Nhà văn Dương Thụy: 'Yêu thì hãy cứ bộc lộ và thả thính thật nhiều vào'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
30/03/2022 09:55 GMT+7

Dương Thụy là nhà văn trẻ rất được độc giả yêu thích hiện nay. Chị nổi tiếng với tác phẩm Oxford thương yêu với 10 lần tái bản trong hai năm và nhiều tác phẩm chị vừa…thả thính mới đây rất ăn khách.

Nhà văn Dương Thụy cho biết: “Mỗi một lần sách tiếp tục tái bản, là tác giả tôi rất hạnh phúc vì đứa con tinh thần của mình sẽ đến được với nhiều người đọc hơn và có thêm nhuận bút để trang trải cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên khi có cuốn sách tái bản tới lần thứ... 30 thì mình cũng hơi ngạc nhiên và bất ngờ. Có cuốn hầu như tôi không để ý đến, tuy nhiên mỗi một lần tái bản như vậy thì niềm vui không đổi, vẫn giữ trọn như lần đầu tác phẩm được xuất bản”.

Dương Thụy là nhà văn trẻ rất được độc giả yêu thích hiện nay

NVCC

Khi đại dịch ở TP.HCM căng thẳng trong năm 2021, cũng như nhiều tác giả trẻ khác, cuộc sống của một nhà văn như chị cũng có xáo trộn. “Tôi quyết định dùng thời gian giãn cách xã hội để sáng tác. Và bản thân mình cũng thấy may mắn được làm việc tại nhà thật nhiều. Tôi luôn giữ tinh thần tích cực, làm việc ở nhà ban ngày không đủ, buổi tối tranh thủ làm đêm. Nhờ vậy, sau đợt dịch tôi còn tham gia chung với nhiều tác giả khác để ra tuyển tập Sài Gòn chọn nhớ những điều thương. Khi một tác phẩm mà trong đó có một đóng góp của mình, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh như vậy, mình thấy được tính tích cực luôn hướng về phía trước của dân Sài thành và vẫn luôn nhớ những gì trải qua. Tất cả những đau thương đều đi qua và giờ phút này, hi vọng yêu thương ở lại. Nhờ có hoàn cảnh như vậy, ta mới thấy được tình thương mến thương của người Sài Gòn”, nhà văn Dương Thụy tâm sự.

'Thính' cũng là một động lực để yêu đời hơn.

Tác phẩm mới nhất của chị vừa xuất bản là Yêu em bằng mắt, giữ em bằng tim. Qua sách, người đọc như như trở lại thời trẻ. “Theo như sự phát triển, độ tuổi nảy sinh tình yêu khoảng từ 17,18 tuổi. Đó là thế hệ biết yêu lần đầu, và cũng dần có sự chín chắn rồi. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật 17 tuổi có một tình yêu đầu tiên và giữ suốt đời, nghĩ mình chọn đúng người và nhất định chỉ yêu một người về sau. Tôi thấy, nhiều bạn trẻ không tin vào tình yêu đích thực và tình yêu dài lâu, trong quá trình sẽ gặp rắc rối, trục trặc... nên thông qua tác phẩm, tôi muốn truyền tải thông đẹp tình yêu đẹp là có thật, kéo dài theo năm tháng là có thật. Nếu biết trân trọng, có tôn trọng là tin tưởng thì vẫn đẹp và mãi mãi đẹp cho dù phải trải qua bao thăng trầm”, nhà văn nữ tiết lộ.

Dương Thụy ký tặng độc giả tại Hội sách Tháng Ba sách Trẻ trong Lễ hội Thanh niên vừa diễn ra tại NVH Thanh Niên (Q.1, TP.HCM)

ANH ĐÀO

Nói về tình yêu không có khoảng cách, trong những câu chuyện chị kể, mặc dù xa nhau nhưng tình yêu vẫn giữ lại - mà cụ thể trong tác phẩm là nhân vật Trung. Thông thường các nhân vật chị xây dựng, nhân vật nam sẽ là người có điểm tựa, cuối đời sẽ rất hoàn hảo.

Nhân vật Trung trong sách hay các nhân vật khác trong sách là hư cấu nhưng với Dương Thụy, nó cũng lấy cảm hứng từ người này người kia để ghép lại thành một. "Ví như trong quá trình đang viết, tình cờ thấy bài hát nhà bên mở hay quá, tôi cài thêm vào câu chuyện của mình. Vì thế, câu chuyện dần xảy ra, tự dưng phát biểu đường đi thế này thế kia, kể cả biến cố không có kế hoạch trước nhưng rất tự nhiên theo diễn biến mạch truyện. Khi trở lại trạng thái hạnh phúc hơn cũng là do hoàn cảnh, tình huống bất ngờ dẫn dắt. Kể cả khi viết, nhân vật Tuấn xuất hiện là đối tượng khá là nguy hiểm, mặc dù có thêm nhân vật này nhưng cuộc tình vẫn sẽ kết thúc cho hai người, chứ không phải ba người", nhà văn Dương Thụy kể lại.

Nhà văn Dương Thụy và tác phẩm mới Yêu em bằng mắt, giữ em bằng tim

NXB TRẺ

Rồi khi cuốn sách ra đời Yêu em bằng mắt, giữ em bằng tim, chị nhận được rất nhiều phản hồi từ những người bạn. Nhà văn Dương Thụy chia sẻ: “Thật ra trong văn học, độc giả luôn mong chờ một hành động điên rồ hơn giữa 2 nhân vật Phương và Tuấn. Nó cần cao trào hơn nữa, dám làm gì đó điên rồ hơn nữa nhưng bản thân tôi hơi nhát nên truyện của mình, nhân vật cũng khá nhát, cũng dừng lại ở ngưỡng của nó. Tuy nhiên, tôi khuyến khích mọi người khi yêu là cứ bộc lộ, “thả thính” nhiều vào (cười). Nhất là những bạn nội tâm kín đáo, thì cần mình nói rõ ra. Đôi khi họ sẽ đáp lại hoặc không, song điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là đối phương đã nhìn ra, cảm nhận được tình ý của mình dành cho họ không là được rồi”.

Vì vậy đọc sách của Dương Thụy gần đây các bạn trẻ sẽ thấy chị rất thích… "thả thính" và khuyến khích mọi người hãy yêu thật nhiều. “Thính cũng là một động lực yêu đời hơn. Tôi nhìn nhận sự ‘thả thính’ cũng là một nghệ thuật giao tiếp, nhất là trong tình cảm”, tác giả Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình đúc kết. (Còn tiếp)…

Hội sách Tháng Ba sách Trẻ trong Lễ hội Thanh niên vừa diễn ra tại NVH Thanh Niên (Q.1, TP.HCM) với mục đích nâng cao nhận thức, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt với đối tượng Đoàn viên, học sinh, sinh viên.

Hội sách trưng bày hơn 500 tựa sách gồm sách mới và sách đồng giá do NXB Trẻ ấn hành với nhiều loại sách mới và chọn lọc đặc sắc bao gồm sách kinh tế, kỹ năng, văn học, chính trị - xã hội - công tác Đoàn, ngoại ngữ, sống đẹp. Chương trình Sách có chữ ký còn giúp bạn yêu sách có cơ hội tậu sách có bút tích của nhiều nhà văn nổi tiếng: Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Lê Đỗ Quỳnh Hương, Lê Minh Khôi, Đàm Hà Phú và Dương Thụy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.