Nhà văn Y Ban kể chuyện chấp bút truyện ký 'Liên - Người được chọn'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
07/01/2021 17:07 GMT+7

Sáng 7.1 tại TP.HCM, tập truyện ký Liên - Người được chọn do nhà văn Y Ban và cộng sự chấp bút, viết về cuộc đời Madam Liên chính thức ra mắt.

Nhà văn Y Ban tiết lộ: “Nhóm nhà văn chúng tôi nhận lời viết một cuốn sách với yêu cầu phải phản ánh trung thực và có độ hấp dẫn để gắn kết bạn đọc với các câu chuyện. Loay hoay mãi tôi vẫn chưa dám mở máy tính để viết phần mở đầu. Vạn sự khởi đầu nan, nếu tôi không khơi đúng vỉa mạch sẽ rất vất vả cho dòng tiếp theo. May mắn đã đến với tôi khi một ngày lang thang trên mạng đã gặp được 3 định luật: Hoa sen, Cây tre Ve sầu rất trùng hợp. Vì trong những ngày nghiên cứu tài liệu, đi thực tế, gặp gỡ các nhân vật liên quan và nói chuyện cùng nhân vật, tôi đã nhận ra nhân vật của tôi đã thành công 3 định luật trên”.

MC - nhà thơ Phong Việt (bìa trái) phỏng vấn nhà văn Y Ban (thứ 2 từ trái sang) và cộng sự về việc ra đời cuốn sách

Nhóm tác giả ký tặng sách cho bạn đọc tại buổi giao lưu và ra mắt sách

Ảnh: Quỳnh Trân

Với hơn 300 trang sách, truyện ký Liên - Người được chọn (NXB Hội Nhà văn ấn hành) cuối cùng cũng được nhà văn Y Ban và cộng sự hoàn thiện, có cấu tứ gồm 6 phần: Nữ hoàng bảo hiểm, Lộ trình hành thiện, Nhà ngoại giao năng nổ, Rằng tôi đất rộng sông sâu, Phép màu của tình yêuTừ điển bách khoa mở. Thông qua những trang viết xúc động của nhóm tác giả, Liên- Người được chọn đã tạo nên bức chân dung đa diện, gần gũi của người phụ nữ tài hoa mà cái tên như đã vận vào định số cuộc đời: Liên – Đỗ Thị Kim Liên.
Được biết, nhân vật Liên khởi nghiệp từ một cô giáo dạy văn, bà đã mạnh mẽ và quyết đoán chuyển hướng cuộc đời mình để rồi thành công khi rẽ vào kinh doanh. Qua những trang văn chăm chút và đầy ý vị của nữ văn sĩ Y Ban, một Liên - người - được - chọn cứ thế nhẹ nhàng hiện lên, đôi khi khiến người ta cay cay khóe mắt, với những ngày đầu cô giáo Liên bỏ nghề bỏ quê vào Nam mưu sinh, đôi khi lại bật cười vì một chút tinh nghịch và cả những suy nghĩ đôi khi có phần giản đơn của cô gái trẻ chưa nhiều va vấp với đời… Để rồi, Liên – Người được chọn không chỉ có câu chuyện khởi nghiệp đủ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ mà còn đong đầy cảm xúc nhân văn của một tấm lòng luôn hướng đến sự bao dung và san sẻ.

Tiền bán sách sẽ tài trợ mổ tim cho em Nguyễn Giáo Bình Minh (Nghệ An)

Tập truyện ký Liên - Người được chọn do nhà văn Y Ban và cộng sự chấp bút

Toàn bộ số tiền bán sách sẽ dành thực hiện các chương trình tri ân và thiện nguyện 

Ảnh: Quỷnh Trân

Nhà văn Y Ban chia sẻ: “Không chỉ dừng lại ở 3 định luật, nhân vật của tôi còn tự mình đưa ra những bài học cuộc đời có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Những người khởi nghiệp, những bạn trẻ được đào tạo bài bản đầy nhiệt huyết nhưng vẫn còn non nớt kinh nghiệm, cả những người thiếu may mắn, nghèo khó… hãy lắng nghe câu chuyện tôi kể, để rồi biết nắm được một vận may sẽ đến với mình có tên là cơ hội”.
Điều đặc biệt của cuốn Liên – Người được chọn là toàn bộ số tiền bán sách sẽ được dùng cho các hoạt động từ thiện: xây cầu, làm đường, chăm sóc gia đình liệt sĩ, nâng đỡ các em thơ... Số tiền này được ưu tiên xây nhà tình nghĩa cho các mẹ, vợ của các anh hùng liệt sĩ đồng hành với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM; tặng 250 phần quà tết cho các em nhỏ của Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật; tặng 50 học bổng cho những Lá chưa lành của Chương trình Cặp lá yêu thương (VTV); tài trợ mổ tim cho em Nguyễn Giáo Bình Minh (Nghệ An); tặng 1.000 cuốn sách trị giá 150 triệu đồng cho Quỹ Ươm mầm khởi nghiệp.
Với nhiều ý nghĩa nhân văn như thế nên điều bất ngờ đã xảy ra: cuốn sách do nhà văn Y Ban và cộng sự chấp bút vừa ra mắt đã được độc giả đăng ký mua đến 30.000 bản, một con số thật sự ấn tượng và đáng mừng trong thời điểm phát hành sách như hiện nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.