơn, chị chỉ học đến lớp 5.

Mất đi một tay nhưng anh Sơn vẫn không ngại làm những công việc nặng để nuôi gia đình

Bá Cường

“Hồi nhỏ cơ thể đã yếu, ở Bảo Ninh chỉ toàn là cát, đường đến trường xa lại còn khó đi, nên học đến lớp 5 tôi đành nghỉ học. Lớn lên, tôi xin đi giữ trẻ cho một gia đình thân thiết với anh Toán, thế là từ đó tôi và anh Sơn biết đến nhau”, chị Tuyết nói.

Vượt qua nghịch cảnh, tìm đến nhau

Sau khi quen biết, anh Sơn và chị Tuyết bắt đầu tìm hiểu nhau. Nhà anh Sơn cách nhà chị Tuyết chừng 20km. Dù chỉ còn một tay, nhưng anh vẫn rất chăm chỉ lái xe từ ngã tư Dinh Mười (H.Quảng Ninh) lên xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới) để gặp chị Tuyết.

Vợ chồng khuyết tật được Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam vinh danh "gia đình vượt khó, vươn lên, gìn giữ, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Bá Cường

“Thấy anh đáng thương và cũng rất hiểu nhau, tôi động lòng trước tình cảm của anh. Sau 6-7 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định đi đến hôn nhân, nhưng trước đó cả hai phải cùng nhau trải qua một thời gian dài cực kỳ khó khăn”, chị Tuyết chia sẻ.

Theo lời kể của chị, từ khi cả hai quyết định hẹn hò, họ liên tục bị gia đình cấm cản. Bố mẹ chị Tuyết lo sợ cả hai người khuyết tật khi đến với nhau sẽ khổ, sẽ khó làm được công việc gì để mưu sinh và tồi tệ hơn nếu họ lại sinh ra một đứa trẻ cũng giống như họ.

Hai vợ chồng vẫn siêng năng làm việc, phát triển kinh tế gia đình

Bá Cường

Bên cạnh đó, những lời dèm pha, kỳ thị trong xã hội cũng có lúc khiến cả hai áp lực. Nhưng rồi mọi khó khăn vẫn qua khi cả hai đều kiên trì... Cuối năm 2016, họ tổ chức đám cưới rồi ra ở riêng, một năm sau họ sinh đứa con đầu lòng.

“Con trai đầu lòng của chúng tôi khỏe mạnh, không di truyền bất cứ thứ gì từ bố mẹ. Thời gian mang bầu chúng tôi cũng lo lắm, nhưng đến bây giờ con mình mạnh khỏe, vợ chồng tôi như chứng minh được cho mọi người thấy rằng nến cong vẫn cho lửa thẳng”, anh Sơn tâm sự.

Sau khi có con đầu lòng, cả hai chăm chỉ làm việc. Ngày ngày anh Sơn vẫn chạy xe máy 10km để mua ốc biển về cho chị Tuyết nấu. Đến trưa, lại chở chị Tuyết ra ngã tư Dinh Mười để bán ốc. Ở nhà, anh Sơn còn nuôi thêm vịt, ngan, dịp Tết anh lại lặn lội nhập dừa Bến Tre về bán.

Người con trai lành lặn là món quà vô giá với hai vợ chồng.

Bá Hoàng

Năm 2021, cá nhân anh Sơn được nhận giải thưởng Tỏa sáng nghị lực Việt. Mới đây, hồi cuối tháng 9.2022, gia đình nhỏ này lại có dịp được đi Hà Nội để nhận bằng khen về “Gia đình vượt khó, vươn lên, gìn giữ, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao tặng.

Người "mai mối" đầu tiên cho họ, hiệp sĩ tình nguyện Lê Quang Toán cũng cảm thấy vui với cặp đôi "nến cong vẫn cho lửa thẳng".

“Nhìn cả hai vượt qua khó khăn để đến với nhau, tôi cũng vui lắm. Vì cũng đã giúp đỡ được cho cả hai phần nào đó tìm thấy nhau, tìm được động lực để phấn đấu. Hy vọng cả hai sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng gia đình hạnh phúc, chứng minh với xã hội rằng những người khuyết tật như chúng tôi dù tàn nhưng không phế”, anh Toán nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.