Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung?

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
10/02/2023 13:29 GMT+7

Trước tiên, xin khẳng định là nghệ sĩ tài hoa Phạm Đăng Khương vẫn chưa chán nghề nhạc sĩ anh gắn bó cả đời, mà chỉ tạm nghỉ "xả hơi" một thời gian để tái tạo cảm xúc, vừa thỏa chí đam mê hội họa với những bức chân dung của đồng nghiệp, người yêu mến ông.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cho biết: "Năm trước do bị kẹt Covid-19 tại Mỹ, tôi phải ở lại hết 18 tháng trời, không biết làm sao về được dù nhiều lần tìm tới các chuyến bay giải cứu. Trong cái khó ló cái khôn, tôi vẽ miệt mài cho đỡ buồn, rồi cũng có được 80 bức, đã được triển lãm lần 1 trên Facebook. Được bạn bè cổ vũ nhiệt tình nên đánh bạo tổ chức cuộc triển lãm này, với 100 bức chân dung được vẽ từ ảnh. Lần này công phu hơn, 100 bức chân dung tuyển chọn được in ra canvas, đóng khung đẹp và bày ra trước mắt mọi người đàng hoàng".

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 1.

Đạo diễn Phạm Phú Túc qua nét vẽ của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Lương Hiệu

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 3.

Nhà thơ Hồ Thi Ca

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Thế Bảo

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 5.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 6.

Nhà thơ Ydương Dương

NVCC

Và theo thông tin tác giả của ca khúc Con đường đến trường vừa cập nhật thì vào 8 giờ 30 phút sáng chủ nhật 12.2.2023, tại Cà phê Văn Nghệ (81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương sẽ tổ chức triển lãm tranh Vẽ chân dung qua ảnh 'Cho đời thêm vui'.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là một tên tuổi quen thuộc của giới âm nhạc TP.HCM. Cả cuộc đời ông gần như gắn bó với Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP.HCM). Từ năm 1977, khi còn là sinh viên khoa Toán trường Đại học Sư phạm TP.HCM, ông đã theo học lớp Sáng tác ca khúc ở Nhà Văn hóa Thanh Niên. Sau đó ông trở thành hội viên của Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Thành Đoàn.

Năm 1991 nhạc sĩ Phạm Đăng Khương làm Trưởng phòng Văn hóa nghệ thuật rồi Phó giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2017. Ông tốt nghiệp bậc Đại học - Nhạc viện TP.HCM - khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy (năm 1998). Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cũng là người đam mê và có tài ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Ngoài sáng tác nhạc, giai đoạn sau này ông còn tự thiết kế phòng thu âm, quay phim, dựng phim, chụp hình nghệ thuật, đạo diễn những bản video và karaoke, tham gia làm phim du lịch ở rất nhiều nước trên thế giới cho những công ty du lịch nổi tiếng. Ông còn viết sách, thiết kế mỹ thuật cho những tập sách, tập nhạc...

Nhìn bức tranh nhạc sĩ - họa sĩ Phạm Đăng Khương vẽ mình, nhà thơ Ngã Du Tử, người bạn cùng lớp thời tiểu học từ phương xa viết thư về cảm động: "Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là người sôi nổi, thích làm việc, anh bận rộn suốt ngày, lúc thì dựng MV cho ca sĩ, lúc thì thiết kế những tấm hình của mình đã chụp đây đó, lúc thì viết tùy hứng khi đi qua một miền đất lạ, lúc lại sáng tác ca khúc, lúc gặp bè bạn... Tôi biết rất rõ tính thích làm việc là yếu tố thành công của anh. Cho đến thời điểm này anh có nhiều danh xưng: nghệ sĩ nhiếp ảnh, văn sĩ, họa sĩ công nghệ số, nhưng nhạc sĩ vẫn là niềm đam mê thật sự thành danh nhất, là nhạc sĩ đa tài. Tôi nói như vậy bởi lẽ tất cả lĩnh vực đều có tác phẩm 'trước bạ' trước nhân gian rõ ràng, đàng hoàng. Có thể nói anh là người đi khắp tinh cầu này, bàn chân anh đã chạm đến những năm châu lục. Khó có ai hạnh phúc như anh".

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 7.

Nhà báo Ngọc Toàn

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 8.

Nhà thơ Ngã Du Tử

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 9.

Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 10.

Nhạc sĩ Võ Công Anh

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 11.

Nhạc sĩ Lê Minh

NVCC

Nhà thơ Ngã Du Tử nhận xét: "Mới đây anh có ý tưởng vẽ chân dung anh em thân hữu, nhất là các văn nghệ sĩ, anh phóng cọ những khuôn mặt người khá lạ lẫm, phóng khoáng rất nghệ thuật mà chưa có họa sĩ nào vẽ kiểu cách như thế, nên ai cũng thích. Anh quan niệm vẽ, triển lãm chủ yếu hội ngộ các nhân vật có mặt trong tranh cho vui, cũng để làm vui thêm cuộc sống cho mình và cho người".

Còn nhà báo Cẩm Lệ cảm xúc viết trên trang cá nhân: "Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương được biết đến là một nghệ sĩ tên tuổi. Anh nổi tiếng với nhiều ca khúc gắn bó với thế hệ trẻ, các bạn sinh viên học sinh. Gần đây khi rời công việc là Phó giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên, anh có nhiều thời gian vi vu, làm những gì mình thích như chụp ảnh, vẽ tranh và viết sách. Tính anh Khương rất nhiệt tình dễ thương với bạn bè, các nhà báo… nên rất nhiều người yêu mến và đồng hành cùng anh qua các dự án. Mình cũng là bạn thâm niên nhiều năm và vinh dự được anh Khương vẽ trong đợt này. Cảm ơn anh nhiều và chúc chương trình triển lãm thành công tốt đẹp".

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 12.

Ca sĩ Ngọc Ánh

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 13.

Nhà thơ Trương Nam Hương

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 14.

Soạn giả Diệp Vàm Cỏ

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 15.

Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương chán viết nhạc, rẽ qua nghề tay trái vẽ chân dung ? - Ảnh 16.

Nhà báo Cẩm Lệ

NVCC

Và chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc triển lãm tranh Vẽ chân dung qua ảnh 'Cho đời thêm vui' của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương tại Cà phê Văn Nghệ (TP.HCM). Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương không giấu được sự lo lắng khi được cùng khán giả vén bức màn "bí mật" chân dung cho từng gương mặt thân thương: "Sao mà hồi hộp quá đi. Hồi hộp và cũng lo âu vì sợ vẽ không giống người cần vẽ mà lại giống người khác, sợ bị bắt đền phải... chạy trốn mất", nhạc sĩ Phạm Đăng Khương tếu táo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.