Nhạc sĩ Đức Trí ‘trả nợ’ 10 năm cho Phạm Thu Hà

18/06/2023 09:12 GMT+7

Cả hai nghệ sĩ mất 10 năm để mang dự án Tựa như gió phiêu du lên sân khấu trình diễn cùng dàn nhạc thính phòng thực thụ. Ngoài ra, có bài hát nhạc sĩ Đức Trí còn "nợ" Phạm Thu Hà bởi suốt 10 năm qua vẫn chưa cho cô phát hành bản ghi...

Bài không tên số 4 (Vũ Thành An) là một điểm sáng nổi bật của đêm diễn, không chỉ được soạn hòa âm lộng lẫy với dàn nhạc gần 40 nghệ sĩ biểu diễn điệu nghệ mà còn bởi cách kết hợp độc đáo của tiếng hát thính phòng Phạm Thu Hà và giọng nam pop Trọng Bắc. Điều đặc biệt nhất còn nằm ở thông tin mà nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ: "Tôi phải xin lỗi Phạm Thu Hà vì đã "ém" bài hát này 10 năm"…

Nhạc sĩ Đức Trí ‘trả nợ’ 10 năm cho Phạm Thu Hà - Ảnh 1.

Phạm Thu Hà lần đầu biểu diễn live cùng dàn nhạc những bài hát trong album Tựa như gió phiêu du

T.A

"Vào năm 2013, khi thực hiện sản xuất cho album Phạm Thu Hà - Tựa như gió phiêu du (phát hành 2014 - PV), tôi đã soạn hòa âm, Hà đã vào phòng thu nhưng cuối cùng tôi quyết định tạm gác lại bài này cùng một vài bài nữa của nhạc sĩ Vũ Thành An cho một dịp khác bởi album đã có nhiều điểm nhấn. Vậy mà cuối cùng, phải đến tận 10 năm sau, hai chúng tôi mới có dịp trình diễn lại ca khúc này", nhạc sĩ Đức Trí cho biết.

Tương tự, Tựa như gió phiêu du là một album "ngốn" của bộ đôi Đức Trí - Phạm Thu Hà không ít công sức, thời gian (dĩ nhiên cả kinh phí)… nhưng chưa bao giờ có dịp vang lên một cách sống động cho đến đêm qua (17.6), khi được trình diễn live trên sân khấu trong chương trình Musique de Salon lần thứ 6 - Khi màu nắng tắt tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM).

Nhạc sĩ Đức Trí ‘trả nợ’ 10 năm cho Phạm Thu Hà - Ảnh 2.

Trung Quân khiến người xem phải trầm trồ, vỗ tay tán thưởng không ngớt vì cách hát chắc chắn và truyền cảm khi thể hiện những nốt cao chót vót

T.A

Đêm nhạc có sự góp mặt của 4 tiếng hát: Phạm Thu Hà, Trung Quân, Nguyên Hà và Trọng Bắc. Không gian âm nhạc với dàn nhạc thính phòng quy mô như được dành riêng cho Phạm Thu Hà. Cùng dàn nhạc, cô mang đến những Suối mơ, Tựa như gió phiêu du, Khi màu nắng tắt, Domino hay O Sole Mio thật đẹp, đã làm thỏa lòng khán giả phương Nam với lần tái ngộ này.

Trung Quân là giọng hát mới với Musique de Salon bởi anh chưa thực sự có nhiều dịp cộng tác với Đức Trí. Nhạc sĩ cũng dí dỏm tiết lộ rằng ngoài bản thu âm ca khúc cho phim Con ma nhà họ Vương thì anh không dám mời Trung Quân (được fan tặng nick name "thánh mưa") tham gia bất kỳ show diễn nào vì sợ… mưa, mà mưa thì làm sao khán giả đi xem hát được. Lần này anh đánh liều mời vì quá thích giọng hát này...

Nhạc sĩ Đức Trí ‘trả nợ’ 10 năm cho Phạm Thu Hà - Ảnh 3.

Trung Quân hát cùng Nguyên Hà Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở

Và quả thật Đức Trí cũng không lầm khi chọn mặt gửi vàng cho tiếng hát Trung Quân. Với Những ngày mưa đến muộn, Có thật không tôi, Buồn không thể buông, Và ngày nào đó, Bóng mây đời tôi…, anh khiến người xem phải trầm trồ, vỗ tay tán thưởng không ngớt vì cách hát chắc chắn và truyền cảm khi thể hiện những nốt cao chót vót. Vì em yêu anh, một bản hit của đàn chị Phương Thanh cũng được Trung Quân thể hiện rất mới mẻ cùng màn "bắn nốt" cực kỳ ấn tượng. Ngoài việc hát chắc, khoe quãng giọng rộng và đẹp của mình, anh cũng rất nghiêm túc thuộc lời ca khúc, hạn chế nhìn màn hình nhắc chữ (thường thấy trong nhiều show ca nhạc hiện nay).

Nhạc sĩ Đức Trí ‘trả nợ’ 10 năm cho Phạm Thu Hà - Ảnh 4.

Cảm tình đọng lại với một giọng hát đẹp như Trọng Bắc khi đó là những gì vừa vặn như: Tôi vẫn chờ em nơi hẹn cũ hay Tình hận (Delilah)

T.A

Với hai ca sĩ quen thuộc của Musique de Salon là Nguyên Hà và Trọng Bắc, khán giả có dịp "thấy" Trọng Bắc rời vùng an toàn của mình với quãng giọng trung - trầm đẹp để thử thách bản thân với những nốt cao trong Nơi mùa thu bắt đầu, Xanh bạc mái đầu, Như chưa bắt đầu, trong khi Nguyên Hà được Đức Trí ưu ái chọn hát bài hit Khi giấc mơ về vì theo anh "nhiều người thích bản Phương Thanh nhưng với riêng tôi, tôi yêu Khi giấc mơ về nhất qua phần thể hiện của Nguyên Hà". Nhưng, có lẽ vì Trọng Bắc lấy tone hơi cao so với quãng giọng, nên người nghe cảm như anh đang "rướn" với dàn nhạc. Cảm tình đọng lại với một giọng hát đẹp như Trọng Bắc khi đó là những gì vừa vặn như: Tôi vẫn chờ em nơi hẹn cũ hay Tình hận (Delilah). Nguyên Hà cũng vậy, giọng Hà đẹp bình yên, điều đó đã được công nhận, nhưng có vẻ như cô chưa đủ tập trung vào bài hát. Ngay cả với Khi giấc mơ về, Nguyên Hà vẫn khó có thể khiến người nghe thấy "yêu" như nhạc sĩ Đức Trí giới thiệu… 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.